Bỏ qua điều hướng

Những tấm thẻ Bảo hiểm y tế nối dài hành trình nhân ái của Dân trí

Những tấm thẻ Bảo hiểm y tế nối dài hành trình nhân ái của Dân trí
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Từ những tấm thẻ Bảo hiểm y tế được báo Dân trí trao tận tay học sinh khó khăn, một cách làm nhân ái đang tiếp tục được lan tỏa ở nhiều địa phương miền Tây trong năm học 2026-2027.

Có những món quà nhìn qua tưởng rất nhỏ, nhưng lại đến đúng lúc một gia đình đang chật vật.

Với Hồ Ngọc Cẩm Tiên, đó là tấm thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) em nhận được khi đang học lớp 12, Trường THPT Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Thời điểm ấy, cha em vừa gặp tai nạn giao thông, đi lại khó khăn; mẹ mắc bệnh tim, sức khỏe yếu. Kinh tế gia đình vốn đã eo hẹp càng thêm chật vật.

Những tấm thẻ Bảo hiểm y tế nối dài hành trình nhân ái của Dân trí - 1

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh trao thẻ Bảo hiểm y tế và các suất học bổng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Cần Thơ, năm học 2025-2026 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Những tấm thẻ nhỏ, điểm tựa lớn

Cầm tấm thẻ BHYT trên tay, Cẩm Tiên không chỉ nghĩ đến số tiền gia đình được giảm bớt. Với nữ sinh, đó còn là cảm giác mình được quan tâm, được những người xa lạ biết đến và sẻ chia.

“Nhờ thẻ BHYT do báo Dân trí tặng mà gia đình giảm được gánh nặng, vì thế em cũng yên tâm học thật tốt, không phụ công ơn cha mẹ, thầy cô và bạn đọc Dân trí đã quan tâm hoàn cảnh của em”, Cẩm Tiên chia sẻ.

Một năm học đi qua, tấm thẻ có thể đã được sử dụng hoặc cất giữ trong chiếc ví nhỏ, nhưng sự ấm áp của món quà vẫn còn ở lại.

Cẩm Tiên không phải trường hợp duy nhất. Nguyễn Ngọc Phượng, một học sinh từng nhận thẻ BHYT do báo Dân trí trao tặng, vẫn nhớ niềm vui khi được nhận món quà thiết thực dành cho gia đình mình.

“Em rất vui khi được nhận thẻ BHYT. Em cảm ơn báo Dân trí và các cô chú, anh chị bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ những học sinh còn khó khăn như chúng em”, Phượng chia sẻ.

Với một học sinh, tấm thẻ BHYT có thể không phải món quà lớn nhất về vật chất. Nhưng với những gia đình phải chắt chiu từng khoản chi, đó lại là một khoản được san sẻ đúng lúc. Ở những vùng quê, không phải gia đình nào cũng có điều kiện kinh tế ổn định. Có nhà không có đất sản xuất, phải sống nhờ người thân. Có cha mẹ phải đi làm ăn xa. Cũng có những gia đình cùng lúc đối mặt với bệnh tật, tai nạn, khiến khoản tiền vài trăm nghìn đồng trở thành một nỗi cân nhắc.

Những tấm thẻ Bảo hiểm y tế nối dài hành trình nhân ái của Dân trí - 2

Em Hồ Ngọc Cẩm Tiên (học sinh lớp 12) Trường THPT Vĩnh Thạnh nhận thẻ Bảo hiểm y tế do bạn đọc báo Dân trí trao tặng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại Trường THPT Vĩnh Thạnh, ông Đỗ Thành Thiện, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết mỗi năm trường có khoảng 50-80 học sinh thuộc diện khó khăn.

Theo ông Thiện, có những học sinh gia đình không có đất sản xuất, phải sống nhờ người thân; một số em thì cha mẹ đi làm ăn xa. Trong hoàn cảnh ấy, khoản tiền hơn 600.000 đồng để tham gia BHYT có thể trở thành gánh nặng đối với một số gia đình.

“Chương trình có ý nghĩa rất lớn đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vĩnh Thạnh có nhiều học sinh khó khăn nên việc được hỗ trợ BHYT vào đầu năm học rất ý nghĩa”, ông Thiện nói.

Nhà trường cũng chủ động vận động các nguồn lực để hỗ trợ học sinh. Tuy nhiên, việc vận động không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Bởi vậy, những tấm thẻ BHYT do báo Dân trí vận động, trao tặng không chỉ giúp học sinh giảm một khoản chi phí đầu năm học mà còn góp thêm một điểm tựa để các em yên tâm đến trường.

Điều đáng quý hơn là từ những chương trình như thế, tinh thần sẻ chia dần được lan tỏa.

Một tấm thẻ trao cho một học sinh. Một câu chuyện được kể lại. Một hoàn cảnh được cộng đồng biết đến. Và từ đó, thêm nhiều người hiểu rằng phía sau khoản tiền BHYT tưởng như không lớn là cả một sự bảo đảm cho sức khỏe của một đứa trẻ.

Những tấm thẻ Bảo hiểm y tế nối dài hành trình nhân ái của Dân trí - 3

Báo Dân trí trao 300 thẻ BHYT tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long năm học 2025-2026 (Ảnh: Hoàng Duật).

Khi việc tốt được cộng đồng tiếp nối

Nếu những tấm thẻ BHYT của Dân trí đến với học sinh khó khăn từ sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm, thì ở nhiều địa phương miền Tây, tinh thần ấy đang tiếp tục được nối dài bằng những cách làm khác nhau.

Tại xã Nhơn Ái (TP Cần Thơ), niềm vui đến với người dân theo một cách đặc biệt khi địa phương vừa được công nhận là xã An toàn khu.

Theo chính sách, người dân thuộc diện xã An toàn khu được hỗ trợ BHYT. Với một địa phương có khoảng 39.000 dân, đây là chính sách mang ý nghĩa thiết thực, nhất là đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, xã đã triển khai đăng ký BHYT theo chính sách cho khoảng 35.000 người, với nguồn kinh phí do ngân sách hỗ trợ.

Ông Đặng Thanh Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái cho biết, trước đây việc vận động người dân tham gia BHYT còn gặp không ít khó khăn.

Nhiều hộ dân làm nông nghiệp, đời sống chưa ổn định. Giá nông sản biến động khiến khả năng tham gia BHYT của một số gia đình bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương tích cực vận động nhưng nguồn lực cũng có giới hạn.

Những tấm thẻ Bảo hiểm y tế nối dài hành trình nhân ái của Dân trí - 4

Ông Trần Văn Lâu, nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, trao thẻ BHYT do bạn đọc báo Dân trí tài trợ tới tay các em học sinh Trường THPT Vĩnh Thạnh năm học 2025-2026 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

“Thẻ BHYT giống như một chiếc chìa khóa quý đối với những hộ gia đình còn khó khăn. Chính sách này rất có ý nghĩa, nhất là giúp người dân có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe”, ông Hiền chia sẻ.

Toàn xã hiện còn khoảng 40-50 hộ thuộc diện cận nghèo, trong khi thực tế số hộ có hoàn cảnh khó khăn còn nhiều. Bởi thế, khi nghe thông tin được hỗ trợ BHYT, nhiều người dân không giấu được niềm vui.

Bà Nguyễn Cẩm Loan, một người dân ở Nhơn Ái, cho biết, khi nghe thông báo xã được công nhận là xã An toàn khu và người dân được hỗ trợ BHYT, bà rất mừng.

“Chính sách này của Nhà nước rất có ý nghĩa, nhất là đối với các em học sinh khó khăn”, bà Loan nói.

Ở phường An Bình (TP Cần Thơ), niềm vui tương tự cũng đến với những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

Nguyễn Quốc Đạt, học sinh lớp 7A4, Trường THCS Mỹ Khánh, phường An Bình, cho biết, em rất vui khi nghe nhà trường thông báo năm nay học sinh không phải đóng tiền BHYT. Từ một tấm thẻ được trao bằng sự sẻ chia đến một chính sách được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, điểm chung vẫn là một giá trị giản dị: giúp người dân và học sinh bớt đi một nỗi lo khi đau ốm.

Tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), công tác rà soát để bảo đảm người dân có BHYT cũng được thực hiện thường xuyên.

Những tấm thẻ Bảo hiểm y tế nối dài hành trình nhân ái của Dân trí - 5

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trung Trực, Đặc khu Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Trung).

Ông Lâm Thuyết Minh, Giám đốc cơ sở Bảo hiểm xã hội đặc khu Phú Quốc, cho biết, đơn vị đang rà soát toàn diện địa bàn, nhất là những trường hợp hoàn cảnh khó khăn chưa có BHYT, để phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tính toán phương án hỗ trợ.

Theo ông Minh, với người dân trên đảo, BHYT giúp giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, đồng thời tạo sự an tâm khi tiếp cận dịch vụ y tế.

Những câu chuyện ấy cho thấy một chương trình nhân ái nếu được gieo đủ lâu có thể tạo ra những giá trị vượt xa thời điểm một tấm thẻ được trao.

Từ sự đồng hành của Dân trí, những người làm công tác giáo dục hiểu hơn về hoàn cảnh học sinh. Chính quyền địa phương nhìn thấy rõ hơn nhu cầu bảo đảm an sinh. Người dân và các nhà hảo tâm cũng sẵn sàng chung tay khi biết một khoản hỗ trợ nhỏ có thể giúp một đứa trẻ tiếp tục yên tâm học tập.

“Quả ngọt” của chương trình vì thế không chỉ nằm ở số lượng thẻ BHYT đã trao. Quả ngọt còn nằm ở chỗ, sau nhiều năm, câu chuyện ấy đã được tiếp tục kể bằng những cách khác nhau.

Những tấm thẻ Bảo hiểm y tế nối dài hành trình nhân ái của Dân trí - 6

Nhà báo Phạm Tâm, Trưởng đại diện Văn phòng miền Nam của báo Dân trí, trao thẻ Bảo hiểm y tế tới các em học sinh khó khăn trên địa bàn phường Bến Tre (Ảnh: Bảo Kỳ).

Có nơi là một tấm thẻ từ những người xa lạ gửi tặng. Có nơi là nguồn ngân sách hỗ trợ người dân xã An toàn khu. Có nơi là nhà trường kiên trì vận động từng phần quà cho học sinh.

Những cách làm khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điều: không để hoàn cảnh khó khăn trở thành lý do khiến một đứa trẻ thiếu đi cơ hội được chăm sóc sức khỏe và yên tâm đến trường.

Và có lẽ, đó chính là điều đẹp nhất của một chương trình nhân ái: khi những người khởi đầu chương trình không còn là những người duy nhất tiếp tục hành trình ấy.

Với mong muốn góp phần mang đến những điều kiện tốt nhất cho thế hệ tương lai, từ năm học 2022-2023, báo Dân trí triển khai chương trình "Nâng bước đến trường - Trao tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn", giúp các em được tiếp cận với dịch vụ y tế đầy đủ, kịp thời, từ đó có thể an tâm học tập và phát triển toàn diện.

Tính đến nay, chương trình đã trao tặng tổng cộng 7.934 thẻ BHYT tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương như: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, TPHCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long...

Theo kế hoạch, trước thềm năm học mới này, báo Dân trí tiếp tục trao tặng 921 thẻ BHYT và các suất học bổng tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn các tỉnh miền Trung.

Cập nhật từ Dân Trí, nội dung phản ánh về 'Những tấm thẻ Bảo hiểm y tế nối dài hành trình nhân ái của Dân trí' đem đến góc nhìn đa diện cho người theo dõi. Phân tích từ sự việc chỉ ra rằng từ những tấm thẻ Bảo hiểm y tế được báo Dân trí trao tận tay học sinh khó khăn, một cách làm nhân ái đang tiếp tục được lan tỏa ở nhiều, cung cấp các luận cứ quan trọng cho bạn đọc. Diễn biến tiếp theo của sự việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ để gửi đến độc giả.