
Hội nhậu có "thiên thần hộ mệnh"
Nhiều bạn đọc cho rằng một cuộc nhậu vui không nhất thiết phải đi cùng việc uống thật nhiều. Điều quan trọng hơn là mỗi người biết giới hạn của mình và tôn trọng lựa chọn của người khác.
Bạn đọc Không say viết: "Ép mỡ chứ đừng nỡ ép uống rượu. Cái văn hóa "không uống là không nể anh" xưa rồi Diễm ơi! Bây giờ lên bàn tiệc, nể nhau thực sự là thấy bạn mặt đỏ phừng phừng thì tự động rót cho nó ly nước suối".
TIN LIÊN QUAN
Đừng biến bàn nhậu thành nơi giải sầu, rồi gây sầu cho người khác

Nhậu xỉn, xô xát làm cậu ruột bị thương nặng và thiệt mạng

Ngày làm 14-16 tiếng còn chăm sóc con, cha mẹ già, mong chồng 'đi chợ, nấu cơm' để việc không dồn lên vai vợ
Bạn đọc Lý Bạch Tiên sinh cũng cho rằng không nên dùng rượu bia để thể hiện bản lĩnh.
Theo bạn đọc này, khi thấy bạn không uống được thì nên tôn trọng, không khích tướng hay chê bai.
"Nhậu có trách nhiệm chính là nhậu bằng tình cảm, chứ không phải nhậu bằng sĩ diện anh em ạ!", bạn đọc viết.
Bạn đọc Long lại nhắc đến một tình huống khá phổ biến: có người chỉ cần nói "nay tôi không uống" nhưng vẫn bị hỏi lý do hoặc thuyết phục uống thêm. Theo bạn đọc này, việc không uống cũng là một lựa chọn cá nhân và cần được tôn trọng.
Bên cạnh chuyện ép uống, nhiều bạn đọc đề cập đến việc đảm bảo an toàn sau cuộc nhậu.
Bạn đọc Tửu Phùng chia sẻ cách nhóm bạn của mình xử lý vấn đề này: "Hội bạn em bây giờ đi nhậu luôn có một "thiên thần hộ mệnh", đó là đứa xung phong làm tài xế, cả buổi chỉ ngồi uống trà hoặc nước suối. Mà hay cái là mọi người cực kỳ tôn trọng, không ai dám ép".
Bạn đọc Lưu Linh thì hài hước cho rằng ngày nay "anh hùng" không phải là người uống được bao nhiêu, mà là người biết gọi xe công nghệ sau cuộc nhậu.
Bạn đọc Anh Hùng nhìn vấn đề từ một góc độ khác: "Một chầu nhậu chia ra anh em cùng lắm vài trăm ngàn. Nhưng nếu lỡ tay vặn ga lúc có cồn thì tờ biên lai mấy triệu đang vẫy gọi, chưa kể…".
Theo bạn đọc này, khoản tiền cho một chuyến xe về nhà vẫn đáng cân nhắc hơn những rủi ro có thể xảy ra khi đã uống rượu bia.
Bạn đọc Bôi lại nhắc đến trách nhiệm với gia đình bằng một cách ví von: "Mấy anh hay "1, 2, 3 dzô" lúc say sưa có nhớ nhà còn mấy đứa nhỏ đang đợi ba về để chơi ngựa nhong nhong không?".
Theo bạn đọc này, mỗi người nên luôn nhớ phía sau cuộc vui còn có gia đình đang chờ mình trở về.
Đâu ai muốn uống rượu say, nhưng không uống bị cho là thiếu nhiệt tình
Không chỉ bàn về chuyện uống bao nhiêu hay uống thế nào, một số bạn đọc còn chia sẻ những câu chuyện, ký ức và góc nhìn riêng về văn hóa nhậu.
Bạn đọc Sao Xẹt kể lại một hành trình dài của mình gắn với rượu qua nhiều nơi, từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nội đến Thanh Hóa, rồi vào miền Nam.
Bình luận được kể bằng giọng hài hước, xen những câu hát, câu ví và cách chơi chữ về chuyện hết ly, hết be rồi đến hết can, hết chum.
"Đến mức vợ em nói, anh làm cái gì mà ai uống với anh cũng say? Anh rất nhiều chuyện, ngồi từ 9h sáng đến 17h chiều mới về đón con. Nếu không phải đón con, chắc anh ngủ luôn ở quán rượu?", bạn đọc Sao Xẹt kể tiếp.
Cuối bình luận, bạn đọc này dí dỏm: "Vô tới Sài Gòn em hầu rượu các bác hòa với đá lạnh và "đắp mộ cuộc tình"... Các bác đọc, xỉn chưa? Thế mà em bỏ nhậu bê tha được hơn 30 năm rồi đấy".
Cách kể chuyện của bạn đọc Sao Xẹt cũng trở thành đề tài để một số bạn đọc khác bàn luận. Bạn đọc Sao Khuya, Sao Chổi và Sao Băng cũng để lại những bình luận hài hước xoay quanh câu chuyện này.
Ở một góc nhìn khác, bạn đọc ducanh****@gmail.com cho rằng áp lực uống rượu không chỉ xuất hiện trong những cuộc gặp bạn bè. "Nhiều người thật ra đâu muốn uống đến say. Nhưng đi làm ăn, tiếp khách hay giao lưu công việc mà không uống thì đôi khi lại bị cho là thiếu nhiệt tình", bạn đọc viết.
Nhậu chỉ xấu khi nó biến thành thói quen ép buộc hoặc lạm dụng quá đà gây ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc.