Nepal giải cứu công nhân bị mắc kẹt trong hầm (Ảnh: Sky News).
Những nạn nhân này bị mắc kẹt sau đợt lũ quét thảm khốc ở huyện Rasuwa, theo thông báo của Bộ Tư pháp và Hội đồng Bộ trưởng Nepal hôm nay 28/8.
Các hình ảnh do quân đội Nepal công bố cho thấy lực lượng cứu hộ đã kéo những nạn nhân trên nền đất trơn trượt đầy mảnh vỡ để ra khỏi đường hầm nhà máy điện, sau đó cõng họ xuống một sườn dốc đứng.
Thông báo cho biết thêm rằng, quân đội vẫn đang nỗ lực để giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt trong cùng khu vực hầm đó. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở và các điều kiện nguy hiểm đã khiến công tác cứu hộ, cứu nạn phức tạp này càng thêm phần khó khăn.
Cùng lúc đó, một đội cứu hộ khác đã sơ tán thêm 533 người dân đến nơi an toàn từ các khu vực hẻo lánh có nguy cơ cao, bao gồm Syabrubesi, Timure, Mailung, Thulo Haku và Hakubesi.
Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết trong một tuyên bố rằng quân đội nước này đã làm việc trong điều kiện khó khăn.
"Quân đội Nepal đã giải cứu thành công 350 công nhân và người dân địa phương bị mắc kẹt trong đường hầm cách đây không lâu, trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm và khó khăn do thời tiết xấu và nước lũ dâng cao", thông cáo cho biết.
Thông báo không nêu rõ thêm chi tiết về quốc tịch của những người được giải cứu hoặc bị mắc kẹt.
Tính đến cuối ngày 27/8, quân đội Nepal đã sơ tán an toàn tổng cộng 883 người trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng ở Rasuwa, giúp ngăn chặn tổn thất lớn về người.
Vào ngày 28/8, quy mô tàn phá do trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới phía bắc Nepal dần lộ rõ; nhiều tuyến đường, cây cầu và cơ sở hạ tầng thủy điện đã bị phá hủy, trong khi những người sống sót kể lại cảnh tượng hoang tàn khủng khiếp.
Các công nhân được giải cứu từ những dự án đập khác dọc theo thung lũng Trishuli đã mô tả một thảm họa ập đến với tốc độ kinh hoàng.
“Có ít nhất 400 công nhân tại công trường. Số người thiệt mạng còn nhiều hơn số người được cứu sống", Dev Shrestha - người được trực thăng giải cứu khỏi nơi làm việc - chia sẻ với hãng tin AFP sau khi thoát nạn.
Công nhân Buddha Tamang cho biết anh sống sót nhờ đang ở bên trong đường hầm tại đập thủy điện khi trận lũ ập đến; anh đã kịp thoát ra ngoài và tìm được sự trợ giúp.
“Tôi sống sót vì lúc đó đang ở trong đường hầm. Những cán bộ cấp cao làm việc ở phía bên kia đều đã bị dòng nước cuốn trôi", Tamang nói. Anh được trực thăng giải cứu vào ngày 27/8 sau khi bị mắc kẹt hơn 24 giờ.
Một công nhân khác, Arjun Kumar Tamang, cũng nói về “những thiệt hại nặng nề” tại công trường thủy điện nơi anh làm việc.
“Tôi không rõ có bao nhiêu người đã thiệt mạng, nhưng sức mạnh của dòng nước đã cuốn phăng mọi thứ", anh cho biết.