
Khu vực nghi có hài cốt nằm dưới nền đất - Ảnh: BÁ DŨNG
"Trận chiến chiếm cao điểm đó chúng ta thắng lợi hoàn toàn, giành lợi thế lớn ở chiến trường Khâm Đức. Tuy nhiên anh em đồng đội hy sinh nhiều, có đơn vị chỉ còn vài người sống sót.
Phía đối phương cũng chịu thương vong rất lớn. Một số người tới nay lưu lạc khắp đất nước, họ biết sự việc nhưng chúng tôi không thể liên lạc được" - ông Nhung nói.
Đà Nẵng: Nhân chứng nói về hố chôn tập thể liệt sĩ trong sân trụ sở Đảng ủy xã
Lời kể nghẹn ngào của người con gái quê Hưng Yên về bức thư của cha là liệt sĩ hy sinh tại Đà Nẵng
Tìm người biết thông tin hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân tại Hòa Cường, Trung Lương - Cồn Dầu trung tâm TP Đà Nẵng
Trận chiến giành cao điểm Ngok Tavak
Thuật lại mốc sự kiện thời điểm đánh vào điểm cao Ngok Tavak (xã Phước Năng, TP Đà Nẵng), ông Nhung cho biết đây là cao điểm rất quan trọng mà phía đối phương tổ chức ổ phòng ngự dày đặc.
Trên đỉnh đồi cũng bố trí một bãi đáp trực thăng, nhiều hầm hào công sự. Trong số này, ông Nhung cho biết khả năng có hầm ngầm phía dưới đất.
Tháng 5-1968, bộ đội giải phóng sau khi đánh Mậu Thân thì được yêu cầu tấn công vào điểm chốt Ngok Tavak.
Điểm cao này chốt giữ, án ngữ ngay sát quốc lộ 14 lên Tây Nguyên nên có vị trí vô cùng quan trọng về thế trận.

Ra đa xuyên đất rà quét dọc hào lũy - Ảnh: BÁ DŨNG
Theo ông Nhung, bộ đội ta nổ súng đánh thẳng vào điểm chốt. Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, hai bên đều hứng thương vong lớn.
"Đánh nhau chủ yếu ban đêm, tới trưa hôm sau thì kết thúc. Ta giành được thế trận, khoảng 3 ngày sau khi trận đánh kết thúc, tôi cùng các đơn vị khác lên điểm cao để thu gom thi thể. Có khoảng 120 bộ đội của ta nằm trên điểm cao và khoảng 80 lính đối phương.
Lúc đó điều kiện chôn cất không có nên chúng tôi đưa thi thể xuống hố sâu dùng đất lấp lại" - ông Nhung kể.

Rẫy keo nơi nghi có 200 hài cốt liệt sĩ - Ảnh: BÁ DŨNG
Mong đón được đồng đội về
Cựu chiến binh Sư đoàn 2 cho biết trong 120 đồng đội hy sinh ở cao điểm Ngok Tavak có rất nhiều anh em bộ đội quê ở miền Bắc, còn lại quê ở Đà Nẵng.
Mấy chục năm qua từ ngày trực tiếp chôn cất đồng đội, ông Nhung vẫn đau đáu một ngày nào đó có thể đưa được anh em trở về với quê hương.

Các dấu vết nghi có hài cốt phía dưới - Ảnh: BÁ DŨNG
Mới đây, khi Nhà nước phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm", tôi xuống báo tin cho địa phương rồi thông tin nhanh chóng được chuyển tới Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng.
Năm nay tôi qua 80 tuổi rồi, sức đã rất yếu nhưng khi phía Đà Nẵng liên hệ báo tin đã cử lực lượng lên đồi Ngok Tavak xác minh mộ tập thể, tôi rất mừng.
Nếu được mời thì dù sức khỏe yếu tôi vẫn sẵn sàng vào chiến trường để hỗ trợ phía Đà Nẵng. Mình còn sống được chừng nào thì cố gắng làm sao đón được anh em đồng đội từng chiến đấu với mình về, anh em nằm ở đó mấy chục năm nay rất đau xót" - ông Nhung nói.
Sẽ nỗ lực tối đa để khai quật, cất bốc
Ngày 20-10, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết đang làm các thủ tục để báo cáo cấp trên, lên phương án khai quật hố chôn tập thể sau lưng Di tích lịch sử chiến thắng Ngok Tavak. Công việc sẽ được làm thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo khoa học và chính xác.
Trước đó, như Tuổi Trẻ đưa tin, mới đây ông Nguyễn Quốc Nhung, sống ở Phú Thọ, cựu chiến binh Sư đoàn 2 đã trình báo địa phương vị trí hào lũy trên đỉnh Ngok Tavat chôn cất 200 hài cốt. Theo ông Nhung, 120 trong số này là của bộ đội ta, số còn lại là của lực lượng đối phương.
Chiều 19-10, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã khảo sát, dùng ra đa xuyên đất rà quét và ghi nhận có dấu hiệu của hài cốt dưới mặt đất ở khu rừng keo dân sản xuất.
Sau khi nhận được tin báo của ông Nguyễn Quốc Nhung, cựu chiến sĩ Sư đoàn 2, về việc có hố chôn tập thể 120 bộ đội giải phóng và 80 lính đối phương, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã bắt đầu xác minh.