Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức chương trình Sao Độc lập lần thứ XI, với chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường”.

Không gian Nhà hát Hồ Gươm tối 30/8 trở nên trang nghiêm khi Quốc kỳ được kéo rộng trên sân khấu, toàn bộ khán giả đứng lên thực hiện nghi lễ chào cờ. Quốc ca vang lên giữa khán phòng, mở đầu chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” lần thứ XI.
Khoảnh khắc này cũng tạo điểm nhấn cho một chương trình vốn được tổ chức thường niên từ năm 2016, hướng tới kỷ niệm những dấu mốc lớn của đất nước trong mùa thu lịch sử.

Chương trình gồm 3 chương, 15 tiết mục, kết hợp ca, múa, nhạc, lời bình với hệ thống âm thanh, ánh sáng và các công nghệ trình diễn như hologram, laser, LED 3D. Chương 1 có chủ đề “Mùa Thu Cách mạng - Rạng rỡ sử vàng”, đưa khán giả trở lại thời điểm dân tộc vùng lên giành chính quyền năm 1945.
Mở đầu chương trình là liên khúc Tiến bước dưới quân kỳ - Hành khúc Công an nhân dân, do các nghệ sĩ gạo cội như nhạc sĩ Doãn Nho và ca sĩ Đăng Dương thể hiện, tái hiện không khí hào hùng của những ngày đất nước giành độc lập và sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân.
Nhạc sĩ Doãn Nho, ở tuổi 93, cầm violin và thể hiện những giai điệu trong Tiến bước dưới quân kỳ. Sự xuất hiện của tác giả ca khúc tạo nên một khoảnh khắc có sức gợi về sự tiếp nối của âm nhạc cách mạng. Từ người nhạc sĩ đã đi qua chiến tranh đến những nghệ sĩ đang đứng trên sân khấu hôm nay, âm nhạc trở thành sợi dây gắn kết các thế hệ.

Trong khi đó, giọng hát nội lực, mạnh mẽ của ca sĩ Đăng Dương đưa khán giả về những ngày tháng hào hùng của những ngày đất nước giành độc lập và sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân.

Một trong những tiết mục gây nhiều cảm xúc là Bài ca không quên qua tiếng hát Cẩm Vân. Ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn được sáng tác năm 1981, mang theo ký ức về những người đã hy sinh trong chiến tranh.
Sau nhiều năm, ca khúc vẫn gắn với tiếng hát Cẩm Vân. Tại Sao Độc lập, nữ ca sĩ thể hiện tác phẩm với chất giọng từng trải, tạo không khí lắng đọng giữa mạch chương trình.

Bên cạnh hai tiết mục này, Sao Độc lập đưa vào chương trình nhiều ca khúc quen thuộc như Giai điệu tự hào, Bước chân trên dải Trường Sơn, Hát về anh, Huyền thoại mẹ, Mùa xuân, Huyền thoại nữ anh hùng Công an nhân dân, mashup Người chiến sĩ ấy - Dáng đứng Việt Nam, Ta thấy gì đêm nay, Nguyện thề vì bình yên, Kiêu hãnh Việt Nam...

Chương 2 - “Sáng ngời chính khí - Nâng bước non sông” - tập trung vào những con người đã làm nên sức mạnh của dân tộc qua các cuộc kháng chiến.
Chương này tái hiện những năm tháng chiến tranh qua hình ảnh người lính, người dân ở tiền tuyến, hậu phương, cùng tình mẫu tử, tình đồng chí, đồng đội. Theo Ban tổ chức, mỗi con người bình dị là một “ánh sao”, cùng nhau làm nên sức mạnh dân tộc và tiếp nối đến hôm nay.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh làm khán giả thổn thức với Huyền thoại mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Sao Độc lập 2026 quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, trong đó những nghệ sĩ trẻ phải kể đến Võ Hạ Trâm, Nguyễn Ngọc Anh, Oplus, Phạm Anh Duy, Hoàng Bách, Thanh Thụy, Quách Mai Thy, RamC...

Các nghệ sĩ trẻ xuất hiện nhiều ở chương 3 của chương trình - “Bản lĩnh tiên phong - Khát vọng hùng cường” - chuyển mạch sang hiện tại và tương lai.
Nếu độc lập trong quá khứ được bảo vệ bằng lòng yêu nước, ý chí đấu tranh và những hy sinh, thì trong giai đoạn mới, tinh thần ấy được tiếp nối bằng đổi mới sáng tạo, năng lực tự chủ, tự cường và khát vọng phát triển.

Sự đan xen giữa các giọng ca thuộc thế hệ sau hòa bình và nghệ sĩ trẻ giúp chương trình tạo nên câu chuyện về sự trao truyền. Ký ức không chỉ được nhắc lại bằng lời bình mà còn hiện diện qua những người đang tiếp tục hát các tác phẩm ấy.
Võ Hạ Trâm cũng ghi được dấu ấn với chất giọng dày và có độ ngân vang với ca khúc Dưới cờ vinh quang.

Khép lại chương trình là thông điệp nối quá khứ với hiện tại: Trân trọng những giá trị được tạo dựng từ lịch sử, làm chủ hiện tại và chủ động kiến tạo tương lai; biến niềm tự hào thành ý chí, khát vọng thành hành động để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.