Bỏ qua điều hướng
•

Nữ sinh lớp 8 mất tích nửa tháng đã trở về nhà, trên người có vết thương

Nữ sinh lớp 8 mất tích nửa tháng đã trở về nhà, trên người có vết thương
Nguồn ảnh: VTC News

Sau hơn nửa tháng mất tích, nữ sinh lớp 8 ở xã Bình Sơn (An Giang) trở về nhà trong tình trạng sức khỏe ổn định, song trên cơ thể có một số vết thương và xây xát.

Sau hơn nửa tháng mất tích, sáng 4/10, Nguyễn Thị C.L. (SN 2013, ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) đã trở về nhà. Thông tin được ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977), cha của C.L., cho biết. “Gia đình mừng lắm vì cháu vẫn bình an, chỉ có điều cháu gầy đi nhiều”, ông Tuấn chia sẻ.

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Tuấn làm nghề đốn, vác tràm thuê. (Ảnh: VNN)

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Tuấn làm nghề đốn, vác tràm thuê. (Ảnh: VNN)

Ngay sau khi con gái trở về, gia đình đưa C.L. đến trình diện cơ quan công an địa phương để làm rõ quá trình em rời nhà và thời gian mất liên lạc.

Theo ông Tuấn, trên cơ thể C.L. có một số vết thương, xây xát. Em cho biết bị té xe cùng một người bạn khoảng 4 ngày trước khi trở về nhà.

Theo thông tin ban đầu do C.L. cung cấp, sau khi rời nhà vào trưa 18/9, em được một nam thanh niên tên D.M.T.K. (SN 2006) chở bằng xe máy đến khu vực Bình Dương cũ.

Tại đây, C.L. ở cùng phòng trọ với một bạn nữ, còn nam thanh niên thuê phòng riêng. Ban đầu, em dự định tìm việc làm nhưng do còn nhỏ tuổi nên không được các công ty nhận. Sau khi biết gia đình và công an đang tổ chức tìm kiếm, C.L. liên lạc với người thân và được đưa về nhà.

Công an xã Bình Sơn xác nhận C.L. đã trở về. Công an đã làm việc với em, gia đình và những người liên quan để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trước đó, Công an xã Bình Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tìm kiếm C.L. sau khi gia đình trình báo em mất tích từ ngày 18/9.

C.L. là con thứ hai trong gia đình có 3 người con của ông Tuấn. Trưa 18/9, em nói đến trường có việc rồi lên xe máy của D.M.T.K. rời đi. Sau đó, gia đình không thể liên lạc được với em.

Vợ chồng ông Tuấn làm nghề đốn, vác tràm thuê. Từ ngày con gái biệt tăm, hai người luôn thấp thỏm; từ 1h sáng, họ vào rừng tràm làm thuê, đến chiều lại tỏa đi tìm con.

(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/be-gai-lop-8-mat-tich-nua-thang-da-tro-ve-nha-nguoi-bi-vet-thuong-2561508.html

Trưa ngày 4/10, nữ sinh Nguyễn Thị C.L. (sinh năm 2013, học sinh lớp 8 tại ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) đã an toàn trở về nhà sau hơn nửa tháng mất liên lạc. Ngay sau đó, gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn đã đưa con gái đến cơ quan công an địa phương trình diện nhằm phối hợp điều tra và làm rõ toàn bộ quá trình rời đi của em. Cơ quan chức năng ghi nhận sức khỏe C.L. ổn định nhưng trên cơ thể xuất hiện một số vết xây xát, được nữ sinh giải thích là do bị té xe vài ngày trước khi trở về. Theo thông tin ban đầu từ C.L., sau khi rời nhà vào trưa 18/9 cùng nam thanh niên D.M.T.K. (sinh năm 2006), em được chở bằng xe máy đến khu vực Bình Dương cũ với mục đích tìm việc làm. Tại đây, em ở chung phòng trọ với một bạn nữ, còn nam thanh niên thuê phòng riêng bên cạnh. Tuy nhiên, do C.L. chưa đủ tuổi lao động nên không nơi nào tiếp nhận vào làm việc. Sau khi biết tin gia đình cùng lực lượng chức năng đang ráo riết tổ chức tìm kiếm, nữ sinh đã chủ động liên lạc với người thân để hỗ trợ đưa về nhà. Hiện Công an xã Bình Sơn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã tiến hành làm việc trực tiếp với C.L., gia đình và các cá nhân liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ bản chất vụ việc. Sự trở về an toàn của nữ sinh đã giải tỏa áp lực lo âu kéo dài nửa tháng qua cho gia đình làm nghề đốn tràm thuê vất vả. Vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu nâng cao cảnh giác trong việc quản lý, theo sát con em ở độ tuổi vị thành niên trước các mối quan hệ xã hội phức tạp.