
Bà Christa Pike - Ảnh: BBC/Tennessee Department of Corrections
Hôm 30-9, bang Tennessee của Mỹ lên kế hoạch thi hành án tử hình đối với một phụ nữ - tử tù Christa Pike - lần đầu sau 200 năm. Tuy nhiên, vụ hành quyết gặp sự cố khi 2 liều thuốc độc pentobarbital được tiêm vào người không thể khiến bà bỏ mạng.
Christa Pike đang hôn mê và phải thở máy. Đây là lần thứ hai trong năm nay một vụ hành quyết tại tiểu bang này gặp trục trặc, khiến Thống đốc Tennessee Bill Lee (Đảng Cộng hòa) đình chỉ các vụ hành quyết trong năm 2026 và yêu cầu điều tra vụ việc.
Christa Pike là ai?
Theo tạp chí Vice, bà Christa Gail Pike, năm nay 50 tuổi, đã sát hại dã man cô bạn học Colleen Slemmer vào năm 1995, thời điểm Pike mới 18 tuổi. Năm 20 tuổi, Pike bị kết tội giết người với những hành vi tra tấn và bị tuyên án tử hình.
Vụ giết người năm 1995 đã gây chấn động thành phố Knoxville, bang Tennessee. Các công tố viên cho biết Pike lúc đó lo Slemmer đang tìm cách cướp bạn trai của mình, nên đã dụ cô đến một khu rừng vào ngày 12-1-1995.
Christa Pike cùng bạn trai Tadaryl Shipp và cô bạn Shadolla Peterson đã thực hiện vụ giết người dã man này. Theo Văn phòng Tổng chưởng lý bang Tennessee, Pike đã dùng dao rọc giấy để ra tay, đồng thời đánh đập, đá vào mặt khi nạn nhân van xin, cuối cùng còn kết liễu nạn nhân bằng một vật cứng trên đường.
Shipp - bạn trai của Pike - thừa nhận chính anh ta đã khắc ngôi sao năm cánh (thường được xem là biểu tượng của quỷ Satan) lên ngực nạn nhân, thậm chí còn khoe khoang về vụ giết người với các bạn học.

Từ trái sang: Christa Pike, Tadaryl Shipp và Shadolla Peterson vào năm 1995 - Ảnh: WBIR
Thi thể của Slemmer được tìm thấy vào ngày 13-1-1995.
Theo hồ sơ tòa án, một nhân viên phụ trách công viên ở Tennessee ban đầu nhầm thi thể Slemmer là xác một con vật vì cô bị đánh đập nghiêm trọng.
Cuối cùng Pike đã nhận tội. Cô đã bị bồi thẩm đoàn kết tội giết người cấp độ một và tuyên án tử hình vào năm 1996.
Còn Shipp - 17 tuổi vào thời điểm gây án - cũng bị kết tội giết người cấp độ một và âm mưu giết người, nhưng không đủ điều kiện để bị tử hình. Người này bị tuyên án tù chung thân.
Trong khi đó, Peterson trở thành nhân chứng của bên công tố và ra làm chứng chống lại Pike tại phiên tòa, sau khi nhận tội với vai trò đồng phạm. Cuối cùng, cô bị tuyên án 6 năm quản chế.
Colleen Slemmer - người bị sát hại - là ai?
Slemmer sinh ngày 20-9-1975 và lớn lên tại Orange Park, bang Florida. Cô chuyển đến thành phố Knoxville, bang Tennessee, để theo học Job Corps, một chương trình đào tạo nghề và giáo dục dành cho thanh thiếu niên của Mỹ, theo hồ sơ tòa án.
Pike và Slemmer gặp nhau khi cả hai cùng theo học chương trình Job Corps.
Bà May Martinez, mẹ của Slemmer, kể với Đài truyền hình WBIR-TV rằng con gái bà thích trượt patin, máy tính và chơi những trò chơi cũ cùng gia đình.
"Con bé là mọt sách, nhưng là một mọt sách đáng yêu" - bà Martinez nhớ về con mình.

Bà May Martinez cầm ảnh Colleen Slemmer tại nhà riêng ở Palatka, bang Florida, Mỹ gần đây - Ảnh: NEW YORK TIMES
"Tôi chỉ muốn Christa bị hành quyết để mọi chuyện kết thúc, để con gái tôi được giải thoát và cuối cùng có thể yên nghỉ" - bà từng chia sẻ với Đài truyền hình WBIR-TV vào năm 2021.
Bà khẳng định: "Không có ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về Colleen, về những gì con bé đã phải chịu đựng khủng khiếp đến mức nào".
Bà Martinez đã đến bang Tennessee để chứng kiến vụ hành quyết Pike theo kế hoạch.
Christa Pike và luật sư nói gì?
Theo Hãng tin AP, Pike không phủ nhận hành vi giết người, nhưng những người ủng hộ bà cho rằng bang Tennessee cần xem xét tuổi tác của Pike vào thời điểm gây án, tình trạng bệnh tâm thần và việc từng bị lạm dụng tình dục nghiêm trọng khi còn nhỏ.
Luật sư Stephen Ferrell cho rằng bản án tử hình của Pike là một trường hợp ngoại lệ vì những người 18 tuổi khác từng bị tuyên án tử hình ở bang Tennessee sau đó đều không phải thụ án.
Dù Pike bị tuyên án tử hình cách đây 30 năm, bà và các luật sư đã nhiều lần tìm cách kháng cáo bản án.

Christa Pike bật khóc sau khi bị tuyên án tử hình tại Knoxville, bang Tennessee, Mỹ vào ngày 30-3-1996 - Ảnh: AP
Trong một lá thư gửi báo The Tennessean, Pike được cho là đã viết: "Hãy nhớ lại sai lầm tồi tệ nhất mà bạn từng mắc phải khi còn là một thiếu niên bồng bột. Sai lầm của tôi lúc đó vô cùng lớn, không thể quên và đã hủy hoại cuộc đời của vô số người.
Tôi là một cô gái 18 tuổi mắc bệnh tâm thần. Phải mất nhiều năm tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của những gì mình đã làm. Thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn để tôi đối diện với việc mình đã ảnh hưởng đến cuộc đời của biết bao người.
Tôi đã cướp đi mạng sống của đứa con, đứa em gái và người bạn của ai đó. Giờ đây, tôi cảm thấy ghê sợ khi nghĩ rằng một người từng giàu lòng yêu thương và trắc ẩn như tôi lại có thể phạm phải tội ác như vậy".
Ngoài ra, trong một tuyên bố gửi báo USA Today, đội ngũ pháp lý của Pike cho biết: "Tuổi thơ của Christa gắn liền với nhiều năm bị bạo hành thể chất, xâm hại tình dục và bỏ bê.
Theo thời gian và sau khi được điều trị chứng rối loạn lưỡng cực và rối loạn căng thẳng sau sang chấn, những căn bệnh chỉ được chẩn đoán nhiều năm sau đó, Christa đã trở thành một người phụ nữ biết suy nghĩ và vô cùng hối hận về tội ác mình gây ra".
Tuy nhiên, bang Tennessee không hủy án tử hình đối với Pike. Tòa án Tennessee ấn định ngày hành quyết Pike là 30-9-2026.
Hôm nay (30-9), bang Tennessee của Mỹ thi hành án tử hình đối với một phụ nữ lần đầu sau 200 năm, sau ba thập kỷ người này sát hại một bạn học.