
Vũ Hữu Nhung và các tác phẩm của anh tại Vọng - Ảnh: BTC
Công chúng yêu mỹ thuật tại Hà Nội đang được gặp lại bộ tượng gốm Những nàng tiên của nghệ sĩ điêu khắc gốm Vũ Hữu Nhung, với loạt tác phẩm mới, so với lần ra mắt trước đó ở triển lãm Thành tựu đất nước (triển lãm A80) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam hồi tháng 8 và 9-2025.
Những nàng tiên xinh đẹp, với gương mặt ngây thơ, trong ngần nghiêng nghiêng đầu, đang được Vũ Hữu Nhung giới thiệu cùng tác phẩm điêu khắc con lân khổ lớn bằng mây tre đan của Trần Thược trong triển lãm Vọng - Echoes of Heritage tại Fairmont Hanoi (số 10 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội).

Những cô tiên có cánh và khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của Vũ Hữu Nhung - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
9x sáng tạo từ mây tre
Với ý nghĩa tôn vinh di sản và truyền thống, Vọng - Echoes of Heritage chọn giới thiệu tác phẩm điêu khắc bằng hai chất liệu gắn bó lâu đời với đời sống người Việt là gốm và mây tre, được khoác lên những thực hành nghệ thuật đương đại.
Vũ Hữu Nhung và Trần Thược là những người bạn, đồng nghiệp đã có nhiều năm cùng trò chuyện về nghệ thuật và chia sẻ niềm say mê tìm tòi văn hóa truyền thống, dân gian.
‘Hình và Hư vô’, nghệ thuật bất an hay không bất an?
‘Đất nước mùa xuân’ và cuộc hẹn với phương Nam của cố họa sĩ Văn Giáo
Khi những di vật chiến tranh bước vào một đời sống khác
Họ cùng tìm về những vốn tinh túy thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật cổ của cha ông, nhưng với cách thức rất khác nhau trong thực hành nghệ thuật để kể câu chuyện của mình.
Sinh năm 1992 tại Ninh Bình, Trần Thược làm việc với nhiều chất liệu và theo đuổi những suy tưởng về sự sống, chuyển biến và dấu vết của thời gian.
Tại Vọng, anh lựa chọn mây tre đan, chất liệu gắn bó lâu đời với đời sống và thủ công Việt Nam. Hàng nghìn lớp tre đan cài, chồng lấn lên nhau được phát triển thành những cấu trúc điêu khắc lớn.
Nhiều người trầm trồ "soi" kỹ để gắng hiểu nghệ sĩ đã làm gì để có thể tạo tác tác phẩm điêu khắc lớn và tinh xảo - một chú lân đang ngồi, bằng vật liệu mây tre. Trần Thược cho biết anh tin mây tre Việt Nam hoàn toàn có thể đối thoại mạnh mẽ với nghệ thuật đương đại quốc tế.

Con lân bằng mây tre của Trần Thược - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Làm đẹp thêm những cô tiên của cha ông
Là một người con của Phù Lãng, lại được đào tạo và tiếp cận với mỹ thuật hiện đại tại Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, hơn hai thập kỷ trước, Vũ Hữu Nhung bắt đầu hành trình miệt mài sáng tạo với gốm Phù Lãng quê hương.
Từ dòng gốm vốn được biết đến với sắc men nâu, đồ sành và những vật dụng quen thuộc trong đời sống, anh thử nghiệm với màu sắc sặc sỡ tươi vui, hình khối và bề mặt nhiều cách điệu.
Ở triển lãm lần này, Vũ Hữu Nhung chọn giữ lại vẻ xù xì, gai góc đặc trưng của gốm Phù Lãng, đồng thời tìm về những hoa văn, hình thái trong mỹ thuật thời Lý, thời Lê, hình ảnh cô tiên trong các điêu khắc đình chùa thế kỷ XVII, hay những chiếc đầu lân dân gian.

Những tác phẩm rực rỡ sắc màu và khuôn mặt thuần khiết của Vũ Hữu Nhung thu hút người xem - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Những cô tiên của Vũ Hữu Nhung vẫn giữ nét hồn hậu, trong sáng của những cô tiên trong điêu khắc đình chùa xưa, nhưng được phủ màu rực rỡ tươi vui và khuôn mặt được tạo tác xinh đẹp thánh thiện.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, anh bảo các cụ ta xưa điêu khắc các cô tiên với khuôn mặt rất dung dị, khiêm nhường. Nhưng Vũ Hữu Nhung muốn các cô tiên của mình phải thật xinh đẹp. Anh làm màu sắc sinh động, khuôn mặt tươi vui, xinh đẹp, tươi vui, ai cũng đang nghiêng đầu như đang trong một điệu múa uyển chuyển, quyến rũ.

Vũ Hữu Nhung muốn làm những cô tiên có gương mặt xinh đẹp hơn vẻ giản dị khiêm nhường mà ông cha đã khắc chạm ở đình chùa mấy thế kỷ trước - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Khai thác vốn cổ của cha ông, Vũ Hữu Nhung cố gắng hài hòa giữa quá khứ và tinh thần đương đại, cố gắng bằng sự sáng tạo của mình để khoe cái vốn văn hóa của cha ông.
Cùng với các nàng tiên, Vũ Hữu Nhung còn mang đến những điêu khắc bé gái dễ thương, bộ đầu lân, như một món quà cho các em nhỏ mùa Trung thu và cho chính ký ức tuổi thơ của mình.
TT - “Mình sẽ xin cùng xã xây đường vào làng dưới dạng cái lò nung bằng gạch mộc đỏ. Xe hơi đến làng sẽ tha hồ tránh nhau trong lòng “lò”, tường lò treo tranh gốm và một trong những cửa lò sẽ dẫn đến phòng trưng bày gốm của mình. Nhìn mà xem, ống khói lò nung đẹp đâu thua gì mấy cái cột cờ Paris. Hai năm nữa xây, hai thế kỷ sau cho con cháu trùng tu...".