"14 năm trước, vợ chồng tôi cùng cô con gái nhỏ sống trong căn phòng trọ vỏn vẹn 15 m2. Khi ấy, ước mơ lớn nhất của chúng tôi chỉ là có một mái nhà để an cư, nhưng giá nhà quá xa tầm với. Nhiều đêm trằn trọc, chúng tôi đành gác lại chuyện sinh con thứ hai vì chưa đủ điều kiện kinh tế.
Sau cùng, tôi gửi vợ con ở lại, một mình vào Nam làm việc. Suốt ba năm, hai vợ chồng chắt chiu từng đồng, sống tằn tiện để dành dụm. Nhờ chương trình hỗ trợ gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, chúng tôi mới có cơ hội mua một căn hộ trả góp ở một dự án tại Hà Nội liên quan đến ông Lê Thanh Thản.
Ngày nhận nhà, niềm vui lớn đến mức những lo lắng dường như đều lùi lại phía sau. Khi ấy, kiến thức pháp lý về bất động sản của chúng tôi gần như bằng không. Chúng tôi cũng không thấy cảnh báo nào từ cơ quan chức năng. Điểm tựa duy nhất để tin tưởng là dự án được ngân hàng giải ngân thông qua gói hỗ trợ.
Tròn một năm sau ngày về nhà mới, gia đình tôi đón thêm thành viên thứ hai. Từ đó, cuộc sống dần ổn định. Rồi những thông tin về sai phạm của dự án lần lượt xuất hiện. Biết rằng khả năng được cấp sổ đỏ rất khó khăn, chúng tôi đành chấp nhận thực tế, từ chất lượng căn hộ đến giấy tờ sở hữu chưa trọn vẹn.
>> Nỗi xót xa ở chung cư xây sai phép HH Linh Đàm
Điều khiến chúng tôi an lòng suốt những năm qua là các con có nơi học hành, vợ chồng có công việc ổn định quanh khu vực sinh sống. Với người lao động như chúng tôi, một mái nhà không chỉ là tài sản, mà còn là nơi vun đắp cuộc sống, nơi con cái lớn lên và gia đình có thể yên tâm gắn bó lâu dài.
Vậy nên, khi nghe tin các sai phạm sẽ bị xử lý bằng biện pháp tháo dỡ, lòng tôi không khỏi thấp thỏm. Dù phương án cuối cùng là đền bù hay di dời, gia đình tôi cũng khó tránh khỏi những xáo trộn. Nỗi lo về chỗ ở, cuộc sống và tương lai của các con lại đè nặng lên vai.
Chúng tôi không phủ nhận sai phạm cần được xử lý. Nhưng phía sau những căn hộ ấy còn có những gia đình đã dành dụm cả đời, đặt niềm tin vào một chốn an cư mà họ tưởng rằng mình có thể yên tâm lựa chọn.
Tôi chỉ mong khi thực thi chính sách, các cơ quan chức năng sẽ cân nhắc thấu đáo hoàn cảnh của những người dân như chúng tôi, để việc xử lý sai phạm vừa bảo đảm kỷ cương, vừa hạn chế tối đa những tổn thất cho người lao động đã chắt chiu cả đời mới có được một mái nhà".
Đó là chia sẻ của độc giả Achi vin về cuộc sống thấp thỏm ở 'chung cư ông Lê Thanh Thản'. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, các dự án trên vướng hàng loạt sai phạm như xây vượt tầng, tăng diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ và tự ý đổi công năng sử dụng. Hệ quả là tổng số căn hộ thực tế tăng từ 6.759 lên 24.943, vượt hơn 18.000 căn so với quy hoạch được duyệt.
Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết xử lý vi phạm tại 12 dự án này theo ba nhóm. Nhóm thứ nhất được giữ nguyên hiện trạng nếu đảm bảo kết cấu, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật. Nhóm thứ hai được tồn tại có điều kiện sau khi khắc phục sai phạm, bổ sung hạ tầng hoặc di dời một phần cư dân. Nhóm thứ ba buộc phải tháo dỡ nếu không thể khắc phục.
Việt Thành tổng hợp
- Đổi nhà 5 tỷ quận 3 lấy chung cư ở Thủ Đức và đất dưỡng già
- Bức xúc vì chung cư bị người ngoài dùng ké tiện ích
- Căn chung cư 4 tỷ cho thuê cả năm chưa được 100 triệu đồng
- Chung cư cũ 10 năm nhưng giá vẫn hơn 3 tỷ đồng
- Chung cư TP HCM 350 triệu đồng một m2 bán cho ai?
- Lý do tôi không dám vay 5 tỷ đồng mua nhà 7 tỷ
- Đổi nhà 5 tỷ quận 3 lấy chung cư ở Thủ Đức và đất dưỡng già
- Bức xúc vì chung cư bị người ngoài dùng ké tiện ích
- Căn chung cư 4 tỷ cho thuê cả năm chưa được 100 triệu đồng
- Chung cư cũ 10 năm nhưng giá vẫn hơn 3 tỷ đồng
- Chung cư TP HCM 350 triệu đồng một m2 bán cho ai?
- Lý do tôi không dám vay 5 tỷ đồng mua nhà 7 tỷ