Giữa hàng trăm tác phẩm đang được trưng bày tại Triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ nhất năm 2026, tại xóm Phúc Chi, phường Vinh Phú, Nghệ An, “Ngũ long ẩn vân” trở thành tâm điểm.
Tác phẩm “Ngũ long ẩn vân” có 4 tay cành và một ngọn, tượng trưng cho 5 con rồng ẩn hiện giữa các tầng tán (Ảnh: Nguyễn Phê).
Chủ nhân của tác phẩm là anh Nguyễn Đình Quý, trú xóm Thái Lão, xã Hưng Nguyên, Nghệ An. Giải thích về tên gọi “Ngũ long ẩn vân”, anh Quý cho biết theo cách gọi của giới chơi cây, cây có 4 tay cành và một ngọn, tượng trưng cho 5 con rồng.
Các tay cành đan xen qua nhiều tầng tán, được tạo theo lối “tán thang mây”. Những “bông mây” xếp thành từng lớp, tạo nên hình ảnh 5 con rồng lúc ẩn, lúc hiện giữa các tầng tán.
“Cây có 4 tay cành và một ngọn, tượng trưng cho 5 con rồng. Những bông tán được xếp thành từng lớp như mây, trong đó hình ảnh 5 con rồng ẩn hiện, tạo nên tên gọi "Ngũ long ẩn vân”, anh Quý chia sẻ.
Theo anh Quý, cây ban đầu thuộc sở hữu của một người chơi sinh vật cảnh tại Thanh Hóa, sau đó được chuyển nhượng cho một người chơi ở TPHCM. Khi người chủ chuẩn bị ra nước ngoài, anh Quý có cơ hội mua lại tác phẩm và đưa về Nghệ An chăm sóc. Anh cho biết thời điểm chuyển nhượng “Ngũ long ẩn vân” có giá trị tiền tỷ.
Anh Quý cùng một hội viên trao đổi về câu chuyện phía sau tác phẩm “Ngũ long ẩn vân” (Ảnh: Nguyễn Phê).
Triển lãm cây cảnh do Câu lạc bộ Cây cảnh nghệ thuật xứ Nghệ tổ chức, kéo dài từ ngày 30/8 đến ngày 3/9, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Hàng trăm tác phẩm bonsai, cây cảnh cổ thụ, đá cảnh và sinh vật cảnh tiêu biểu được tuyển chọn từ nhiều nghệ nhân, nhà vườn trên địa bàn Nghệ An và một số địa phương trong cả nước.
Tác phẩm “Đại Lộc” gây ấn tượng với bộ rễ lớn, phần tán được tạo dáng công phu (Ảnh: Nguyễn Phê).
Trong khuôn viên trưng bày, các tác phẩm được bố trí theo từng khu vực, giúp người xem dễ dàng quan sát vẻ đẹp của thân, rễ, tán cây cũng như kỹ thuật tạo dáng của nghệ nhân.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cây cảnh nghệ thuật xứ Nghệ, cho biết sự kiện lần đầu được tổ chức với mong muốn giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, kết nối những người cùng đam mê sinh vật cảnh.
“Thông qua triển lãm, chúng tôi mong các nghệ nhân, nhà vườn có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc và tạo dáng cây. Sự kiện cũng góp phần quảng bá nét đẹp của các làng nghề hoa, cây cảnh xứ Nghệ, hướng tới xây dựng cộng đồng sinh vật cảnh ngày càng gắn kết, phát triển bền vững”, ông Quảng chia sẻ.
Bên cạnh “Ngũ long ẩn vân”, triển lãm còn có tác phẩm “Đại Lộc” đến từ nhà vườn Ngọc Lê và Thành Công cùng nhiều cây cẩm thị cổ.
“Đại Lộc” thu hút sự quan tâm nhờ phần thân chắc khỏe, bộ rễ nổi rõ và tán cây cân đối. Qua bàn tay của nghệ nhân, cây vừa giữ được vẻ đẹp tự nhiên, vừa thể hiện sự kỳ công trong quá trình chăm sóc, uốn tỉa.
Một điểm nhấn khác là cây cẩm thị có tuổi đời khoảng một thế kỷ. Anh Nguyễn Hoài Nam, trú tại phường Vinh Phú, cho biết cẩm thị thường được giới chơi cây ví như “kim cương đen” bởi lớp vỏ đặc trưng và vẻ đẹp cổ kính.
“Để có được một tác phẩm như thế này, nhà vườn phải bỏ ra rất nhiều công sức, chăm sóc và tạo dáng trong thời gian dài. Cây cẩm thị được trưng bày tại đây đã có tuổi đời khoảng một trăm năm”, anh Nam chia sẻ.