Nhặt ve chai phát hiện túi vàng, bà cụ ở TPHCM nhờ công an trả người mất
Nguồn ảnh: Dân Trí
(Dân trí) - Trong lúc đi nhặt ve chai, bà Nguyễn Thị Mùi (78 tuổi) phát hiện bao giấy chứa 15 chiếc nhẫn cùng nhiều dây chuyền vàng do người dân bỏ nhầm vào thùng rác.
Ngày 9/9, Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) biểu dương nghĩa cử cao đẹp của bà Nguyễn Thị Mùi (78 tuổi), người đã chủ động mang số nữ trang nhặt được đến cơ quan công an để tìm trao trả lại cho người đánh mất.
Trước đó, khoảng 9h30 ngày 8/9, trong lúc đi nhặt ve chai, bà Mùi phát hiện một bao giấy. Kiểm tra bên trong, bà thấy một hộp đựng số lượng lớn nữ trang bằng vàng gồm: 15 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và 1 mặt dây chuyền.
Số vàng mà bà Mùi phát hiện trong lúc đi nhặt ve chai (Ảnh: Công an cung cấp).
Ngay sau đó, bà Mùi đã đến trụ sở Công an phường Hiệp Bình trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh tìm chủ sở hữu.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hiệp Bình nhanh chóng xác minh và xác định chủ nhân số tài sản trên là chị Trần Thị Thùy Vân (34 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình). Theo chị Vân, do sơ suất trong lúc dọn dẹp nhà cửa, chị vô tình bỏ nhầm hộp nữ trang vào thùng rác.
Cùng ngày, chị Vân đã đến trụ sở công an làm thủ tục nhận lại toàn bộ tài sản. Xúc động khi tìm lại được số nữ trang, chị Vân gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Mùi cùng lực lượng Công an phường Hiệp Bình đã kịp thời hỗ trợ.
Bà Mùi (ngoài cùng bên phải) cùng Công an phường Hiệp Bình trao trả lại số vàng cho chị Vân (Ảnh: Công an cung cấp).
Nhằm ghi nhận và lan tỏa hành động đẹp, Công an phường Hiệp Bình phối hợp cùng Tổ công tác "3 trong 1" Khu phố 41 và chị Vân đã đến thăm hỏi, trao tặng bà Mùi phần quà gồm 10 triệu đồng cùng 10kg gạo.
Theo Công an phường Hiệp Bình, hoàn cảnh gia đình bà Mùi còn nhiều khó khăn, song hành động không tham của rơi của bà thể hiện sự trung thực, nhân ái, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng và phong trào giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.
Sáng 8/9, trong lúc đi nhặt ve chai trên địa bàn phường Hiệp Bình, TPHCM, bà Nguyễn Thị Mùi, 78 tuổi, bất ngờ phát hiện một bao giấy nằm giữa những vật dụng bỏ đi. Mở kiểm tra, bà nhận thấy bên trong không phải giấy vụn thông thường mà là một hộp đựng nhiều món nữ trang bằng vàng có giá trị lớn. Số tài sản gồm 15 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và 1 mặt dây chuyền, khiến tình huống bất ngờ càng trở nên đáng chú ý.
Thay vì giữ lại số vàng vừa nhặt được, bà Mùi lập tức nghĩ đến người có thể đang lo lắng vì đánh mất tài sản quan trọng. Khoảng 9h30 cùng ngày, bà chủ động mang toàn bộ số nữ trang đến trụ sở Công an phường Hiệp Bình để trình báo sự việc. Người phụ nữ lớn tuổi đồng thời đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh, tìm đúng chủ nhân và trao trả tài sản trong thời gian sớm nhất.
Tiếp nhận thông tin từ bà Mùi, Công an phường Hiệp Bình nhanh chóng kiểm tra, xác minh các dữ liệu liên quan đến số nữ trang được trình báo. Quá trình xác minh giúp cơ quan công an xác định chủ nhân tài sản là chị Trần Thị Thùy Vân, 34 tuổi, đang ngụ tại phường Hiệp Bình. Việc tìm được người mất chỉ sau thời gian ngắn giúp số tài sản có cơ hội trở về với gia đình, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc.
Theo chia sẻ của chị Vân, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, chị đã sơ suất bỏ nhầm hộp nữ trang vào thùng rác mà không nhận ra. Sai sót này khiến hộp vàng bị đưa ra ngoài, sau đó được bà Mùi phát hiện trong lúc đi nhặt ve chai trên đường. Ngay khi biết tài sản đã được tìm thấy, chị Vân đến trụ sở công an làm thủ tục, nhận lại đầy đủ các món nữ trang của gia đình.
Khoảnh khắc nhận lại tài sản, chị Vân xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Mùi vì đã giữ gìn, trình báo và không nảy sinh ý định chiếm giữ của rơi. Chị cũng cảm ơn Công an phường Hiệp Bình, đơn vị đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, xác minh chủ sở hữu và hỗ trợ hoàn tất việc trao trả. Toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi, với sự phối hợp giữa người nhặt được tài sản, người đánh mất và lực lượng chức năng địa phương.
Ngày 9/9, Công an phường Hiệp Bình biểu dương nghĩa cử đẹp của bà Mùi, người phụ nữ có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Hình ảnh bà Mùi cùng lực lượng công an trao lại số vàng cho chị Vân trở thành điểm nhấn đáng nhớ trong câu chuyện tưởng như bắt đầu từ một bao giấy bỏ đi. Hành động của bà cho thấy sự trung thực không phụ thuộc vào tuổi tác, nghề nghiệp hay giá trị tài sản mà một người tình cờ nhặt được.
Để ghi nhận và lan tỏa việc làm ý nghĩa, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Tổ công tác “3 trong 1” Khu phố 41 cùng chị Vân đến thăm hỏi bà Mùi. Đoàn trao tặng bà phần quà gồm 10 triệu đồng và 10kg gạo, thể hiện sự trân trọng đối với lựa chọn tử tế của người phụ nữ lớn tuổi. Món quà cũng là lời động viên thiết thực dành cho gia đình bà, trong bối cảnh cuộc sống vẫn còn nhiều thiếu thốn.
Theo Công an phường Hiệp Bình, việc bà Mùi không tham của rơi thể hiện rõ sự trung thực, nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Câu chuyện đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khuyến khích người dân chủ động trình báo khi phát hiện tài sản thất lạc. Dân Trí ghi nhận sự việc như một ví dụ gần gũi về cách một hành động đúng đắn có thể nối lại niềm tin, hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.