
Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, trao giấy xuất viện, chia sẻ cùng bệnh nhân - Ảnh: THU HIẾN
Ngày 15-10, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) trao giấy xuất viện cho ông Phạm Văn Tuấn, 69 tuổi, nguyên Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cũng là ca ghép gan thứ 19 tại bệnh viện.
Nhiều bệnh nền, điều trị tích cực không hiệu quả
Đầu tháng 8-2026, ông Tuấn nhập viện trong tình trạng suy gan cấp trên nền xơ gan do viêm gan B mạn tính. Bệnh nhân còn mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và bệnh động mạch vành hẹp nặng nhiều nhánh, đã đặt stent.
Các bác sĩ triển khai nhiều phương pháp điều trị tích cực nhằm hỗ trợ chức năng gan và duy trì tình trạng toàn thân. Bệnh nhân trải qua 20 lần thay huyết tương, 14 lần lọc máu hấp phụ và 4 đợt điều trị tế bào gốc.
Tuy nhiên, chức năng gan vẫn không cải thiện, các chỉ số xét nghiệm tiếp tục xấu đi. Trước tình trạng này, ghép gan được xác định là giải pháp duy nhất có thể mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân.
May mắn, một người cháu đã tự nguyện hiến một phần gan để cứu chú. Qua thăm khám và sàng lọc nghiêm ngặt, người cháu được xác định đủ điều kiện hiến gan.
Bệnh viện Quân y 175 khẩn trương tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, đánh giá tình trạng người bệnh và chuẩn bị các điều kiện phẫu thuật. Ngày 20-9, ê kíp thực hiện ca ghép gan từ người hiến sống.
Đây là ca ghép gan cấp cứu phức tạp do bệnh nhân tuổi cao, có nhiều bệnh nền, đặc biệt là nguy cơ biến cố tim mạch cao vì bệnh mạch vành và các rối loạn chuyển hóa đi kèm.
Sau phẫu thuật, ông Tuấn được chăm sóc tích cực, hỗ trợ dinh dưỡng, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Chức năng gan ghép cùng tình trạng toàn thân từng bước ổn định, sức khỏe dần hồi phục. Sau hơn 3 tuần điều trị và theo dõi hậu phẫu, ông được xuất viện.
'Biết ơn vì có thêm cơ hội sống'

Thiếu tướng Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - thăm hỏi ông Phạm Văn Tuấn (69 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sau ca phẫu thuật ghép gan - Ảnh: TRẦN CHÍNH
Chia sẻ tại buổi xuất viện, ông Tuấn cho biết trước đây mình từng là vận động viên thể thao, có thể chất rất khỏe. Tuy nhiên, bệnh xuất hiện bất ngờ khiến sức khỏe suy sụp nhanh chóng.
Trong thời gian nằm viện và chuẩn bị ghép gan, ông không biết mình còn bao nhiêu hy vọng sống. Sau ca phẫu thuật thành công, khi chức năng gan hoạt động tốt, ông rất vui mừng và biết ơn những người đã cứu mình.
"Tôi rất mừng và biết ơn các bác sĩ và người thân đã giúp mình có thêm cơ hội sống", ông chia sẻ.
Ông Tuấn cũng gửi lời đến đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã tận tình cứu chữa, chăm sóc trong suốt thời gian điều trị.
Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, chúc mừng ông Tuấn được xuất viện, đồng thời mong ông tiếp tục hồi phục, cải thiện khả năng đi lại, vận động trong những tháng tới để tiếp tục đồng hành, đóng góp cho ngành thể dục thể thao Việt Nam.
Ca ghép gan đầu tiên tại Bệnh viện Quân y 175 được thực hiện thành công vào tháng 12-2024, dưới sự chuyển giao trực tiếp của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Đến tháng 10-2026, bệnh viện đã thực hiện tổng cộng 21 ca ghép gan, tất cả đều từ người hiến sống. Trong đó, 6 ca ghép gan cấp cứu cho bệnh nhân suy gan cấp đặc biệt nặng đã thành công.
Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) vừa thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên từ người hiến sống, mở ra cơ hội cứu sống nhiều bệnh nhân khác tại khu vực phía Nam.