
Các cán bộ, nhân viên BVDC2.7 về nước trong vòng tay chào đón của đồng đội, gia đình, người thân, bạn bè
Đón đoàn tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tối 10-10 có đại diện của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 cùng đông đảo cán bộ, nhân viên; gia đình người thân và bạn bè của các quân nhân BVDC2.7.
Những cái bắt tay, những vòng tay đoàn tụ và niềm vui gặp lại sau thời gian dài xa cách đã tạo nên không khí đón tiếp ấm áp, xúc động.
Trước đó, ngày 27-9, phần lớn cán bộ, nhân viên BVDC2.7 đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về Việt Nam. Riêng 12 cán bộ, nhân viên tiếp tục ở lại Nam Sudan để duy trì hoạt động của bệnh viện và thực hiện nhiệm vụ bàn giao cho BVDC2.8.
Trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ, khi phần lớn cán bộ, nhân viên đã trở về nước, 12 quân nhân ở lại phải đảm nhiệm khối lượng công việc lớn trên nhiều lĩnh vực. Quân số được tinh giản nhưng yêu cầu duy trì hoạt động của một bệnh viện dã chiến cấp 2 vẫn đặt ra đối với lực lượng còn lại.
Mỗi cán bộ, nhân viên không chỉ thực hiện nhiệm vụ theo chuyên môn được đào tạo mà còn kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau, từ khám, chữa bệnh, tác chiến, đối ngoại, hậu cần, đến bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị.
TIN LIÊN QUAN
Hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, 63 chiến sĩ mũ nồi xanh BVDC 2.7 báo công dâng Bác

Những chuyến bay cấp cứu của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 ngày cuối nhiệm kỳ

Đêm đoàn tụ của người lính mũ nồi xanh trở về từ Nam Sudan
Song song với nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng ở lại còn thực hiện bàn giao toàn diện cho BVDC2.8, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế đến quy trình chuyên môn, cơ chế vận hành và hệ thống phối hợp với Phái bộ, các đơn vị quốc tế, đối tác.
Kinh nghiệm thực tiễn về y tế, tác chiến, hậu cần, quân sự, đối ngoại và dân vận cũng được trực tiếp trao đổi, hướng dẫn cho lực lượng kế nhiệm.
Dù quân số hạn chế, bệnh viện vẫn duy trì hoạt động, chuẩn bị bàn giao và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đột xuất. Đơn vị đã triển khai hai nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu đường không (CASEVAC và MEDEVAC) gần như cùng thời điểm, liên quan đến bốn bệnh nhân.
Trong đó, một kíp quân y cấp cứu, vận chuyển hai quân nhân Bangladesh bị phản vệ do ong đốt trên đường tuần tra; đồng thời, đơn vị chuyển tuyến hai bệnh nhân có bệnh lý phức tạp đến cơ sở y tế có năng lực điều trị cao hơn.
Việc đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ đòi hỏi cán bộ, nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và khả năng phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm quá trình tiếp nhận nhiệm vụ của BVDC2.8 diễn ra thuận lợi.
Với 12 quân nhân cuối cùng trở về nước an toàn, đến nay, 62 trong tổng số 63 cán bộ, nhân viên BVDC2.7 đã trở về Việt Nam; một người tiếp tục ở lại Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ trong đội hình BVDC2.8.
Việc trở về của lực lượng cuối cùng đánh dấu việc hoàn tất quá trình rút quân, bàn giao nhiệm vụ của BVDC2.7 tại Nam Sudan.
Khép lại nhiệm kỳ công tác, những người lính quân y Việt Nam không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn trao lại cho thế đội kế nhiệm những kinh nghiệm, nền tảng và điều kiện cần thiết để tiếp tục thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đồng đội chờ đón sự trở về của 12 thành viên cuối cùng của BVDC2.7

Trong vòng tay của người thân yêu

Gia đình đoàn tụ sau những ngày nhung nhớ
Sáng 7-10, 63 chiến sĩ mũ nồi xanh của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tham gia lễ báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (phường Xóm Chiếu, TP.HCM).