Ngày 2/9, hàng nghìn người dân từ nhiều nơi đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9. Ngay từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn về khu vực Lăng Bác đã khá đông đúc.
Cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu vực cổng vào Lăng, Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó trưởng Công an phường Ba Đình (Hà Nội), tận tay trao từng chai nước cho người dân. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người phải đứng chờ lâu dưới trời nắng được lực lượng công an ưu tiên hỗ trợ.
Cán bộ Công an phường Ba Đình phân luồng giao thông (Ảnh: Công an cung cấp).
“Uống nước đi bác!”, “Các cháu đi theo hàng nhé!”, “Mời cô dùng nước!”... là những lời nhắc liên tục vang lên giữa dòng người. Những chai nước được trao tận tay người dân sau quãng đường dài di chuyển, xếp hàng chờ vào Lăng.
Trong khi đó, các tổ công tác vẫn liên tục phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển, xếp hàng và bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực.
Sau nhiều giờ làm nhiệm vụ ngoài trời, lưng áo của nhiều cán bộ, chiến sĩ đã sẫm màu, ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, khi lượng người đổ về ngày càng đông, các chiến sĩ tiếp tục di chuyển tới những vị trí cần thiết để hướng dẫn, điều tiết và hỗ trợ người dân.
Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó trưởng Công an phường Ba Đình, tiếp nước cho nhân dân (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo Công an phường Ba Đình, việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày lễ lớn không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn nhằm tạo điều kiện để người dân thuận lợi, an toàn trong hành trình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.