Bỏ qua điều hướng
•

O Khẩn mà sinh viên nghèo ở Huế hay nhắc đến là ai?

O Khẩn mà sinh viên nghèo ở Huế hay nhắc đến là ai?
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Trong nhiều lá đơn của sinh viên nghèo xứ Huế gửi về Tuổi Trẻ đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường có nhắc ‘nhờ sự hướng dẫn của O Khẩn mà tôi biết đến học bổng này’, khiến ban tổ chức không khỏi tò mò O Khẩn là ai?

O Khẩn mà sinh viên nghèo ở Huế hay nhắc đến là ai? - Ảnh 1.

Cô Hoàng Thị Kim Khẩn - người mà sinh viên nghèo xứ Huế thường gọi với cái tên thân thương là O Khẩn "Tiếp sức đến trường" - Ảnh: NHẬT LINH

Tên cô là Hoàng Thị Kim Khẩn, người từng rong ruổi khắp các con phố ở Huế với thúng bánh mì dạo mưu sinh.

Nhưng những năm qua, không chỉ bán bánh mì, cô đã tình nguyện là người chuyên đi tìm những tấm gương tân sinh viên nghèo khó của Huế, hướng dẫn họ viết đơn xin học bổng Tiếp sức đến trường.

Người mẹ nghèo có con trai được tiếp sức đến đại học

Năm 2012, con trai O Khẩn là Huỳnh Kim Tuấn thi đậu vào Trường đại học Kinh tế Huế. Niềm vui con đậu đại học đến trong lúc gia đình rất bế tắc. Chồng bị tai nạn, hỏng một mắt và mất sức lao động. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình bốn người đều trông vào thúng bánh mì dạo của O Khẩn.

"Thúng bánh mì nuôi bốn miệng ăn không đủ, nên chi phí cho Tuấn vào đại học thực lòng tôi không biết lấy đâu ra.

May mắn một người bạn giới thiệu cho tôi học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ. Và tôi đã viết thư trình bày gửi đến chương trình", O Khẩn nhớ lại.

Kết quả, con trai cô nhận được suất học bổng 5 triệu đồng, bớt nỗi lo con phải dang dở học hành.

Nhưng không thể nghỉ mưu sinh nên năm đó O Khẩn không thể đến dự lễ trao học bổng. Từ buổi lễ về nhà, Tuấn kể mẹ nghe thầy Nguyễn Thiện Tống, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Huế, đã khẳng định nhà hảo tâm không mong sinh viên đền đáp cho mình, mà mong sinh viên sau này giúp đỡ những người khó khăn khác.

O Khẩn suy nghĩ mãi lời nói đó, tự hỏi "mình phải làm gì để đền đáp lại ân tình này?".

O Khẩn mà sinh viên nghèo ở Huế hay nhắc đến là ai? - Ảnh 2.

Cô Hoàng Thị Kim Khẩn hướng dẫn các tân sinh viên nghèo đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: NVCC

Rồi cô cũng nghĩ ra cách "đền đáp". Cô bắt đầu đi khắp khu vực phường Thuận Lộc của TP Huế cũ để tìm những gia đình khó khăn có con chuẩn bị thi đại học. Cô hỏi thăm từng nhà, tìm hiểu hoàn cảnh rồi hướng dẫn các con viết thư xin học bổng.

Năm đầu tiên, cô giúp 5 bạn trẻ viết thư gửi báo Tuổi Trẻ và cả 5 đều nhận được sự tiếp sức. Từ đó, mỗi mùa tuyển sinh, cô lại tiếp tục hành trình tìm kiếm những tân sinh viên cần giúp đỡ.

Từ một người từng nhận sự sẻ chia, cô trở thành cầu nối đưa những tấm lòng hảo tâm đến với các bạn trẻ nghèo hiếu học.

Những lá thư mở lối đến giảng đường mang dấu ấn O Khẩn

Trong lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên nghèo hiếu học ở Huế năm 2023, O Khẩn mặc áo dài đỏ lặng lẽ ngồi ở một góc hội trường, dõi theo từng bạn trẻ bước lên bục nhận học bổng.

O Khẩn mà sinh viên nghèo ở Huế hay nhắc đến là ai? - Ảnh 4.

Cô Hoàng Thị Kim Khẩn (trái) cùng bạn Phạm Thị Diệu My - nhân vật trong bài “Cô bé nhặt ve chai không đầu hàng cái nghèo” đăng trên báo Tuổi Trẻ vào năm 2022. Diệu My được cô Khẩn tìm đến và giới thiệu đến học bổng Tiếp sức đến trường vào năm đó - Ảnh: NHẬT LINH

Năm đó có 14 tân sinh viên được O Khẩn tìm đến, xác minh hoàn cảnh và hướng dẫn viết thư gửi chương trình. Trong số đó có Trần Văn Lộc, chàng trai có hoàn cảnh khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Cha mẹ Lộc rời đi tìm cuộc sống riêng, để lại bốn người con cho bà nội chăm sóc. Gia đình sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ nằm lưng chừng đồi keo tràm ở phường Hương Hồ, TP Huế.

Là anh hai trong nhà, Lộc đi làm thêm, phụ bưng bê tại một quán ăn ở phố, mỗi tháng kiếm được hơn 2 triệu đồng đưa về cho bà nội mua thức ăn.

Ngày hay tin cháu đậu vào Trường đại học Nông lâm Huế, bà nội vừa mừng vừa lo vì không có tiền lo cho cháu nhập học.

O Khẩn mà sinh viên nghèo ở Huế hay nhắc đến là ai? - Ảnh 5.

Các bạn tân sinh viên nghèo được cô Hoàng Thị Kim Khẩn tìm đến, giới thiệu cho học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ vào năm 2023 - Ảnh: NHẬT LINH

Lộc xin bà tìm cách vay mượn để mình được đến trường và hứa sẽ đi làm thêm dành dụm trả nợ. Nhưng với bà nội lớn tuổi, không có nguồn thu nhập ổn định, việc vay tiền là điều quá sức.

Biết được hoàn cảnh của Lộc, O Khẩn cùng những người bạn công tác tại Hội Phụ nữ phường Hương Hồ tìm đến tận nhà. Sau khi xác minh hoàn cảnh, O Khẩn hướng dẫn Lộc đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường, đồng thời góp ý để Lộc trình bày câu chuyện của mình rõ ràng, chân thật hơn.

Với O Khẩn, lá thư xin học bổng không chỉ cần nói rõ hoàn cảnh khó khăn mà còn phải thể hiện được khát vọng học tập của người viết. Cô kiên nhẫn đọc từng dòng, hướng dẫn Lộc chỉnh sửa những chỗ chưa ổn, mong câu chuyện của Lộc chạm đến trái tim người đọc.

Khi biết Lộc được chọn là một trong hai sinh viên nhận suất học bổng đặc biệt của chương trình Tiếp sức đến trường năm 2023, O Khẩn mừng rơi nước mắt.

Trong buổi lễ trao học bổng năm đó, người phụ nữ ngoài 60 tuổi nhiều lần lén lau nước mắt khi xem hình ảnh Lộc phải lên rừng nhặt củi về nấu cơm cho các em. Với cô, niềm vui không chỉ nằm ở suất học bổng được trao mà còn ở chỗ một bạn trẻ có thêm cơ hội tiếp tục con đường học tập.

Mỗi khi giúp một tân sinh viên nhận học bổng, cô đều nhắc các sinh viên về tinh thần sẻ chia mà mình từng được truyền lại: người đi trước tiếp bước người đi sau.

"Tôi không cần các bạn tặng quà cảm ơn, mà thay vào đó hãy giới thiệu cho tôi một tân sinh viên nghèo khó khăn, để tôi tìm đến. Đó là món quà ý nghĩa nhất với tôi", cô Khẩn nói.

Bằng những việc làm tiếp sức cho sinh viên nghèo hiếu học, năm 2022 O Khẩn là một trong 10 cá nhân tiêu biểu được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế cũ tuyên dương, tặng bằng khen nhân dịp 20-10.

Với người phụ nữ từng mưu sinh bằng thúng bánh mì, phần thưởng có lẽ không chỉ là sự ghi nhận mà còn là những tin vui từ các tân sinh viên đã được tiếp sức, tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Năm 2026, chương trình Tiếp sức đến trường dự kiến trao 1.200 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập cho tân sinh viên…) từ sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn; và 25 suất học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên xuất sắc (mỗi suất 50 triệu đồng/4 năm).

O Khẩn mà sinh viên nghèo ở Huế hay nhắc đến là ai? - Ảnh 6.

O Khẩn 'Tiếp sức đến trường' mà sinh viên nghèo ở Huế hay nhắc đến là ai?  - Ảnh 2.Cụ bà 92 tuổi dành dụm số tiền con cháu cho, đến Tuổi Trẻ gửi tặng tân sinh viên nghèo

Ở tuổi 92, đi lại đã khó khăn nhưng bà M.H. (phường Hòa Bình, TP.HCM) vẫn đến trực tiếp trụ sở Báo Tuổi Trẻ để gửi tiền ủng hộ chương trình Tiếp sức đến trường.

Trong nhiều hồ sơ xin học bổng Tiếp sức đến trường gửi về báo Tuổi Trẻ, cái tên O Khẩn thường xuyên xuất hiện như một nhân chứng hướng dẫn đầy tận tụy. Đằng sau danh xưng mộc mạc ấy là cô Hoàng Thị Kim Khẩn, người phụ nữ từng mưu sinh bằng thúng bánh mì dạo trên các nẻo đường xứ Huế. Biến cố gia đình khi chồng tai nạn mất sức lao động từng đẩy gia đình vào bế tắc, cho đến lúc con trai cô nhận được suất hỗ trợ 5 triệu đồng vào năm 2012 để bước chân vào giảng đường đại học. Khắc ghi lời nhắn nhủ của thầy Nguyễn Thiện Tống về việc chuyển giao lòng nhân ái cho người yếu thế, người mẹ nghèo đã chọn cách đền đáp bằng hành động thực tế. Cô chủ động rà soát từng con hẻm thuộc khu vực phường Thuận Lộc để tìm kiếm những học sinh hiếu học có nguy cơ đứt gánh ước mơ. Ngay mùa tuyển sinh đầu tiên, nỗ lực thẩm tra và hướng dẫn làm đơn của cô đã giúp cả 5 hồ sơ đều được phê duyệt nhận trợ lực. Hành trình thiện nguyện thầm lặng đó tiếp tục được duy trì bền bỉ qua từng mùa tựu trường. Đến đợt trao học bổng năm 2023, cô đã đồng hành và hoàn tất thủ tục hỗ trợ thành công cho 14 tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt ngặt nghèo, tiêu biểu như trường hợp của Phạm Thị Diệu My hay Trần Văn Lộc. Vai trò kết nối tự nguyện của cá nhân xuất thân bình dị đã minh chứng cho sức lan tỏa bền bỉ của chính sách trợ học cộng đồng.
amung