Ngày đầu tháng 9, gần 500 người tập trung hai bên con đường dẫn vào thôn Trung Dương, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh, để đón hài cốt liệt sĩ Phan Hồng Viêm trở về quê sau hơn 48 năm kể từ khi ông hy sinh.
Hài cốt liệt sĩ Phan Hồng Viên phủ Quốc kỳ, được lực lượng quân sự địa phương di chuyển từ xe vào nhà.
Linh cữu liệt sĩ Phan Hồng Viêm được đón về quê (Ảnh: Xuân Ái).
Bà Chu Thị Miện (72 tuổi, vợ liệt sĩ) bật khóc khi nghe tin chồng về đến quê. Do nhiều năm đau ốm, việc đi lại khó khăn, bà không thể ra tận cổng đón chồng.
Khi hài cốt được đưa vào vị trí làm lễ, người thân dìu bà Miện ra, ngồi trên chiếc ghế ngay cạnh chồng.
"Anh ơi, gần 50 năm rồi anh mới trở về. Bao năm qua, em và mọi người vẫn mong ngóng ngày được đón anh về quê", bà Miện nghẹn ngào.
Hình ảnh người vợ già đón chồng sau gần nửa thế kỷ khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt.
Vợ liệt sĩ khóc nghẹn đón chồng (Ảnh: Xuân Ái).
Ông Phan Xuân Ái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Hòa, cho biết gia đình liệt sĩ Phan Hồng Viêm là một trường hợp đặc biệt.
"Chồng hy sinh, bà Miện ở vậy suốt bao năm, vừa thờ chồng vừa nuôi người con trai duy nhất trưởng thành. Khoảng 5 năm nay, bà tuổi cao, thường xuyên đau ốm nên việc đi lại hạn chế. Gia đình người con lập nghiệp ở xa, vợ liệt sĩ sống trong sự yêu thương của họ hàng, bà con lối xóm", ông Ái chia sẻ.
Liệt sĩ Phan Hồng Viêm sinh năm 1949, quê xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên cũ, nay là xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh.
Hàng xóm nghẹn ngào thắp nén hương tưởng niệm liệt sĩ (Ảnh: Xuân Ái).
Tháng 4/1968, ông lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sau thời gian công tác, ông được giao giữ chức Đại đội trưởng thuộc Trung đoàn Đặc công 113.
Ngày 3/6/1978, đại đội trưởng Phan Hồng Viêm anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ biên giới tại khu vực Ba Chúc (tỉnh An Giang). Hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang.
Thời điểm hy sinh liệt sĩ Viêm mới 29 tuổi, để lại người vợ và con trai duy nhất. Từ ngày chồng hy sinh, bà Miện cùng gia đình luôn mang theo nỗi nhớ thương, mong một ngày được đón ông về quê.
Lãnh đạo xã Yên Hòa cho biết khi gia đình có nguyện vọng đưa hài cốt liệt sĩ Phan Hồng Viêm về quê, địa phương đã phối hợp hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Xã cũng thành lập ban lễ tang, tổ chức đón hài cốt liệt sĩ về với gia đình, dòng họ và quê hương.
Sáng 6/9, lễ viếng liệt sĩ Phan Hồng Viêm được tổ chức trong không khí trang nghiêm. Dòng người đến dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc. Lễ tưởng niệm và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra vào chiều 7/9.