Chiều 15/10, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức trao giấy ra viện cho bệnh nhân ghép gan số 19. Đây cũng là một trong những trường hợp ghép gan phức tạp nhất mà đơn vị từng thực hiện.
Lá gan của người cháu cứu mạng nguyên Phó Chủ tịch VFF
Bệnh nhân là ông Phạm Văn Tuấn (69 tuổi), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao Việt Nam), nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), hiện là Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ thể thao cho mọi người nhiệm kỳ I (2026-2031).
Theo bệnh sử, đầu tháng 8, ông Phạm Văn Tuấn nhập Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng suy gan cấp trên nền xơ gan do viêm gan B mạn tính. Ông có nhiều bệnh lý nền đi kèm như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh động mạch vành hẹp nhiều nhánh. Bệnh nhân đã đặt stent 2 tháng trước thời điểm nhập viện.
Những yếu tố trên khiến quá trình điều trị gặp nhiều thách thức. Trước tình trạng diễn biến nặng, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã triển khai nhiều biện pháp điều trị tích cực nhằm hỗ trợ chức năng gan và duy trì tình trạng toàn thân cho bệnh nhân.
Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã trải qua 20 lần thay huyết tương, 14 lần lọc máu hấp phụ và 4 đợt điều trị tế bào gốc. Mặc dù đã được áp dụng nhiều phương pháp điều trị hồi sức chuyên sâu, chức năng gan của bệnh nhân vẫn không cải thiện, các chỉ số xét nghiệm tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu.
Ghép gan được xác định là giải pháp điều trị duy nhất có thể mang lại cơ hội sống cho người bệnh.
Các bác sĩ tiến hành ghép gan cho bệnh nhân (Ảnh: Trần Chính).
Trong tình thế nguy kịch, một người cháu trong gia đình tự nguyện hiến một phần gan để cứu chú. Trải qua quá trình thăm khám và sàng lọc nghiêm ngặt, người cháu được xác định đủ điều kiện hiến gan.
Bệnh viện Quân y 175 khẩn trương tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, xây dựng phương án phẫu thuật và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành ghép gan.
Ngày 20/9, ca ghép gan được tiến hành. Đây là trường hợp rất khó khăn, do bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ như tuổi cao, nhiều bệnh nền, đặc biệt là bệnh lý mạch vành và bệnh lý chuyển hóa đi kèm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa trong suốt quá trình điều trị.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ca mổ được thiếu tá, ThS.BSCKI Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng đơn vị Phẫu thuật Gan Mật Tụy, trưởng ê-kíp cùng nhiều y bác sĩ khác tiến hành thuận lợi.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc tích cực, hỗ trợ vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và dinh dưỡng chặt chẽ. Sau hơn 3 tuần điều trị hậu ghép gan, với tổng khoảng 80 ngày nằm viện, chức năng gan và tình trạng toàn thân của bệnh nhân từng bước ổn định, sức khỏe dần hồi phục, đủ điều kiện xuất viện.
Trải qua 80 ngày điều trị trong bệnh viện, nguyên Phó Chủ tịch VFF đã vượt cửa tử ngoạn mục (Ảnh: Trần Chính).
"Chết đi sống lại, tôi càng quý sự sống"
Trong ngày ông Phạm Văn Tuấn được bệnh viện trao giấy ra viện, Đại tá, Tiến sĩ Vũ Công Lập, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý y sinh (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Bộ Quốc phòng) - một người bạn thân thiết của bệnh nhân - không khỏi rơi nước mắt vì xúc động.
"Hôm tôi được vào phòng bệnh, anh Tuấn nói rằng bản thân đã chết hụt 3 lần. Trong 80 ngày anh Tuấn nằm viện, tôi ra vào đến 60 ngày, và nhận thấy rằng Quân y viện 175 đã đi vào đời sống hàng ngày của người dân thành phố.
Ca ghép gan của anh Tuấn với tôi là ca bệnh đỉnh cao. Chúc anh Tuấn tiếp tục sống tốt, sống khỏe cùng cuộc đời", Tiến sĩ Vũ Công Lập nói.
Ông Tuấn kể 6 năm trước từng đến Bệnh viện Quân y 175 mổ, và đã rất ấn tượng với nơi này. 6 năm sau, số phận lại khiến ông lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh.
"Ca bệnh của tôi rất nặng, sống được quả là kỳ tích. Sau khi chết đi sống lại mấy lần, tôi càng quý hơn sự sống này. Nếu không có Ban Giám đốc bệnh viện và các y bác sĩ, tôi sẽ không còn được ngồi ở đây.
Gần 3 tháng nằm viện, từ một người công tác trong ngành thể thao và khỏe mạnh, tôi gầy gò như bây giờ. Nhưng tôi vẫn thấy may mắn vì cơ thể còn toát lên sự sống. Các bác sĩ rất tốt, rất giỏi. Bệnh viện ngoài phát triển chuyên môn còn có cơ sở vật chất tuyệt vời.
Tự đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn toàn thể nhân viên y tế ở đây...", nguyên Phó Chủ tịch VFF nói chậm, nhưng giọng rõ ràng, rành mạch.
Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 gửi lời chúc đến bệnh nhân trong ngày xuất viện (Ảnh: Trần Chính).
Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 ghi nhận sự nỗ lực học tập, làm chủ kỹ thuật ghép gan của đội ngũ y bác sĩ, để đem lại niềm vui cho bệnh nhân, bạn bè và tất cả mọi người.
Ông cũng chúc bệnh nhân Phạm Văn Tuấn luôn mạnh khỏe, hôm nay đã qua cơn nguy kịch thì 3-6 tháng nữa càng khỏe hơn, có thể đi lại, sinh hoạt được, và luôn đồng hành cùng ngành thể dục thể thao nước nhà.
Đến nay, ê-kíp chuyên môn của Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện 21 ca ghép gan, và toàn bộ đều ghép từ người hiến sống. Trong đó, có 6 ca ghép gan cấp cứu thành công cho những bệnh nhân suy gan cấp đặc biệt nặng, mang nhiều bệnh lý nền phức tạp.