Bỏ qua điều hướng
•

Nobel Văn chương gọi thông báo, Anne Carson đang ăn bánh, uống trà, cúp máy luôn

Nobel Văn chương gọi thông báo, Anne Carson đang ăn bánh, uống trà, cúp máy luôn
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Khi cuộc gọi thông báo tới, nữ thi sĩ Canada vừa đoạt giải Nobel Văn chương năm nay đang ăn bánh cracker, uống trà và đọc sách trong gian bếp căn nhà bên biển nhìn ra Bắc Cực của mình ở Reykjavík, Iceland.

Nobel văn chương gọi thông báo, Anne Carson đang ăn bánh, uống trà, rồi...cúp máy luôn - Ảnh 1.

Anne Carson, chủ nhân giải Nobel Văn chương 2026, bên ngoài nhà riêng ở Reykjavik, Iceland, năm 2023 - Ảnh: Reuters

Nhà văn Ellen Mattson, thành viên của Viện Hàn lâm Thụy Điển và Ủy ban Nobel, từng tiết lộ rằng họ luôn thông báo cho người thắng giải Nobel Văn chương qua điện thoại.

"Khi quyết định được chốt, thư ký thường trực sẽ ra ngoài gọi điện thông báo. Đôi khi việc tìm được chủ nhân giải thưởng cũng hơi khó khăn, có thể không phải thời điểm thích hợp trong ngày, hoặc đang là ban đêm ở chỗ họ", Ellen Mattson nói.

Và khi cuộc gọi thông báo tới, nữ thi sĩ Canada vừa đoạt giải Nobel Văn chương năm nay đang ăn bánh cracker, uống trà và đọc sách trong gian bếp căn nhà bên biển nhìn ra Bắc Cực của mình ở Reykjavík, Iceland.

"Tôi thấy nhà cần quét nên dậy đi quét. Rồi điện thoại cứ reo liên tục, tôi tắt máy luôn vì vốn dĩ mỗi khi điện thoại reo, tôi luôn tắt đi", Anne Carson kể lại khoảnh khắc đó trong cuộc phỏng vấn sau Nobel qua điện thoại với Jenny Rydén, người quản lý nội dung website Nobel.

Lúc này, Robert Currie, chồng bà, nói vui vào: "Xem như các bạn nợ tôi nhé, vì chính tôi là người khiến cô ấy gọi lại".

Nobel văn chương gọi thông báo, Anne Carson đang ăn bánh, uống trà, rồi...cúp máy luôn - Ảnh 2.

Anne Carson sau khi biết tin đoạt giải Nobel Văn chương ngày 8-10-2026 ở Reykjavík, Iceland - Ảnh do chồng bà Robert Currie chụp

"Anh ấy nghe điện thoại, còn tôi thường tắt đi. Anh ấy nghe máy rồi bắt tôi gọi lại. Nghe có vẻ hơi điên rồ", Anne Carson kể.

Nữ tác gia vừa đoạt giải Nobel nói rằng mình không bao giờ nghĩ mình có thể thắng được giải thưởng này, và cách bà ăn mừng tin bất ngờ này là "Chúng tôi sẽ ra ngoài đi dạo trong rừng để không phải nghe điện thoại. Sau đó, chúng tôi sẽ lắng nghe sự tĩnh lặng".

Khi được hỏi về ý nghĩa của giải Nobel với mình, Anne nói bà vẫn chưa nghĩ đến, mà chỉ đang nghĩ cách đem số tiền thưởng đi tặng.

"Chúng tôi có một người bạn đang cần một căn nhà, và chúng tôi vẫn thường quyên góp rất nhiều cho tổ chức Bác sĩ không biên giới. Ừ, đại loại là những việc như vậy", bà nói.

Nữ thi sĩ đoạt giải Nobel Văn chương 2026 miêu tả sự nghiệp sáng tác của mình là "tình cờ", bởi bà vốn muốn làm gì đó khác.

Ngày 8-10, Anne Carson được trao Nobel Văn chương 2026 "vì những sáng tác táo bạo và giàu tính sáng tạo, qua cuộc đối thoại đầy tinh nghịch với truyền thống cổ điển, đã tạo ra những hình thức mới cho văn chương đương đại".

Anne Carson sinh năm 1950 tại Toronto, Canada. Trong suốt sự nghiệp, bà kết hợp sáng tác thơ với công việc dịch thuật và giảng dạy tại nhiều trường đại học.

"Gần như toàn bộ sáng tác của bà xoay quanh điểm giao thoa giữa sự ám ảnh của một nhà ngữ văn đối với từ ngữ và khát vọng tìm kiếm những ý nghĩa mới của một nhà thơ", Viện Hàn lâm Thụy Điển giới thiệu về bà.

Nobel Văn chương gọi thông báo, Anne Carson đang ăn bánh, uống trà, rồi...cúp máy luôn - Ảnh 3.Tác gia Nobel Văn chương Anne Carson: Người soạn bản hòa ca của nỗi khát khao

Anne Carson là một nhân vật độc đáo trong giới văn học. Trước hết, không ai biết gọi bà là gì - bà là một nhà thơ, một tiểu thuyết gia bằng thơ, một nhà viết luận, một học giả, một dịch giả, một giáo sư, một người thử nghiệm, một người sáng tạo ra các hình thức.

Viện Hàn lâm Thụy Điển ngày 8-10 đã chính thức trao giải Nobel Văn chương năm 2026 cho nữ thi sĩ Canada Anne Carson. Quyết định vinh danh này ghi nhận những sáng tác táo bạo, giàu tính sáng tạo cùng cuộc đối thoại tinh nghịch với truyền thống cổ điển nhằm định hình các khuôn mẫu mới cho văn chương đương đại. Khoảnh khắc nhận tin báo từ Stockholm diễn ra đầy bất ngờ khi tác giả đang dùng trà, đọc sách và dọn dẹp tại tư gia ở Reykjavík, Iceland. Do thói quen tắt máy khi chuông reo liên tục, bà chỉ gọi lại sau sự can thiệp của người chồng là ông Robert Currie. Thay vì mở tiệc ăn mừng, nữ văn sĩ chọn đi dạo giữa thiên nhiên để tận hưởng sự tĩnh lặng và dự định dùng toàn bộ tiền thưởng giúp đỡ bạn bè cùng tổ chức Bác sĩ không biên giới. Sinh năm 1950 tại Toronto, Anne Carson kết hợp nhuần nhuyễn giữa sáng tác thơ ca, dịch thuật và nghiên cứu học thuật tại nhiều trường đại học. Di sản sáng tạo của bà là sự giao thoa độc đáo giữa nỗi ám ảnh từ ngữ của một nhà ngữ văn và khát vọng khai mở những ý nghĩa mới cho văn học thế giới.
amung