
Sáng 2/9, Hà Nội đón ngày mới trong tiết trời mát mẻ, những tuyến phố vốn đông đúc trở nên bình yên, thưa người, nhịp sống chậm rãi khác thường.


Đúng 6h, nghi thức Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình diễn ra trong không khí trang nghiêm, hàng nghìn người dân có mặt từ sớm theo dõi (Ảnh: Tuấn Huy - Hải Long).

6h30, người dân đã bắt đầu xuống phố, hòa vào không khí hân hoan chào mừng Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa khắp phố phường.


Với nhiều người, mặc một chiếc áo cờ đỏ sao vàng xuống phố trong ngày Quốc khánh là cách đơn giản để tự mình cảm nhận không khí đặc biệt và thể hiện niềm tự hào về đất nước.

Những tia nắng vàng đầu ngày chiếu xuống Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nhiều người Hà Nội vẫn giữ thói quen tập thể dục, chơi thể thao buổi sáng tại các công viên, vườn hoa dù là ngày thường hay nghỉ lễ.


Nhiều nhóm tập thể dục chạy bộ xung quanh các con phố cổ như Lý Thái Tổ, Hàng Chiếu...

Phố Hàng Than nổi bật với hàng nghìn lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc treo kín phố.

Ngày Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội không chỉ có những tuyến phố rực rỡ cờ hoa hay các hoạt động lớn, mà còn hiện diện trong nhịp sống bình dị ở những khu chợ nhỏ, con ngõ và góc phố quen thuộc.

8h30, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm bắt đầu rộn ràng, nhộn nhịp khi người dân bắt đầu đổ về vui chơi.