Bỏ qua điều hướng
•

Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Đông đảo bạn trẻ có mặt từ rất sớm trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám để đưa tiễn các liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

8 giờ sáng, hai bên đường Cách Mạng Tháng Tám gần công viên Lê Thị Riêng đã chật kín người. Trên tay cầm một nhành hoa huệ trắng, rất nhiều bạn trẻ đến để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng  - Ảnh 1.
Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng  - Ảnh 2.
Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng  - Ảnh 3.

Đoàn xe đưa các liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ cuối cùng 

ẢNH: Ý NGỌC

Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng  - Ảnh 4.

Đông đảo người dân và bạn trẻ đứng hai bên đường để tiễn đưa các liệt sĩ

ẢNH: Ý NGỌC

Nghệ sĩ Huỳnh Lập cũng đã đến đây từ 6 giờ 30. "Bản thân hết mình là một nghệ sĩ trẻ, mình thấy phải có trách nhiệm cùng đến đây hòa vào dòng người dân tiễn đưa các anh, các chú, các bác về nơi an nghỉ cuối cùng", nghệ sĩ Huỳnh Lập chia sẻ.

Huỳnh Lập khẽ nói: "Trên cả tuyến đường có các cô, các chú, các bác và đặc biệt là rất nhiều bạn trẻ, cho thấy tinh thần yêu nước sẽ luôn sống mãi trong lòng tất cả các thế hệ, và hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa".

Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng  - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Huỳnh Lập xúc động trong giờ phút tiễn các liệt sĩ

ẢNH: Ý NGỌC

Đứng trong hàng ngũ đoàn viên, Phạm Đức Đạt, sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM đến công viên Lê Thị Riêng từ lúc 6 giờ sáng. Đạt cho biết nhà trường đã vận động và khuyến khích các sinh viên tham gia sự kiện từ sớm. "Mình thấy đây là hoạt động rất ý nghĩa. Cảm xúc của mình là rất tự hào, và nhớ ơn các liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập".

Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng  - Ảnh 6.

Học sinh các trường cũng có mặt rất sớm trên tay cầm cờ và hoa vấy tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ

ẢNH: Ý NGỌC

Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng  - Ảnh 7.

ẢNH: Ý NGỌC

Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng  - Ảnh 8.

Lực lượng Đoàn thanh niên tham dự lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc

ẢNH: Ý NGỌC

Đạt nhận thức được rõ trách nhiệm của một người đoàn viên: "Mình được sống trong thời đại hòa bình, mình phải biết ghi ơn những thế hệ đi trước, biết nhớ về công lao của các liệt sĩ đã đấu tranh giành độc lập cho đất nước".

Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng  - Ảnh 9.

ẢNH: Ý NGỌC

Nghẹn lòng tiễn đưa các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng  - Ảnh 10.

Hoa Huệ trắng dọc hai bên đường để tiễn đưa các liệt sĩ

ẢNH: Ý NGỌC

Nhiều bạn trẻ đã đứng đợi đoàn xe đi qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi đoàn xe đi qua, hàng ngàn bạn trẻ hai bên đường bỗng im lặng, thành kính cầm những bông hoa cúc trắng nghẹn ngào vẫy tay chào tạm biệt các anh.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, tính đến ngày 5.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, có 698 bộ được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể.


Sáng sớm ngày đưa tiễn, hàng nghìn người dân và thanh niên đã tề tựu trang nghiêm dọc tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám gần khu vực Công viên Lê Thị Riêng để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Không khí thành kính bao trùm khi đoàn xe nghi thức lăn bánh qua các dãy phố ngập tràn hoa huệ trắng và cờ Tổ quốc. Nhiều bạn trẻ và văn nghệ sĩ, trong đó có nghệ sĩ Huỳnh Lập, đã chủ động có mặt từ sáng sớm để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh. Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM, tính đến ngày 5.10, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập thành công 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, có 698 bộ hài cốt được phát hiện riêng lẻ và 33 bộ được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể. Công tác tìm kiếm và tổ chức lễ truy điệu thể hiện nỗ lực bền bỉ cùng trách nhiệm chính trị cao nhất của chính quyền đô thị trong việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa. Sự kiện không chỉ là nghi thức tiễn đưa những người con đã ngã xuống vì độc lập tự do, mà còn trở thành một không gian giáo dục truyền thống cách mạng sống động cho thế hệ trẻ hôm nay. Những ánh mắt lặng đi trong nghẹn ngào và cử chỉ chào tạm biệt thành kính của đoàn viên, sinh viên đã phản ánh tinh thần tiếp nối lịch sử một cách tự giác và sâu sắc. Việc quy tập và an táng trang trọng các liệt sĩ khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn luôn là nền tảng tinh thần vững chắc trong lòng xã hội hiện đại.
amung