Bỏ qua điều hướng
•

Nữ giáo viên trẻ hiến tạng cứu 4 người và ước nguyện nghẹn ngào của người cha

Nữ giáo viên trẻ hiến tạng cứu 4 người và ước nguyện nghẹn ngào của người cha
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sự ra đi đột ngột của cô giáo P.T.A.T. để lại đau thương, mất mát quá lớn cho người thân. Từ mất mát ấy, bố chị T. mong có thể giúp những gia đình khác giữ lại người thân.

Từ nỗi đau viết tiếp sự sống cho nhiều người

Trong căn nhà nhỏ ven quốc lộ 19, thuộc xã Đăk Pơ (Gia Lai), gia đình cùng hàng xóm, địa phương tổ chức tang lễ cho cô giáo P.T.A.T. (22 tuổi). Nữ giáo viên qua đời sau vụ tai nạn giao thông trên đường đi làm về.

Nữ giáo viên trẻ hiến tạng cứu 4 người và ước nguyện nghẹn ngào của người cha - 1

Người dân cùng địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình nữ giáo viên (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông P.B.Ư. (50 tuổi, trú tại xã Đăk Pơ, bố của nữ giáo viên T.) cho biết trưa 10/10, gia đình nhận tin con gái gặp tai nạn giao thông trên đường từ trường ở xã Kbang (Gia Lai) về nhà chị gái tại phường Pleiku (Gia Lai).

Khi gia đình đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, chị T. đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng rất nặng. Các bác sĩ thông báo chị T. bị tổn thương não rất nghiêm trọng, gần như không còn cơ hội sống sót. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, người thân bàng hoàng, không thể tin vào sự thật đau lòng.

Theo ông Ư., sau khi được các y, bác sĩ tận tình giải thích, cùng sự động viên, chia sẻ của người thân, gia đình thống nhất nguyện vọng hiến tạng con gái để trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.

“Con ra đi khi tuổi đời mới 22, bao nhiêu ước mơ, hoài bão còn dang dở, tôi đau lòng lắm. Tôi mong muốn những phần cơ thể của con gái có thể tiếp tục ở lại với cuộc đời, mang đến hy vọng cho những bệnh nhân đang ở ranh giới sinh tử”, ông Ư. nghẹn ngào nói.

Nữ giáo viên trẻ hiến tạng cứu 4 người và ước nguyện nghẹn ngào của người cha - 2

Lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm hỏi, động viên ông Ư. (bên trái) và gia đình trước nỗi đau mất người thân (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cũng theo ông Ư., gia đình phải chịu nỗi đau quá lớn khi mất đi con gái. Từ mất mát ấy, ông mong có thể giúp những gia đình khác giữ lại người thân. Dù con gái không còn nữa nhưng một phần cơ thể của con vẫn có thể tiếp tục sống, trao đi hy vọng và cống hiến cho đời.

Chị T. là con thứ ba trong gia đình có 4 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Quy Nhơn vào giữa năm nay, chị T. xin dạy hợp đồng môn Tiếng Anh tại một trường tại xã Kdang (Gia Lai) từ tháng 9. 

Cuộc chạy đua ghép tạng cho 4 bệnh nhân

Từ nguyện vọng của gia đình, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã khẩn trương làm việc với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City để thực hiện các quy trình đánh giá, hồi sức và hiến tạng.

Ông Nguyễn Thi, Phó Tổng Giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết đơn vị là một trong những thành viên của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia. Nhờ đó, công tác kết nối, điều phối hiến tạng được thực hiện nhanh chóng, kịp thời.

Các thông tin, dữ liệu về tạng hiến được cập nhật thông qua Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đến các cơ sở y tế trên cả nước để đánh giá mức độ tương thích với những bệnh nhân đang chờ ghép.

Nữ giáo viên trẻ hiến tạng cứu 4 người và ước nguyện nghẹn ngào của người cha - 3

Đội ngũ chuyên gia và các y bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy tạng từ chị T. (Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai).

Theo ông Thi, bệnh nhân chết não thường có tốc độ suy giảm chức năng tạng rất nhanh. Do vậy, công tác hồi sức cho người hiến phải được thực hiện song song nhằm duy trì chất lượng tạng. 

Từ trưa ngày 15 đến trưa 16/10, từ tạng người hiến, các cơ sở y tế trung ương đã phối hợp thực hiện ghép tạng thành công đến 4 bệnh nhân ở các địa phương.

Trong đó, gan của chị P.T.A.T. được ghép cho một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương và một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hai quả thận được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhi Trung ương để ghép cho 2 bệnh nhân khác.

Nữ giáo viên trẻ hiến tạng cứu 4 người và ước nguyện nghẹn ngào của người cha - 4

Các bác sĩ, nhân viên trong Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai xếp hàng tiễn biệt chị T. trước khi đưa thi thể nạn nhân về nhà (Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai).

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, nhằm tri ân nghĩa cử cao đẹp trên, đơn vị đã trích hơn 100 triệu đồng từ quỹ của bệnh viện để hỗ trợ gia đình chị T.. Bệnh viện mong muốn nghĩa cử nhân văn này sẽ tiếp tục lan tỏa, để có thêm nhiều bệnh nhân đang ở ranh giới sinh tử được trao cơ hội sống.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 15/10, tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (phường Hội Phú, Gia Lai), ca hiến tạng đầu tiên của tỉnh Gia Lai được triển khai với sự phối hợp của nhiều chuyên gia đến từ các bệnh viện tuyến Trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia. Người hiến tạng là chị P.T.A.T., giáo viên tiếng Anh tại một trường học trên địa bàn ở Gia Lai.

Để triển khai quy trình, các chuyên gia, bác sĩ từ nhiều cơ sở y tế phối hợp hội chẩn, đánh giá chức năng tạng, xây dựng phương án lấy, bảo quản và điều phối. Đội ngũ y tế tại bệnh viện duy trì hồi sức người hiến, bảo đảm các điều kiện chuyên môn trong quá trình thực hiện. 

Sự ra đi ở tuổi 22 của cô giáo P.T.A.T. sau tai nạn giao thông trên đường đi làm về tại Gia Lai đã khép lại nhiều hoài bão dang dở của một cử nhân vừa tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn. Đứng trước chẩn đoán tổn thương não nghiêm trọng không còn cơ hội hồi phục, gia đình nữ giáo viên đã đưa ra quyết định nhân văn khi đồng thuận hiến tạng con gái. Nguyện vọng xuất phát từ nỗi đau mất mát của người cha nhằm giúp các gia đình khác có cơ hội giữ lại người thân giữa ranh giới sinh tử. Từ quyết định của gia đình, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã kích hoạt quy trình phối hợp khẩn cấp cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và nhiều cơ sở y tế đầu ngành như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Công tác đánh giá chỉ số tương thích và duy trì hồi sức tạng được triển khai với tính chuẩn xác cao nhằm kiểm soát tốc độ suy giảm chức năng thường thấy ở các ca chết não. Mạng lưới điều phối liên viện hoạt động đồng bộ đã giúp các mô tạng nhanh chóng được chuyển đến bốn bệnh nhân phù hợp trên cả nước. Nghĩa cử hiến tạng không chỉ mang lại cuộc đời mới cho bốn người bệnh mà còn phản ánh sự hoàn thiện của hệ thống điều phối y tế đa tuyến tại Việt Nam. Quyết định dũng cảm vượt qua đau thương của gia đình cô giáo trẻ là minh chứng rõ nét cho tinh thần sẻ chia sự sống, góp phần lan tỏa nhận thức văn minh về hiến ghép tạng trong cộng đồng.
amung