Người đàn ông ở Cần Thơ mỏi mòn tìm vợ hơn 1 tháng biệt tích
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Hơn một tháng qua, ông Nguyễn Văn Thắm ở Cần Thơ mỏi mòn tìm người vợ đã chung sống hơn 40 năm nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức.
Ông Nguyễn Văn Thắm mỏi mòn tìm vợ trong hơn một tháng qua - Ảnh: CA LINH
Hơn một tháng qua, ông Nguyễn Văn Thắm (63 tuổi, ngụ khu vực 1, phường An Bình, TP Cần Thơ) mỏi mòn đi tìm vợ là bà Hà Hồng Yến (64 tuổi), sau khi bà bất ngờ rời nhà rồi mất liên lạc.
Ông Thắm cho hay rạng sáng 4-8, bà Yến cùng ông ra bến tàu đón khách đi chợ nổi Cái Răng. Sau khi đưa khách lên tàu, ông Thắm chở khách đi tham quan chợ nổi, còn bà Yến quay về nhà. Khoảng 9h, ông trở về nhưng không thấy vợ.
Kiểm tra camera, ông phát hiện bà Yến sau khi đi chợ về đã mua đồ, rửa tay rồi cho gà ăn. Khoảng 6h25 cùng ngày, bà rời nhà, đi về hướng chợ An Bình. Từ thời điểm đó gia đình không còn liên lạc được với bà.
"Vợ chồng tôi sống với nhau hơn 40 năm, có 2 người con, trước giờ chưa bao giờ xa nhau quá 2-3 ngày. Bà ấy đi không nói một lời khiến tôi rất bàng hoàng", ông Thắm nói.
Theo ông Thắm, trước khi rời nhà, bà Yến không có biểu hiện bất thường, hai vợ chồng cũng không xảy ra mâu thuẫn. Khi đi, bà Yến để lại điện thoại ở nhà.
Sau khi vợ mất liên lạc, ông Thắm đã trình báo Công an phường An Bình và Công an TP Cần Thơ, đồng thời nhờ người thân tìm kiếm và tốn tiền nhờ người đăng thông tin trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến ngày 9-9, gia đình vẫn chưa có manh mối về bà Yến.
Vì nhớ thương bà Yến, ông Thắm rửa ảnh của vợ để ngắm - Ảnh: CA LINH
Ông Thắm bày tỏ: "Bà ấy đi thì nói một lời tôi cũng đỡ lo, nếu giận chồng con thì bảo để tìm cách giải quyết. Tôi đã hỏi những người quen và người thân thì không ai biết tin tức. Bà ấy đã rời nhà hơn 1 tháng nay nhưng không hề có một thông tin gì nên tôi rất lo lắng".
Trong căn nhà, ông Thắm vẫn giữ những hình ảnh của vợ. Vì nhớ thương, ông còn rửa ảnh bà Yến để giữ bên mình. Ông nhiều lần lấy điện thoại mở những bức ảnh cũ của vợ để ngắm.
Theo ông Thắm, bà Yến không rành sử dụng điện thoại và ít dùng mạng xã hội. Chiếc điện thoại của bà do con gái cài đặt, hướng dẫn. "Chỉ mong ai nhìn thấy hoặc có thông tin về vợ tôi thì báo cho gia đình. Tôi chỉ mong tìm được bà ấy", ông Thắm hy vọng.
Sau khi có đơn trình báo, hiện Công an phường An Bình cho biết đang hỗ trợ tìm kiếm bà Yến.
'Tôi lo cho anh chồng quá!', một người xem video hài hước bình luận.
Hơn một tháng qua, ông Nguyễn Văn Thắm, 63 tuổi, ở khu vực 1, phường An Bình, TP Cần Thơ, ngày ngày tìm kiếm người vợ bất ngờ rời nhà rồi mất liên lạc. Người ông đang mong ngóng là bà Hà Hồng Yến, 64 tuổi, người đã cùng ông xây dựng gia đình hơn 40 năm và có hai người con. Sự biệt tích đột ngột khiến ông Thắm bàng hoàng, bởi trước đây hai vợ chồng chưa từng xa nhau quá vài ngày, càng chưa từng có chuyện bà rời đi không nói lời nào. Theo lời kể của ông Thắm, rạng sáng 4-8, hai vợ chồng cùng đến bến tàu để đón khách đi tham quan chợ nổi Cái Răng.
Sau khi đưa khách lên tàu, ông Thắm tiếp tục chở khách đi tham quan chợ nổi, còn bà Yến trở về nhà như công việc thường ngày. Khoảng 9h, khi quay lại nhà, ông không thấy vợ nên bắt đầu lo lắng, kiểm tra camera để tìm hiểu những gì đã xảy ra trước đó. Hình ảnh từ camera cho thấy sau khi đi chợ về, bà Yến mua đồ, rửa tay rồi cho gà ăn trước khi rời khỏi nhà. Khoảng 6h25 cùng ngày, bà Yến được ghi nhận rời nhà, đi theo hướng chợ An Bình, rồi từ đó gia đình hoàn toàn mất liên lạc với bà.
Điều khiến ông Thắm thêm bất an là bà Yến để lại điện thoại ở nhà, trong khi bà vốn không rành sử dụng thiết bị này và cũng ít hoạt động trên mạng xã hội. Ông cho biết trước thời điểm mất tích, bà Yến không có biểu hiện bất thường, hai vợ chồng cũng không xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi đáng chú ý. Suốt nhiều ngày, ông Thắm hỏi thăm người thân, bạn bè và những người quen biết bà Yến, nhưng không ai cung cấp được thông tin giúp xác định nơi bà đang ở. Gia đình sau đó trình báo Công an phường An Bình và Công an TP Cần Thơ, đồng thời nhờ người thân tổ chức tìm kiếm trên nhiều khu vực.
Ông Thắm còn tốn tiền nhờ đăng thông tin tìm người trên mạng xã hội, hy vọng hình ảnh cùng đặc điểm của vợ có thể đến được với những người từng gặp bà. Tuy nhiên, đến ngày 9-9, tức hơn một tháng sau thời điểm bà Yến rời khỏi nhà, gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ manh mối rõ ràng nào. Trong căn nhà quen thuộc, ông Thắm vẫn giữ lại những hình ảnh của vợ, như một cách vơi bớt nỗi nhớ và tự nhắc mình tiếp tục chờ đợi. Ông đã rửa ảnh bà Yến để ngắm, nhiều lần mở điện thoại xem lại những bức ảnh cũ, tìm chút cảm giác gần gũi giữa những ngày dài không tin tức.
Nỗi lo của ông không chỉ đến từ việc bà Yến mất liên lạc, mà còn bởi gia đình không biết bà đang ở đâu, có an toàn hay đang gặp khó khăn. Ông Thắm tâm sự rằng nếu vợ giận chồng con, chỉ cần nói một lời để mọi người biết, gia đình vẫn có thể tìm cách giải quyết và đón bà trở về. Với ông, một lời nhắn hay thông tin ngắn cũng đủ giúp gia đình giảm bớt hoang mang, thay vì phải sống trong cảnh chờ đợi mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông kể hai vợ chồng đã gắn bó hơn 40 năm, trải qua cuộc sống gia đình bình thường, nên sự ra đi không báo trước của bà khiến ông đặc biệt đau lòng.
Trong lời kêu gọi, ông Thắm mong bất cứ ai từng nhìn thấy bà Yến hoặc biết thông tin liên quan hãy nhanh chóng báo cho gia đình. Ông không yêu cầu điều gì ngoài việc tìm được vợ, biết bà hiện ở đâu và đưa bà trở về sau quãng thời gian mất liên lạc kéo dài. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường An Bình cho biết đang hỗ trợ gia đình tìm kiếm bà Hà Hồng Yến. Thông tin trên được Tuổi Trẻ đăng tải, trong bối cảnh gia đình vẫn kiên trì chờ đợi và mong cộng đồng cùng chú ý đến trường hợp này.
Mỗi thông tin dù nhỏ, nếu chính xác và được cung cấp kịp thời cho cơ quan công an hoặc người thân, đều có thể góp phần giúp gia đình ông Thắm sớm tìm thấy bà Yến.