
Những ngày cuối tháng 8, không khí hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026) hiện rõ tại khu vực Quảng trường Ba Đình.
Dù là ngày trong tuần, không ít bạn trẻ đặc biệt là những "nàng thơ" đã tìm đến đây với những tà áo dài, những chiếc áo cờ đỏ sao vàng và những trang phục được chuẩn bị riêng để lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm cho dịp lễ sắp tới.

Khu vực vỉa hè ven đường Độc Lập trước Quảng trường Ba Đình đông đúc từ sáng, khi nhiều bạn trẻ và du khách ở nhiều độ tuổi tìm về. Những vị trí có góc nhìn đẹp hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhanh chóng kín người, tạo nên không khí nhộn nhịp trong những ngày này.


Không gian Quảng trường Ba Đình và khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được trang hoàng với hoa, cờ và băng rôn, càng tô điểm vẻ đẹp trang nghiêm, rực rỡ trước thềm ngày lễ lớn của dân tộc.

Sau những ngày mưa, thời tiết Hà Nội dịu hơn cũng là lúc người dân tranh thủ tìm đến Quảng trường Ba Đình chụp ảnh.

Từng nhóm bạn trẻ và người dân thuộc nhiều lứa tuổi đội nón lá, tay cầm cờ đỏ sao vàng, khăn quàng đỏ, áo dài trắng, háo hức tạo dáng trước ống kính, thể hiện niềm tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Không chỉ áo dài trắng, nhiều bạn trẻ còn lựa chọn trang phục dân tộc, áo dài cách tân để ghi lại những bộ ảnh kỷ niệm trong dịp Quốc khánh. Trang phục truyền thống của các dân tộc được lựa chọn không chỉ bởi vẻ đẹp đặc trưng mà còn thể hiện sự trân trọng bản sắc văn hóa và quê hương.

Một cặp đôi tranh thủ khoảng thời gian công tác ở Hà Nội để ghé thăm những địa điểm gắn với lịch sử dân tộc, trong đó có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đa phần các bạn trẻ khi tới đây đều chuẩn bị trang phục từ nhiều ngày trước, thuê thợ trang điểm và nhiếp ảnh gia để có một bộ ảnh kỷ niệm. Với nhiều người, đây không đơn thuần là một buổi chụp ảnh mà còn là cách ghi dấu tuổi trẻ trong một dịp lễ đặc biệt của đất nước.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Vũ Linh (30 tuổi, Hà Nội) cho biết những ngày cận lễ là thời điểm các nhiếp ảnh gia như anh tất bật nhất trong năm. Thu nhập mùa cao điểm của anh đạt khoảng 3-5 triệu đồng/ngày, cao gấp vài lần so với ngày thường.

Hòa chung không khí sôi nổi tại Lăng Bác, Diệu Thu (SN 1995, Hà Đông) đã lên kế hoạch cho buổi chụp ảnh từ khoảng một tuần trước. Tổng chi phí cho phần trang điểm và thuê thợ ảnh của cô khoảng 2 triệu đồng.
“Không phải dịp nào mình cũng có cơ hội diện áo dài đến Quảng trường Ba Đình và ghi lại những khoảnh khắc như thế này. Mình muốn lưu giữ hình ảnh của bản thân giữa không khí Quốc khánh, sau này nhìn lại vẫn nhớ được cảm xúc của những ngày đặc biệt này”, Diệu Thu chia sẻ.

Không chỉ các bạn trẻ mà nhiều gia đình cũng tranh thủ dịp nghỉ lễ để dẫn các con đến Lăng Bác chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.
Vợ chồng anh Việt đưa con nhỏ 8 tháng tuổi đi từ phường Thanh Xuân (Hà Nội) tới Lăng Bác. “Dù con còn nhỏ và chưa thể hiểu hết ý nghĩa của chuyến đi, vợ chồng tôi vẫn muốn con có những kỷ niệm thật đẹp trong những năm tháng đầu đời. Sau này khi lớn lên, có dịp nhìn lại những hình ảnh này, chắc chắn đó sẽ là những ký ức rất quý giá với gia đình”, anh Việt chia sẻ.

Càng về chiều, lượng người tại Quảng trường Ba Đình dần thưa hơn, không còn cảnh đông đúc như buổi sáng. Tuy vậy, vẫn có một số du khách ghé qua, chụp ảnh và lưu lại khoảnh khắc trước thềm Quốc khánh.

Bảo Khánh (SN 2000, Cần Thơ) tranh thủ ghé Quảng trường Ba Đình, khoác theo khăn quàng cờ đỏ sao vàng và chụp ảnh kỷ niệm trước thềm Quốc khánh.
“Đây là lần đầu tôi đến Hà Nội vào dịp đặc biệt như thế này. Tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa tại Lăng Bác. Sau Hà Nội, tôi sẽ tiếp tục hành trình khám phá Hà Giang”, Bảo Khánh chia sẻ.
Ảnh: Nguyễn Hà Nam