Tháng 10, Hà Nội bước vào những ngày đẹp nhất của mùa thu. Trong sắc thu trong trẻo ấy, VPBank Hanoi International Marathon 2026 (VPIM 2026) - mùa giải thứ 7 do Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức sẽ đưa hơn 11.000 runner khám phá Thủ đô qua những cung đường mang dấu ấn lịch sử, văn hóa, nhịp sống Hà Nội hôm nay.
Có nhiều cách để khám phá Hà Nội. Có thể thong thả đạp xe qua những con phố cũ, lên xe buýt 2 tầng để ngắm thành phố từ một góc nhìn khác, hay ngồi xích lô len lỏi giữa khu phố cổ. Nhưng với hàng nghìn runner, Hà Nội hiện lên theo một cách đặc biệt hơn. Đó là khi thành phố thức giấc trong ánh bình minh mùa thu, khi những cung đường trải dài dưới chân và mỗi kilomet lại mở ra một lát cắt khác về Thủ đô. VPIM 2026 chính là hành trình như thế.
Một đường chạy, nhiều lát cắt của Hà Nội
Điểm đặc biệt của VPIM không chỉ nằm ở quy mô hay sự chuyên nghiệp của giải đấu, mà còn ở cung đường đưa runner đi qua những không gian giàu bản sắc nhất của Hà Nội. Từ những khu vực gắn với lịch sử và di sản như Hồ Gươm, phố cổ, Ô Quan Chưởng, Ba Đình, Hoàng thành Thăng Long, đến những không gian mang đậm chất Hà Nội như Hồ Tây, Trúc Bạch, Thiền Quang; rồi những cây cầu và trục đường mở ra một diện mạo rộng lớn, hiện đại hơn của thành phố như Nhật Tân, Đông Trù - mỗi đoạn đường lại mang đến một “Hanoi Vibes” khác nhau.
Là khi mỗi bước chân đưa mình qua một góc phố, một hàng cây, một mái ngói cũ; khi những vệt nắng đầu ngày của mùa thu Hà Nội len qua tán lá, trải xuống mặt đường và kéo dài theo từng bước chạy. Là khi Hồ Gươm hiện ra trong buổi sớm, phố cổ còn chưa quá đông, quảng trường Ba Đình bình yên, Hồ Tây lộng gió hay cầu Long Biên trầm mặc trong làn sương sớm.
Nhưng Hà Nội trên đường chạy VPIM không chỉ được cảm nhận qua những địa danh. Đó còn là những điều rất đỗi đời thường - một hàng cây, một gánh hàng rong, một góc phố hay hương cốm thoảng qua trong tiết thu. Những điều nhỏ bé ấy góp phần tạo nên một “Hanoi Vibes” rất riêng, gần gũi và khó tìm thấy ở nơi nào khác.
Với VPIM 2026, cung đường vì thế không chỉ là tuyến đường để chinh phục thành tích, mà còn là một phần của trải nghiệm giải chạy. Runner có thể bắt đầu ngày mới giữa tiết thu dịu mát, đi qua những hàng cây, góc phố quen thuộc khi thành phố vừa thức giấc, rồi tiếp tục tiến về những không gian hiện đại hơn.
Với những người đã chạy ở Hà Nội nhiều năm, những cung đường ấy còn lưu giữ ký ức về hành trình trưởng thành của cả runner lẫn thành phố. Anh Bùi Bình Minh và chị Oanh là một trong số đó. Năm nay, đôi vợ chồng sẽ tiếp tục tham dự VPIM 2026, trở lại những cung đường quen thuộc và cùng cộng đồng runner cảm nhận một Hà Nội đang thay đổi từng ngày.
Bắt đầu chạy marathon từ năm 2017, anh Minh và chị Oanh đã có gần một thập kỷ gắn bó với những cung đường chạy của Hà Nội. Trong đó, Hồ Gươm là nơi anh Minh thường xuyên tập luyện và chứng kiến nhiều thay đổi của thành phố. Anh nhớ những ngày phong trào marathon ở Hà Nội còn khá nhỏ. Khi ấy, số người hoàn thành 21km dưới 2 giờ hay 42km dưới 4 giờ chưa nhiều; các câu lạc bộ từng đặt mục tiêu Hà Nội có 1.000 người đạt sub4.
“Đến bây giờ Hà Nội đã có hàng chục nghìn sub4”, anh Minh hào hứng chia sẻ. Gần 10 năm chạy bộ cũng là gần 10 năm chứng kiến những cung đường quen thuộc đổi thay. Riêng khu vực Hồ Gươm, không gian quanh hồ ngày càng được chỉnh trang, cây xanh và cảnh quan khang trang hơn. Quan trọng hơn, ngày càng nhiều người xuất hiện trên những cung đường ấy để chạy bộ, đi bộ và tập thể dục. Với những runner như anh Minh, đó không chỉ là sự thay đổi về cảnh quan, mà còn là cách người Hà Nội sống cùng thành phố - khi chạy bộ dần trở thành một phần của đời sống đô thị.
Mỗi cự ly, một cách cảm nhận Hà Nội
Không phải runner nào cũng cần chạy 42km để có một hành trình trọn vẹn với Hà Nội.
Với những người chinh phục Full Marathon, cung đường dài mở ra nhiều lớp không gian của thành phố, từ những khu vực lịch sử, phố cũ đến những cây cầu và trục đường hiện đại.
Half Marathon lại mang đến một trải nghiệm vừa đủ để cảm nhận nhiều sắc thái của Hà Nội trong một buổi sáng. 10km hay 5km có thể là lựa chọn để những runner mới bắt đầu, các gia đình hoặc những người muốn tận hưởng không khí giải chạy theo cách nhẹ nhàng hơn.
Cự ly khác nhau, trải nghiệm khác nhau, nhưng mỗi người đều có thể tìm thấy một Hà Nội của riêng mình trên đường chạy VPIM. Bởi “Hanoi Vibes” không nhất thiết phải là một địa danh cụ thể. Đó có thể là khoảnh khắc chạy qua Hồ Gươm khi thành phố vừa thức giấc. Là những hàng cây mùa thu. Là tiếng cổ vũ bên đường. Là một nhóm bạn cùng giữ pace qua từng kilomet. Là cảm giác nhìn thấy những runner khác đang cùng mình tiến về phía trước. Và cũng có thể đơn giản là khoảnh khắc nhận ra: mình vừa nhìn thấy một Hà Nội mà khi di chuyển bằng xe máy hay ô-tô, có lẽ mình đã bỏ lỡ. Sau khi hoàn thành đường chạy, một bát phở, đĩa bún chả, món bánh tôm Hồ Tây hay một cốc cà-phê phố cổ cũng có thể trở thành một phần của hành trình.
Tại VPIM 2026, từng kilomet không đơn thuần là khoảng cách để chinh phục. Đó là hành trình khám phá, cảm nhận và kết nối với thành phố bằng tất cả các giác quan. Và trong tiết thu đẹp nhất của năm, hơn 11.000 bước chạy sẽ cùng viết nên một câu chuyện chung về Hà Nội, một Hà Nội sống động, giàu bản sắc và đầy cảm hứng nhìn từ đường chạy marathon.
Tuệ Phương