
Bước sang ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công viên Yên Sở thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, dựng trại và tận hưởng các hoạt động dã ngoại ngoài trời.

Công viên Yên Sở nằm ở xa trung tâm TP Hà Nội, sở hữu diện tích rộng lớn với hệ thống cây xanh dày đặc và cụm hồ nước lên tới hơn 130ha, tạo nên không gian thoáng đãng, trong lành, đây là lựa chọn phù hợp của nhiều gia đình và nhóm bạn cho những chuyến dã ngoại không quá xa.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 29/8 đến 2/9), dù lượng người đổ về tăng cao trong dịp nghỉ lễ, nhưng nơi này vẫn giữ được sự yên tĩnh, không rơi vào cảnh quá tải, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng.

Không gian rộng, nhiều cây xanh khiến bầu không khí oi bức của Hà Nội trở nên mát dịu hơn. Phù hợp với nhiều lứa tuổi, người già có thể đi dạo thư thả, còn trẻ nhỏ thoải mái chạy nhảy và vui chơi ngoài trời.


Với tâm lý chọn điểm vui chơi gần nhà để tránh cảnh chen chúc tại các khu du lịch, hay kẹt xe khi đi đường dài về quê, gia đình anh Nguyễn Bá Quỳnh (phường Hà Đông) chọn cách tìm về Công viên Yên Sở để cùng nhau cắm trại, ăn uống và vui chơi cùng các con.
"Những ngày này mà đi du lịch thì đông đúc lắm, đường thì tắc khắp nơi. Nghĩ tới cảnh đó là thấy sợ nên gia đình tôi quyết định về công viên cắm trại, vừa không quá xa, vừa mát mẻ yên tĩnh", anh Quỳnh nói.

Nhiều bạn trẻ, nhóm bạn thay vì về quê, đi chơi xa, cũng lựa chọn tới công viên để vui chơi, hòa mình vào thiên nhiên.

Thùy Linh (bên trái) cùng bạn của mình thay vì về quê nghỉ lễ thì đã cùng nhau chuẩn bị lều, bàn ghế, đồ ăn để cùng nhau tới công viên cắm trại, tránh cái nắng oi bức của trung tâm thành phố.


Nhiều gia đình cho con nhỏ hòa mình vào thiên nhiên thay vì đi chơi ở những nơi đông đúc người.

Rất nhiều lều, trại được dựng lên trên bãi cỏ xanh mướt, len lỏi trong những tán cây xanh ở công viên Yên Sở.


Các gia đình, nhóm bạn mang theo thịt nướng, hải sản hoặc đồ ăn nhanh vì dễ chuẩn bị, tiện sử dụng. Lựa chọn này giúp bữa ăn gọn nhẹ, không mất nhiều thời gian để mọi người tập trung vui chơi.

Trong không khí rộn ràng, rôm rả ở một góc công viên, nhóm 5 gia đình ở phường Hà Đông cùng nhau chuẩn bị đồ ăn để liên hoan trong kỳ nghỉ lễ.
"Nhóm chúng tôi là 5 gia đình hàng xóm cạnh nhau, với hơn 20 người. Những đợt nghỉ lễ trước thì cũng đi chơi xa rồi, nhưng chuẩn bị khá phức tạp, nên lần này quyết định tìm điểm gần trong thành phố, vừa tiện vừa dễ chuẩn bị đồ. Chỉ cần vui vẻ, thoải mái nghỉ lễ cùng nhau là được", anh Hùng chia sẻ.