Bỏ qua điều hướng

Phát hiện thi thể thai nhi khi tìm kiếm 2 người mất tích trên sông Trà Lý

Phát hiện thi thể thai nhi khi tìm kiếm 2 người mất tích trên sông Trà Lý
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Trong quá trình tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên nhảy cầu Bo xuống sông Trà Lý, lực lượng cứu hộ phát hiện một thi thể thai nhi tại khu vực này.

Chiều 13/9, Đội cứu hộ cứu nạn 116 cho biết, trong quá trình tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên nhảy cầu xuống sông Trà Lý ngày 12/9, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể một thai nhi còn nguyên dây rốn, được đặt trong túi nilon tại khu vực cầu Bo.

Phát hiện thi thể thai nhi khi tìm kiếm 2 người mất tích trên sông Trà Lý - 1

Trong quá trình tìm kiếm 2 người mất tích trên sông Trà Lý, tỉnh Hưng Yên Đội cứu hộ cứu nạn 116 tìm thấy thi thể một thai nhi còn nguyên dây rốn (Ảnh: Đội cứu hộ cứu nạn 116).

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cùng Đội cứu hộ cứu nạn 116 vẫn đang tích cực tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và anh Đ.V.L. trên sông Trà Lý.

Từ khi biết tin Thiếu tá Trần Văn Tùng lao xuống sông cứu người rồi mất tích, nhiều người dân đã tìm đến khu vực cầu Bo, đứng bên bờ sông ngóng theo từng lượt tìm kiếm.

Chị Bùi Thị Nhung (phường Trà Lý) cho biết, ngay khi nghe tin, chị đã rất xúc động trước việc một người lính không ngần ngại lao xuống dòng nước để cứu người.

“Khi nghe tin về sự việc, tôi không khỏi xúc động trước hành động dũng cảm của anh bộ đội, sẵn sàng cứu người trong tình huống cấp bách. Tôi và người dân chỉ mong có phép màu đến với anh Tùng”, chị Nhung chia sẻ.

Phát hiện thi thể thai nhi khi tìm kiếm 2 người mất tích trên sông Trà Lý - 2

Cầu Bo bắc qua sông Trà Lý (Ảnh: Hà Vi).

Không chỉ người dân ở khu vực cầu Bo, nhiều người ở các địa bàn lân cận cũng tìm đến đây. Chị Trần Hằng (phường Thái Bình) cho biết, từ ngày 12/9, chị đã đến khu vực cầu Bo và sáng nay tiếp tục tranh thủ ghé qua sau khi đi chợ.

“Sáng sớm nay, khi đi chợ, tôi vẫn tranh thủ đến khu vực tìm kiếm và cầu nguyện phép màu sẽ đến với anh bộ đội dũng cảm”, chị Hằng nói.

Bên bờ sông Trà Lý, người dân vẫn lặng lẽ đứng theo dõi lực lượng cứu hộ. Mỗi khi thuyền cứu hộ di chuyển trên sông, nhiều ánh mắt lại hướng theo, chờ đợi một tín hiệu mới. Điều họ mong mỏi lúc này là lực lượng chức năng sớm tìm thấy Thiếu tá Trần Văn Tùng và người đã được anh lao xuống sông cứu.

Phát hiện thi thể thai nhi khi tìm kiếm 2 người mất tích trên sông Trà Lý - 3

Nhiều người dân đứng bên bờ sông Trà Lý ngóng theo từng lượt tìm kiếm 2 người mất tích (Ảnh: Hà Vi).

Trước đó, khoảng 9h40 ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện muốn tự tử tại khu vực cầu Bo, phường Trà Lý.

Tại đây, Thiếu tá Tùng cùng anh Đoàn Văn Tiến, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tiếp cận, động viên nam thanh niên Đ.V.L. (SN 1996, trú tại xã Đông Hưng) từ bỏ ý định tự tử.

Sau một thời gian được thuyết phục, anh L. đồng ý và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, khoảng 9h45, khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy, anh L. bất ngờ nhảy từ cầu Bo xuống sông Trà Lý.

Phát hiện sự việc, Thiếu tá Tùng lập tức cởi quân phục, tư trang rồi nhảy xuống sông cứu người. Khi tiếp cận được anh L., do dòng nước chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi.

Khoảng 10h15 cùng ngày, Trung đoàn Bộ binh 568 nhận được tin báo về sự việc và nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm hai người mất tích trên sông Trà Lý, Đội cứu hộ cứu nạn 116 đã phát hiện thi thể một thai nhi còn nguyên dây rốn được đặt trong túi nilon tại khu vực cầu Bo. Sự việc hy hữu này diễn ra vào chiều 13/9 khi lực lượng chức năng tích cực triển khai công tác cứu nạn liên quan đến vụ nhảy cầu xảy ra trước đó một ngày. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp xử lý vụ việc phát sinh, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân. Trước đó, khoảng 9h40 ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Bộ binh 568, phát hiện anh Đ.V.L. có biểu hiện muốn tự tử tại cầu Bo thuộc phường Trà Lý. Dù Thiếu tá Tùng cùng người dân đã kịp thời khuyên ngăn và thuyết phục thành công, anh L. bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý ngay khi sĩ quan này quay lại lấy xe máy. Thấy vậy, Thiếu tá Tùng lập tức cởi bỏ quân phục lao xuống dòng nước xiết để cứu người, nhưng cả hai nhanh chóng bị dòng nước cuốn trôi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vào khoảng 10h15 cùng ngày, Trung đoàn Bộ binh 568 đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ để triển khai các biện pháp tìm kiếm chuyên sâu. Công tác tìm kiếm diễn ra khẩn trương xuyên suốt từ ngày 12/9 đến chiều 13/9 dưới sự theo dõi sát sao của chính quyền địa phương và các đơn vị chuyên trách. Sự việc đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo người dân sinh sống tại phường Trà Lý cùng các khu vực lân cận. Nhiều người tập trung bên bờ sông Trà Lý ngóng chờ tin tức, bày tỏ sự cảm phục trước hành động dũng cảm quên mình của Thiếu tá Trần Văn Tùng và cầu mong một phép màu sẽ đến với người lính bộ đội.