Nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” trở lại màn ảnh, kể về lời mẹ dạy
Nguồn ảnh: Dân Trí
(Dân trí) - Nhờ lời mẹ dạy từ nhỏ, diễn viên Hà Phương Thương luôn xem sự tử tế, chữ tín và cách đối đãi với con người là những nguyên tắc quan trọng.
Diễn viên Hà Phương Thương từng theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 TPHCM (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM). Sau khi kết hôn, Hà Phương Thương gác lại nghề diễn để chăm lo cho gia đình.
Khoảng 20 năm sau, nữ diễn viên mới có dịp trở lại với phim ảnh, góp mặt trong các phim như Đi qua mùa mưa, Đoạn trường nam ai, Người thừa kế không danh phận, Chạm khẽ vào giấc mơ, Sự trở về của tử tù, Bẫy tình kẻ thế thân... Trong đó, vai bà Năm Lẫm trong bộ phim truyền hình Tiếng sét trong mưa giúp Hà Phương Thương được đông đảo khán giả biết đến.
Gần đây, nữ diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ với vai bà Trà trong tập Giúp người giữa trưa, thuộc chuỗi Phim ngắn cuối tuần phát trên kênh THVL.
Diễn viên Hà Phương Thương trở lại trong phim mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trong phim, bà Trà là một phụ nữ giàu có nhưng luôn giữ tâm lý phòng thủ, nghi ngại những người xung quanh. Khi xe gặp sự cố giữa đường, bà nhận được sự giúp đỡ không vụ lợi của Tư Hữu, một người đàn ông làm nghề chạy xe ba gác.
Sự chân thành, mộc mạc của Tư Hữu từng bước khiến bà Trà thay đổi cách nhìn. Sau đó, bà tình cờ giúp đỡ vợ anh trong lúc người phụ nữ này vượt cạn nguy cấp. Từ những người xa lạ, họ tìm thấy sự đồng cảm và kết nối nhờ lòng tốt được trao đi mà không tính toán chuyện đáp đền.
Chia sẻ về vai diễn, Hà Phương Thương cho rằng tâm lý cảnh giác của bà Trà phản ánh một phần đời sống hiện nay. Nhiều người muốn giúp đỡ người gặp khó khăn nhưng vẫn e ngại bị lừa hoặc vướng vào những rắc rối không đáng có.
“Cái nét cảnh giác ban đầu của bà Trà rất đời, ai trong chúng ta cũng có thể thấy mình trong đó. Tuy nhiên, tôi vẫn tin sự tử tế luôn có sức mạnh lan tỏa âm thầm.
Chỉ cần bước qua sự hoài nghi ban đầu để trao đi sự chân thành, những điều tốt đẹp sẽ có cơ hội nảy nở. Suy cho cùng, sống trên đời, đôi khi chỉ cần trao nhau một tấm lòng là đủ để tựa vào nhau đi qua những đoạn đường gập ghềnh”, nữ diễn viên chia sẻ.
Nữ diễn viên chia sẻ bức ảnh cùng mẹ chụp gần 50 năm trước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Theo Hà Phương Thương, quan niệm sống ấy bắt nguồn từ lời dạy của mẹ chị. Thuở nhỏ, khi thấy mẹ thường xuyên cưu mang, giúp đỡ những người xung quanh, chị từng hỏi: “Mẹ giúp người ta nhiều như vậy, sau này người ta có trả lại cho mẹ không?”.
Mẹ chị chỉ mỉm cười và trả lời: “Làm việc thiện là từ cái tâm mình muốn vậy, chứ đâu phải để mong người ta trả ơn”.
Lời dạy ấy theo Hà Phương Thương suốt nhiều thập kỷ, trở thành nguyên tắc để chị ứng xử trong cuộc sống và công việc. Bên cạnh diễn xuất, chị còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đặt ra phương châm: “Làm ăn phải tử tế”, coi trọng chữ tín và trân trọng những người đồng hành.
Nữ diễn viên cũng đưa hai con trai tham gia các hoạt động thiện nguyện. Chị mong các con trực tiếp trải nghiệm, từ đó hiểu hơn giá trị của sự sẻ chia thay vì chỉ tiếp nhận những lời khuyên mang tính lý thuyết.
Sau gần 20 năm tạm gác nghề diễn để chăm lo gia đình, Hà Phương Thương trở lại màn ảnh, tiếp tục mang đến khán giả những vai diễn giàu cảm xúc. Nữ diễn viên từng theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 TPHCM, nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Hành trình trở lại của chị được đánh dấu bằng nhiều phim như Đi qua mùa mưa, Đoạn trường nam ai và Người thừa kế không danh phận.
Hà Phương Thương cũng góp mặt trong Chạm khẽ vào giấc mơ, Sự trở về của tử tù, Bẫy tình kẻ thế thân cùng một số tác phẩm khác. Tuy nhiên, vai bà Năm Lẫm trong bộ phim truyền hình Tiếng sét trong mưa mới giúp tên tuổi nữ diễn viên được đông đảo khán giả biết đến. Gần đây, chị tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai bà Trà trong tập Giúp người giữa trưa, thuộc chuỗi Phim ngắn cuối tuần phát trên kênh THVL.
Trong câu chuyện mới, bà Trà là một phụ nữ giàu có nhưng luôn sống trong trạng thái đề phòng, thường nghi ngại những người xung quanh. Khi chiếc xe gặp sự cố giữa đường, bà nhận được sự giúp đỡ chân thành, không vụ lợi từ Tư Hữu, người đàn ông làm nghề chạy xe ba gác. Sự mộc mạc và tử tế của Tư Hữu từng bước khiến bà Trà thay đổi cách nhìn về những người xa lạ.
Sau đó, bà Trà tình cờ giúp đỡ vợ Tư Hữu trong lúc người phụ nữ này vượt cạn giữa tình huống nguy cấp. Từ hai phía vốn không quen biết, họ dần tìm thấy sự đồng cảm, kết nối bằng lòng tốt được trao đi mà không tính toán chuyện đáp đền. Câu chuyện vì thế gợi nhắc rằng một hành động tử tế, dù rất nhỏ, vẫn có thể mở ra những thay đổi lớn trong cách con người nhìn nhau.
Chia sẻ về vai diễn, Hà Phương Thương nhận xét tâm lý cảnh giác của bà Trà phản ánh khá rõ một lát cắt đời sống hiện nay. Nhiều người sẵn lòng giúp người gặp khó khăn nhưng vẫn lo sợ bị lừa, hoặc vô tình vướng vào những rắc rối không đáng có. Theo nữ diễn viên, chính sự giằng co giữa mong muốn giúp đỡ và nỗi e ngại ấy khiến nhân vật trở nên gần gũi, đời thường.
Hà Phương Thương tin rằng sự tử tế vẫn có sức mạnh lan tỏa âm thầm, miễn mỗi người dám bước qua hoài nghi ban đầu để trao đi chân thành. Với chị, con người đôi khi chỉ cần trao nhau một tấm lòng, rồi cùng tựa vào nhau vượt qua những đoạn đường nhiều gập ghềnh. Quan điểm ấy không chỉ được thể hiện qua vai bà Trà, mà còn gắn bó với cách nữ diễn viên lựa chọn sống ngoài đời.
Nữ diễn viên cho biết suy nghĩ ấy bắt nguồn từ lời dạy của mẹ, người thường xuyên cưu mang và giúp đỡ những người xung quanh từ khi chị còn nhỏ. Khi Hà Phương Thương từng hỏi mẹ giúp người nhiều như vậy, sau này liệu họ có trả lại hay không, bà chỉ mỉm cười và đưa ra câu trả lời giản dị. Mẹ chị nói làm việc thiện xuất phát từ cái tâm, không phải để chờ đợi người khác báo đáp, và lời dạy ấy theo chị suốt nhiều thập kỷ.
Bên cạnh diễn xuất, Hà Phương Thương còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, luôn giữ phương châm làm ăn phải tử tế, coi trọng chữ tín và người đồng hành. Chị cũng đưa hai con trai tham gia các hoạt động thiện nguyện, mong các con trực tiếp trải nghiệm thay vì chỉ nghe những lời khuyên lý thuyết. Qua vai diễn mới và câu chuyện gia đình, nữ diễn viên tiếp tục gửi gắm thông điệp rằng lòng tốt chân thành có thể giúp con người tìm thấy nhau, theo nội dung được Dân Trí chia sẻ.