Tùng Dương hát về 'cuộc đời rực rỡ'
MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao. Video: Tùng Dương
MV ra mắt tối 9/7, nằm trong dự án giới thiệu các ca khúc nhạc trẻ mới của Tùng Dương. Ca sĩ cho biết đồng cảm thông điệp tác phẩm, trong bối cảnh nhiều người bị cuốn vào áp lực thành công và những chuẩn mực về sự nổi bật.
Theo anh, ca khúc mang đến một khoảng lặng để chiêm nghiệm, khi câu trả lời không nằm ở việc liệu cuộc đời có "rực rỡ" mà ở việc mỗi người có đủ dũng cảm để sống theo lựa chọn của mình hay không. Ban đầu, ca sĩ định thể hiện bài hát theo hướng ballad, song nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng chọn hòa âm rock với các đoạn cao trào bùng nổ.
Nếu cả đời không rực rỡ thì sao do Đạt Max sáng tác, lấy cảm hứng từ câu nói từng lan truyền trên mạng xã hội. Tác giả cho rằng "rực rỡ" không đồng nghĩa với nổi tiếng hay thành công vượt bậc mà là sống trọn vẹn với những điều mình dám mơ, dám tin và dám làm. Với anh, mỗi lần hoàn thành một bài hát hay chạm đến cảm xúc của người nghe đã là đủ "rực rỡ". Trên chặng đường theo đuổi âm nhạc, Đạt Max từng nhiều lần chông chênh, thậm chí nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại. Khi hoàn thiện ca khúc, anh gửi cho Tùng Dương vì tin rằng chất giọng của ca sĩ phù hợp.
MV do Jayden Trần và Nguyễn Trương Kiên đạo diễn, xoay quanh ba nhân vật do Thừa Tuấn Anh thể hiện. Người đầu tiên là một nhiếp ảnh gia khao khát khẳng định góc nhìn nghệ thuật nhưng dần đánh mất tiếng nói riêng khi chạy theo số đông. Nhân vật thứ hai là nhân viên văn phòng, mệt mỏi trước guồng quay lặp lại của công việc, quyết định rẽ hướng để tìm lối đi mới. Người cuối cùng là một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vừa học vừa làm tài xế công nghệ, đại diện cho những người trẻ âm thầm nỗ lực. Ba câu chuyện khắc họa những cuộc đời không hào quang, không đạt chuẩn thành công phổ biến, nhưng vẫn bền bỉ theo đuổi giá trị riêng.