Những ngày qua, khi sắc cờ đỏ sao vàng phủ khắp đường làng, ngõ xóm hướng về Quốc khánh 2/9, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Kiều Thu (57 tuổi, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang) cũng tất bật hơn thường ngày.
Tiếng máy may liên tục vang lên. Những người thợ cẩn thận cắt từng tấm vải, ghép từng mảnh màu và chăm chút từng đường kim, mũi chỉ để hoàn thiện những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc.
Bén duyên với nghề từ một lá cờ
Bà Thu hiện là cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Thạnh Đông. Trước đó, bà có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tuyên giáo, dân vận. Hơn 30 năm may cờ, công việc này với bà không đơn thuần là kế sinh nhai mà còn là cách bà gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước.
Cơ duyên đưa bà Thu đến với nghề may cờ bắt đầu từ năm 1992, khi bà đang công tác tại xã Thạnh Đông A.
Thời điểm đó, bà được giao nhiệm vụ mua cờ Đảng và cờ Tổ quốc để treo tại cơ quan. Qua tìm hiểu, bà nhận thấy một số sản phẩm có sẵn chưa đạt độ sắc nét và trang nghiêm như mong muốn.
Vốn có nghề may, bà Thu quyết định tự làm. Bà đo đạc từng kích thước, cẩn thận vẽ hình ngôi sao trên giấy rồi tìm mua vải về thử nghiệm. Những ngày đầu, bà phải tự mày mò từ cách chọn chất liệu, phối màu đến đo cắt và may từng chi tiết.
Lá cờ Tổ quốc đầu tiên do bà thực hiện được hoàn thành khá chỉn chu. Sản phẩm ấy trở thành động lực để bà tiếp tục theo đuổi công việc này.
Bà Nguyễn Kiều Thu hơn 30 năm may cờ ở xã Thạnh Đông (tỉnh An Giang).
Theo bà Thu, để may được một lá cờ đẹp, người thợ phải thật kiên trì và tỉ mỉ. Chỉ một sai lệch nhỏ trong khâu đo, cắt cũng có thể khiến sản phẩm mất cân đối.
Trong đó, việc tạo hình ngôi sao vàng hay biểu tượng búa - liềm là công đoạn khó nhất. Người thợ phải khéo léo để các chi tiết cân xứng, sắc nét và giữ được sự trang nghiêm khi lá cờ được treo lên cao.
“Làm cờ phải thật cẩn thận. Mỗi lá cờ khi được treo lên đều mang một ý nghĩa thiêng liêng, nên mình không thể làm sơ sài”, bà Thu chia sẻ.
Sau nhiều năm tự học hỏi và rút kinh nghiệm, bà Thu dần hoàn thiện quy trình may cờ với nhiều công đoạn cụ thể, từ cắt vải, may viền, tạo hình, dán và may ngôi sao, búa - liềm, đến ủi phẳng sản phẩm.
Nhờ sự tỉ mỉ ấy, những lá cờ do cơ sở của bà thực hiện ngày càng được nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương tin tưởng đặt hàng.
Những lá cờ do bà Thu may tỉ mỉ (Ảnh: Hoàng Duật).
Những lá cờ nối dài sinh kế
Từ một công việc bắt đầu bằng sự tò mò và mong muốn làm ra lá cờ đẹp hơn, nghề may cờ đã theo bà Thu suốt hơn 30 năm.
Cơ sở của bà hiện không chỉ sản xuất cờ Đảng, cờ Tổ quốc mà còn có cờ phướn, cờ dây, cờ để bàn... Các sản phẩm được cung ứng cho nhiều cơ quan, ban, ngành và địa phương, kể cả những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Bà Thu may cờ theo nhiều kích cỡ (Ảnh: Hoàng Duật).
Điều đặc biệt là phía sau những lá cờ ấy còn có câu chuyện về sinh kế của người dân quê.
Xưởng may nhỏ của bà Thu hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động địa phương. Nhiều phụ nữ, đoàn viên thanh niên và người dân trong xã đến đây học nghề, làm việc, có thêm thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng.
Với bà Thu, niềm vui không chỉ nằm ở việc những lá cờ do mình làm ra được khách hàng tin tưởng, mà còn ở chỗ công việc này giúp những người lao động nông thôn có thêm một nguồn thu nhập ngay tại quê nhà.
Bà Nguyễn Thị Kim Châu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Đông, cho biết bà Thu là cán bộ nhiệt huyết, luôn dành nhiều tâm huyết cho công việc.
Theo bà Châu, việc làm của bà Thu vừa góp phần giáo dục, lan tỏa tinh thần yêu nước, vừa tạo sinh kế thiết thực cho nhiều phụ nữ trên địa bàn.
Giữa cuộc sống nhộn nhịp của những ngày đầu tháng 9, bà Thu và những người thợ vẫn miệt mài bên chiếc máy may, chăm chút từng đường kim, mũi chỉ và gửi gắm tình yêu dành cho quê hương, đất nước vào từng lá cờ Tổ quốc.
Những lá cờ từ căn nhà nhỏ cứ thế được trao đi, mang theo sắc đỏ thiêng liêng đến nhiều vùng quê, biên giới và hải đảo.