Bỏ qua điều hướng

Người dân hy vọng sớm tìm thấy Thiếu tá quân đội mất tích khi cứu người

Người dân hy vọng sớm tìm thấy Thiếu tá quân đội mất tích khi cứu người
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Chiều 13/9, các lực lượng chức năng phối hợp cùng Đội Cứu hộ cứu nạn 116 vẫn đang gồng mình trước dòng nước xiết, khẩn trương mở rộng diện tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng cùng nạn nhân Đào Văn Lộc trên sông Trà Lý. Tìm kiếm thiếu tá quân đội mất tích, phát hiện thi thể thai nhi dưới sông Tin mới nhấ...

Trước đó, khoảng 9h40 ngày 12/9, trên đường hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị, Thiếu tá Trần Văn Tùng (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568) cùng anh Đoàn Văn Tiến (trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) phát hiện anh Đào Văn Lộc (SN 1996, trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) đang giằng co với mẹ ruột là bà Đào Thị Nhâm tại khu vực cầu Bo.

Clip: Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và nạn nhân Đào Văn Tùng trên sông Trà Lý (Hưng Yên).

Nhanh chóng nắm bắt tình hình, biết anh Lộc có ý định tự tử, Thiếu tá Tùng cùng anh Tiến đã kiên trì tiếp cận, khuyên giải. Khi anh Lộc đã nguôi ngoai và đồng ý nhờ Thiếu tá Tùng chở về.

Trong lúc Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy, anh Lộc đột ngột lao xuống dòng sông Trà Lý. Không một phút đắn đo, Thiếu tá Tùng lập tức cởi bỏ quân phục, để lại tư trang và lao mình xuống dòng nước xiết.

Dù đã tiếp cận được nạn nhân đang chới với giữa lòng sông, nhưng do lưu tốc dòng chảy quá mạnh, cả hai đã bị cuốn trôi và mất tích.

tp-c_3.jpg
Người dân mong ngóng sớm tìm thấy Thiếu tá Trần Văn Tùng mất tích khi cứu người

Ngay sau khi nhận tin báo lúc 10h15 cùng ngày, Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 568 do Thượng tá Nguyễn Quang Hoài (Trung đoàn trưởng) và Thượng tá Đặng Văn Đảng (Chính ủy) trực tiếp chỉ đạo, đã lập tức điều động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng chức năng và Đội Cứu hộ cứu nạn 116 triển khai công tác tìm kiếm dọc theo dòng chảy sông Trà Lý.

Trong ngày 13/9, thời tiết phức tạp cùng mặt sông rộng, nước chảy xiết gây nhiều cản trở cho công tác cứu hộ. Đáng chú ý, trong quá trình rà quét lòng sông khu vực cầu Bo, Đội Cứu hộ 116 đã phát hiện một thi thể thai nhi còn nguyên dây rốn bọc trong túi nilon và đã lập tức bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

tp-c_screen-shot-2026-09-13-at-164301.png
tp-c_screen-shot-2026-09-13-at-180614.png
Đến 16h39 ngày 13/9, công tác tìm kiếm hai nạn nhân vẫn đang được các lực lượng chuyên trách ráo riết triển khai với quyết tâm cao nhất.
tp-c_screen-shot-2026-09-13-at-164232.png
tp-c_7.jpg
Hành động quên mình vì dân của Thiếu tá Trần Văn Tùng đã lay động sâu sắc người dân địa phương. Tại khu vực cầu Bo, hàng trăm người dân vẫn lặng lẽ theo dõi công tác cứu hộ, gửi gắm niềm hy vọng mong manh vào một kỳ tích.
tp-c_5.jpg
tp-c_6.jpg
Vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 12/9, tại khu vực cầu Bo trên sông Trà Lý, Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Bộ binh 568, cùng anh Đoàn Văn Tiến đã kịp thời can thiệp khi phát hiện anh Đào Văn Lộc có ý định tự tử. Ngay sau khi thuyết phục nạn nhân nguôi ngoai, anh Lộc bất ngờ lao xuống dòng sông chảy xiết khiến Thiếu tá Tùng không ngần ngại để lại tư trang và gieo mình xuống cứu giúp. Do lưu tốc dòng nước quá lớn, cả hai người đã nhanh chóng bị cuốn trôi và mất tích trong sự bàng hoàng của người dân chứng kiến. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Trung đoàn trưởng, và Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn 568, đã trực tiếp chỉ đạo điều động lực lượng phối hợp cùng Đội Cứu hộ cứu nạn 116 khẩn trương tìm kiếm. Công tác cứu hộ dọc tuyến sông Trà Lý gặp nhiều rào cản do diện tích mặt sông rộng, thời tiết diễn biến phức tạp và dòng nước xiết. Trong quá trình rà quét lòng sông vào ngày 13/9, Đội Cứu hộ 116 còn phát hiện một thi thể thai nhi trong túi nilon và đã lập tức bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định. Tính đến 16 giờ 39 phút ngày 13/9, các lực lượng chuyên trách vẫn đang gồng mình ráo riết triển khai công tác cứu hộ với quyết tâm cao nhất nhằm sớm tìm thấy hai nạn nhân. Hành động dũng cảm, sẵn sàng quên mình vì nhân dân của người sĩ quan quân đội đã ghi dấu ấn sâu sắc và lay động lòng người. Tại khu vực cầu Bo, đông đảo người dân địa phương liên tục tập trung lặng lẽ theo dõi, gửi gắm niềm hy vọng vào một kỳ tích giữa dòng nước dữ.