Bộ phim Hàn Quốc lập kỷ lục người xem, gây thương nhớ sau 30 năm
Ra mắt năm 1996, Mối tình đầu (First Love) là một trong những bộ phim truyền hình nổi bật của Hàn Quốc thập niên 1990. Tác phẩm dài 66 tập, có sự tham gia của Choi Soo Jong, Lee Seung Yeon và Bae Yong Joon.
Phim xoay quanh gia đình Sung Chan-hyuk, Sung Chan-woo và Sung Chan-ok, những người trẻ phải đối mặt với tình yêu, định kiến xã hội và khát vọng đổi đời. Trong đó, Chan-hyuk do Choi Soo Jong thủ vai là chàng trai nghèo có năng khiếu hội họa, đem lòng yêu Lee Hyo-kyung (Lee Seung Yeon đóng) - cô gái xuất thân giàu có.
Choi Soo Jong (trái) trong "Mối tình đầu" (Ảnh: Newsis).
Tình yêu của họ gặp nhiều trở ngại bởi khoảng cách địa vị và sự phản đối từ gia đình. Trong khi đó, người em Chan-woo (Bae Yong Joon đóng) cũng dành tình cảm cho Hyo-kyung, khiến mối quan hệ giữa các nhân vật thêm phức tạp.
Không chỉ khai thác chuyện tình yêu, Mối tình đầu còn khắc họa tình thân, sự hy sinh và những tổn thương do khác biệt giàu nghèo. Theo các thống kê được truyền thông dẫn lại, tập cuối phát sóng tháng 4/1997 đạt tỷ suất người xem 65,8%, đưa tác phẩm vào nhóm phim truyền hình có rating (lượt xem đài) cao nhất lịch sử Hàn Quốc.
Sức ảnh hưởng của Mối tình đầu còn vượt ra ngoài Hàn Quốc. Phim được phát sóng tại Trung Quốc từ năm 1997 và góp phần đưa phim truyền hình Hàn đến gần hơn với khán giả quốc tế. Tại Việt Nam, tác phẩm cũng từng được phát sóng trên truyền hình, để lại dấu ấn với những người xem thuộc thế hệ 8X, 9X.
Sau 30 năm, bộ phim vẫn được nhiều khán giả nhớ đến như một tác phẩm tiêu biểu của truyền hình xứ kim chi. Vai diễn Chan-hyuk cũng trở thành dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp nam diễn viên Choi Soo Jong.
Cuộc hôn nhân gần 33 năm với minh tinh Ha Hee Ra
Choi Soo Jong hiện tại vẫn theo đuổi công việc diễn viên (Ảnh: IMBC).
Ngoài Mối tình đầu, Choi Soo Jong còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình, trong đó có Thái tổ Vương Kiến và Hải thần. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nam nghệ sĩ còn được chú ý bởi cuộc hôn nhân bền chặt với minh tinh xứ Hàn Ha Hee Ra.
Hai người kết hôn năm 1993 và có hai con. Ha Hee Ra là gương mặt nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc, được biết đến qua các tác phẩm như What Is Love, sau đó là Tối nay ăn gì?. Sau ngày cưới, Ha Hee Ra hạn chế đóng phim, lui về "hậu phương" để hỗ trợ sự nghiệp của chồng.
Trong chương trình You Quiz on the Block của đài tvN mới đây, Ha Hee Ra chia sẻ về những lời đồn đoán mà vợ chồng cô phải đối mặt. Theo nữ diễn viên, ngay cả những hành động bình thường như nắm tay nhau khi đi ra ngoài cũng có thể trở thành đề tài bàn tán. Nếu họ nắm tay, có người cho rằng hai người cố tình thể hiện tình cảm; nếu không, lại xuất hiện suy đoán rằng vợ chồng đang bất hòa.
Choi Soo Jong và vợ, nữ diễn viên Ha Hee Ra, có hơn 33 năm hôn nhân (Ảnh: Naver).
Trải qua thời gian dài đối diện với những lời đàm tiếu, Ha Hee Ra cho biết vợ chồng cô lựa chọn sống theo cách mình mong muốn, thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.
Choi Soo Jong cũng nổi tiếng là người chồng chu đáo. Theo những câu chuyện được chia sẻ về cuộc sống gia đình, sau khi Ha Hee Ra từng bị đứt tay khi thái rau, anh chủ động đảm nhận những công việc cần dùng dao. Nam diễn viên cũng không ngại khi bị đồng nghiệp trêu là “sợ vợ”, cho rằng đó là sự tôn trọng dành cho người bạn đời.
Một trong những điều khiến Choi Soo Jong trân trọng gia đình là những biến cố mà hai vợ chồng từng trải qua. Nam diễn viên từng nhắc đến việc Ha Hee Ra trải qua nhiều lần sảy thai, khiến anh nhận ra sâu sắc hơn giá trị của mỗi thành viên trong gia đình.
"Nếu Ha Hee Ra không trải qua 4 lần sảy thai, có lẽ tôi cũng như nhiều người chồng khác, chỉ biết mải miết làm việc rồi về nhà gặp vợ con. Những lần mất con khiến tôi thấm thía rằng mỗi đứa trẻ là một sinh linh quý giá, một con người độc lập. Tôi cũng nghĩ mình phải đối xử tốt hơn với vợ", anh chia sẻ.
Vợ chồng Choi Soo Jong trân trọng hạnh phúc đang có (Ảnh: Instagram).
Tình cảm gia đình của Choi Soo Jong còn bắt nguồn từ những ký ức tuổi thơ. Anh kể cha mình từng chủ động làm việc nhà, chuẩn bị bữa sáng để mẹ và chị gái được nghỉ ngơi vào ngày chủ nhật. Hình ảnh người cha dịu dàng đã ảnh hưởng đến cách anh xây dựng tổ ấm sau này.
Đến nay, nam diễn viên vẫn đặt ảnh cha mẹ, vợ và các con trước bàn làm việc. Anh từng chia sẻ, gia đình là nguồn sức mạnh giúp mình tiếp tục bước đi trong cuộc sống.
Với Choi Soo Jong, hạnh phúc không nằm ở những lời khẳng định phô trương mà được thể hiện qua sự quan tâm, tôn trọng và đồng hành trong những điều bình dị mỗi ngày.
Khi được hỏi về hình ảnh cặp vợ chồng hòa thuận hạnh phúc, Choi Soo Jong nói: "Sống cùng áp lực đôi khi lại tốt. Nó giúp tôi luôn đi đúng đường".