Chia sẻ tại Hội nghị tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TPHCM và vùng ĐBSCL, tổ chức ở Cà Mau vào ngày 29/8, ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, cho rằng du lịch là kinh tế của cảm xúc.
Ông Hoan chia sẻ, miền Tây không thiếu tài nguyên. Nơi đây có sông, biển, rừng, ruộng, vườn, chợ nổi, chùa Khmer, ngôi nhà cổ, cá linh, bông điên điển, trái xoài,…
"Cái miền Tây thiếu không phải là tài nguyên mà làm sao để nối những tài nguyên đang đứng cạnh nhau thành một câu chuyện đủ hay, đủ sâu, đủ tình để người ta nhớ, người ta thương", ông Hoan chỉ rõ.
Ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: Y.Phong).
Trong câu chuyện làm du lịch, theo ông Hoan, đừng bắt du khách đi theo địa giới hành chính. Bởi họ chỉ biết sáng nay đi trên sông vui quá, trưa ăn món này ngon quá, chiều vô vườn gặp chú nông dân thật dễ thương, tối nghe đờn ca tài tử thấy lòng nhẹ hẳn.
"Còn mình lại đi chia nhỏ hành trình ấy, khiến du khách hết biết cái hay nằm ở đâu", ông Hoan nói.
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, liên kết vùng không nhất thiết bằng những câu chuyện lớn lao, mà bằng phân vai, mỗi nơi đừng cố làm đủ thứ.
Chẳng hạn như "nơi có rừng kể chuyện rừng cho thật sâu, nơi có biển đưa người ta vào đời sống của biển, nơi có vườn cây đừng chỉ bán vé hái trái mà hãy kể chuyện đất, nước, mùa thuận, mùa nghịch, người làm vườn,..".
Hay nơi có cộng đồng người Khmer, Hoa, Chăm, du khách bước vào không gian văn hóa ấy một cách tử tế và tôn trọng; nơi có nghề làm bánh, làm mắm, dệt chiếu, đóng ghe đừng chỉ bán sản phẩm trên kệ, mà cho người ta gặp người làm nghề, thử làm, nghe chuyện.
Ông cũng ví mỗi vùng đất như một giàn nhạc, nếu ai cũng đánh trống thì nghe mệt lắm, mà phải có người đàn, người sáo, người giữ nhịp. Mỗi địa phương giữ một nốt nhạc riêng rồi nối lại với nhau thành một bản hòa âm miền Tây.
Cũng theo ông Hoan, bây giờ đi đâu cũng nghe nói về check-in. Một tấm hình đẹp có thể giúp một vùng quê đi rất xa trên mạng xã hội nhưng nếu chỉ check-in thì rất dễ bởi "chụp một tấm hình rồi thôi".
Ông còn muốn nhấn mạnh thêm từ "check-deep" để bước vào chiều sâu của nơi đó.
"Đến chợ nổi không chỉ chụp chiếc ghe với cây bẹo. Hãy kể vì sao chợ nổi hình thành, người thương hồ sống ra sao, tại sao cuộc sống sông nước tạo ra một kiểu giao thương rất riêng của miền Tây.
Hay đến rừng tràm không chỉ để nhìn chim mà hãy để người ta hiểu một vùng đất ngập nước quan trọng như thế nào; ăn tô bún cá, chén mắm kho, miếng bánh xèo đừng chỉ hỏi ngon không, mà hãy hỏi thêm tại sao vùng này có món này,…”, ông Hoan gợi ý cách làm du lịch.
Ông Lê Minh Hoan cho rằng, check-in cho người ta một tấm hình, còn check-deep cho người ta một câu chuyện. Người ta có thể quên đã trả bao nhiêu tiền cho một tour, nhưng sẽ nhớ hoài một buổi chiều trên sông, nhớ một bà má quê múc thêm chén canh rồi nói "ăn thêm miếng nữa đi con, còn nhiều lắm", cái đó không có khách sạn 5 sao nào thiết kế được.
Trải nghiệm đi cầu khỉ ở U Minh Hạ, Cà Mau (Ảnh tư liệu: Huỳnh Hải).
Ông Lê Minh Hoan gợi mở rằng, đi miền Tây hãy đi bằng 5 giác quan. Bởi theo ông, về miền Tây không chỉ để nhìn.
“Về miền Tây còn phải để nghe, đó là tiếng máy ghe buổi sớm, tiếng gió trên đồng, tiếng đờn kìm, câu vọng cổ lúc trời tối; phải ngửi mùi rơm, trái chín, khói bếp, có khi cả mùi mắm; phải nếm vị ngọt của trái cây, chua của canh, mặn của biển, cay của ớt.
Và miền Tây phải chạm, chạm vào đất, tự tay hái trái, gói bánh, kéo lưới, bước xuống chiếc xuồng nhỏ hơi run vì sợ té. Chính những khoảnh khắc ấy làm chuyến đi thành kỷ niệm", ông chia sẻ.
Ông Lê Minh Hoan giải thích rằng, du lịch bằng 5 giác quan không phải là chuyện lý thuyết. Đó là cách biến cảnh quan thành cảm xúc, biến sản vật thành trải nghiệm và biến một chuyến đi thành ký ức.