Bỏ qua điều hướng

Người dân xin gì ở lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung?

Người dân xin gì ở lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung?
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Không chỉ dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung, nhiều người còn xin nước giếng cổ mang về, gửi gắm mong ước bình an, thuận lợi cho gia đình.

Ngày 10.9, hàng nghìn người dân, du khách từ nhiều tỉnh, thành về Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) dự lễ giỗ, tưởng niệm 234 năm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung. Lễ giỗ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức.

Để bảo đảm an ninh, an toàn, lực lượng công an được huy động phân luồng giao thông, hướng dẫn nơi đỗ xe và giữ gìn trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ.

Người dân xin gì ở lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 1.

Hàng ngàn người dân, du khách đến dự lễ giỗ, tưởng nhớ 234 năm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung

ẢNH: NGUYỄN DŨNG

Trong dòng người về dự lễ, mỗi người mang theo những lễ vật khác nhau, từ nén hương, hoa, trà, quả đến những mâm lễ được chuẩn bị chu đáo. Nhiều gia đình tự tay làm bánh chưng mang đến dâng lễ, thể hiện lòng thành kính và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Trong điện thờ, các nghi lễ diễn ra trang nghiêm. Người dân lần lượt dâng hương, tưởng niệm vị anh hùng áo vải gắn với những chiến công hiển hách trong lịch sử dân tộc.

Người dân xin gì ở lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 2.
Người dân xin gì ở lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 3.
Người dân xin gì ở lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 4.

Người dân chuẩn bị lễ vật dâng lên ban thờ trong ngày giỗ Hoàng đế Quang Trung

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau nghi thức dâng hương, nhiều người tìm đến giếng nước cổ trong khuôn viên điện thờ. Đây là một trong những dấu tích được lưu giữ tại khu vườn xưa gắn với gia đình Tây Sơn tam kiệt.

Theo truyền thuyết dân gian địa phương, giếng nước gắn với đời sống của gia đình Tây Sơn và được xem là một địa điểm mang ý nghĩa đặc biệt. Vì vậy, vào ngày giỗ, nhiều người xếp hàng lấy nước, rửa mặt hoặc mang một ít về nhà với mong muốn cầu bình an, may mắn.

Người dân xin gì ở lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 5.
Người dân xin gì ở lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 6.
Người dân xin gì ở lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 7.

Người dân lần lượt dâng hương, tưởng niệm vị anh hùng áo vải

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Đỗ Đình Dần (52 tuổi, quê gốc Phù Cát) có mặt tại khu di tích từ sớm. Cách đây 33 năm, ông vào Nam lập nghiệp và hiện sinh sống tại Bình Phước.

Nhân dịp về thăm gia đình, ông Dần dự định trở lại Bình Phước trước ngày giỗ. Tuy nhiên, ông quyết định ở lại cùng con gái đến dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung.

Người dân xin gì ở lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 8.
Người dân xin gì ở lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 9.
Người dân xin gì ở lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 10.
Người dân xin gì ở lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 11.

Sau khi hoàn tất nghi thức dâng hương, người dân và du khách liền đến bên giếng cổ để xin nước uống, rửa mặt

ẢNH: ĐỨC NHẬT

“Do công việc xa nhà nên không phải năm nào tôi cũng có điều kiện về đúng dịp lễ giỗ. Nhưng ngày này đã khắc sâu trong tâm trí của người dân quê mình. Đây là cơ hội để mình nhớ về lịch sử, bày tỏ tấm lòng kính cẩn và cảm thấy tự hào về người anh hùng trên chính quê hương mình”, ông Dần chia sẻ.

Với ông, chuyến về dự lễ không chỉ là một nghi thức tâm linh mà còn là dịp trở về với cội nguồn. Ông cầu mong gia đình bình an, sức khỏe và công việc thuận lợi.

Không chỉ người lớn, nhiều gia đình còn đưa trẻ nhỏ đến bên giếng cổ, múc nước rửa mặt với mong muốn các em gặp nhiều may mắn, bình an.

Người dân xin gì ở lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 12.

Những em bé được gia đình múc nước giếng tắm, rửa với mong muốn gặp nhiều may mắn, bình an

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung vì thế không chỉ là dịp tưởng nhớ tiền nhân mà còn là không gian để những tập tục, niềm tin dân gian và tình cảm hướng về cội nguồn được tiếp nối. Sau các nghi thức chính, ban tổ chức mời người dân, du khách dùng bữa tại khu vực ẩm thực. Không khí trang nghiêm dần chuyển sang sự gần gũi, ấm cúng, tạo nên nét riêng của ngày giỗ tại vùng đất Tây Sơn.

Phong trào Tây Sơn và dấu ấn lịch sử

Phong trào Tây Sơn khởi phát vào cuối thế kỷ 18, gắn với sự nghiệp của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Trong đó, Nguyễn Huệ - Hoàng đế Quang Trung là nhân vật tiêu biểu, có nhiều đóng góp và để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc.

Từ căn cứ Tây Sơn, nghĩa quân từng bước phát triển, lật đổ các tập đoàn phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong và họ Trịnh ở Đàng Ngoài, góp phần xóa bỏ tình trạng chia cắt đất nước. Hoàng đế Quang Trung cũng ghi dấu với những chiến thắng quân sự lớn, nổi bật là trận Rạch Gầm - Xoài Mút đánh bại quân Xiêm năm 1785 và chiến thắng quân Thanh vào mùa xuân Kỷ Dậu 1789.

Ngày 29.7 năm Nhâm Tý (1792), Hoàng đế Quang Trung qua đời ở tuổi 39, khi nhiều dự định xây dựng đất nước còn dang dở.

Ngày nay, Bảo tàng Quang Trung lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật về phong trào Tây Sơn và Hoàng đế Quang Trung. Điện thờ Tây Sơn tam kiệt được xây dựng tại khu vực gắn với quê hương của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Trong khuôn viên còn lưu giữ giếng nước cổ và cây me được cho là có từ thời Tây Sơn. Đây cũng là nơi hằng năm tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung, thu hút đông người dân và du khách về tưởng niệm.


Vào ngày 10.9, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã hội tụ về Bảo tàng Quang Trung thuộc xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai để tham dự lễ giỗ tưởng niệm 234 năm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung. Sự kiện trang trọng này do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức nhằm ghi nhớ công ơn vị anh hùng áo vải của dân tộc. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dòng người đổ về, lực lượng công an đã triển khai phân luồng giao thông và giữ gìn trật tự suốt thời gian diễn ra buổi lễ. Trong không khí linh thiêng của điện thờ, người dân thành kính dâng lên những sản vật đơn sơ như hoa tươi, nén hương cùng các mâm bánh chưng tự làm để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Sau phần lễ dâng hương, đông đảo du khách đã tập trung bên giếng nước cổ nằm trong khuôn viên di tích lịch sử gia đình Tây Sơn tam kiệt. Theo truyền thuyết dân gian, việc múc nước giếng cổ để rửa mặt hoặc mang về nhà được tin là mang lại sự may mắn, bình an cho các thành viên trong gia đình. Nhiều người con xa quê như ông Đỗ Đình Dần, 52 tuổi, hiện sinh sống tại Bình Phước, cũng quyết định ở lại tham dự nghi lễ trước khi quay về nơi làm việc. Đối với những người dân trở về cội nguồn, chuyến đi không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là cơ hội để bày tỏ lòng tự hào đối với di sản lịch sử dân tộc. Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung vì vậy đã trở thành nét đẹp văn hóa tinh thần, kết nối tình cảm hướng về nguồn cội và tiếp nối các giá trị truyền thống qua nhiều thế hệ.