Tình cờ đọc bài “Sau lần đầu gần gũi, tôi bàng hoàng vì thái độ của bạn trai” trên mục Tình yêu – Giới tính của báo Dân trí, tôi thấy mình trong câu chuyện ấy và muốn chia sẻ với độc giả.
Tôi 28 tuổi, làm IT cho một công ty tại Hà Nội, bạn gái tôi 26 tuổi, làm trong ngành thiết kế thời trang. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, đã về ra mắt gia đình hai bên và từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi nghiêm túc với mối quan hệ này, cho đến khi một chuyện xảy ra khiến tôi bắt đầu nhìn bạn gái bằng ánh mắt khác.
Bạn gái khiến tôi nghi ngờ sau lần đầu gần gũi (Ảnh minh họa: CMH).
Từ khi yêu nhau, nhiều lần tôi muốn hai đứa gần gũi hơn nhưng bạn gái đều từ chối. Bạn gái nói chỉ sẵn sàng khi đã kết hôn. Mỗi lần như vậy, tôi không giấu được sự buồn bực, thậm chí trách cô ấy không yêu mình. Có lần tôi nói thẳng: “Giờ là thời đại nào rồi mà em vẫn có tư tưởng giữ lần đầu cho đêm tân hôn?”.
Cô ấy không tranh luận nhiều, chỉ bảo đó là lựa chọn của mình. Tôi từng nghĩ rồi cô ấy sẽ thay đổi, hoặc ít nhất đến khi tình cảm đủ sâu, cô ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Cho đến Tết Trung thu mới đây, hai đứa đi chơi rồi về căn hộ của cô ấy nấu ăn. Chúng tôi có uống một chút bia và trong lúc cảm xúc dạt dào, cả hai đã đi quá giới hạn.
Lẽ ra tôi phải vui sướng lắm vì “thuộc về nhau trọn vẹn” là điều tôi khát khao từ lâu. Nhưng trái với suy nghĩ ấy, những ngày sau đó trong đầu tôi lại xuất hiện một câu hỏi khiến bản thân vô cùng khó chịu.
Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu đây có thực sự là lần đầu của bạn gái như cô ấy nói không. Bởi tôi thấy bạn gái rất chủ động và sành sỏi trong chuyện ấy. Tôi biết không thể dựa vào những chi tiết này để khẳng định nhưng vì trước đó cô ấy nhiều lần nói muốn giữ gìn cho đến ngày cưới, nên càng nghĩ tôi càng thấy nghi ngờ.
Tôi tự hỏi liệu cô ấy có từng trải qua một vài mối quan hệ khác trước khi yêu tôi? Nếu có, tại sao cô ấy lại nhiều lần nói với tôi rằng muốn dành lần đầu cho đêm tân hôn?
Điều khiến tôi khó chịu không hẳn là quá khứ của bạn gái mà là cô ấy đã không nói thật với mình. Tôi từng định hỏi thẳng bạn gái về những lăn tăn trong lòng nhưng rồi không thể mở lời. Tôi sợ nếu hỏi, cô ấy sẽ cho rằng tôi nhỏ nhen, soi mói quá khứ của cô ấy. Nhưng nếu không hỏi, bản thân lại không thể gạt nỗi nghi ngờ ấy ra khỏi đầu.
Sau lần đầu gần gũi, tôi bắt đầu ít nhắn tin, gọi điện, những cuộc hẹn cũng thưa dần. Bạn gái nhận ra sự thay đổi và nhiều lần trách móc, chất vấn tôi. Tôi chỉ giải thích do công việc bận rộn. Thực ra, công việc không bận đến mức tôi không thể dành thời gian cho cô ấy. Chỉ là mỗi lần gặp nhau, tôi lại nhớ đến chuyện hôm đó và những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Giờ tôi cứ mắc kẹt giữa hai suy nghĩ: Lý trí bảo tôi nên dừng lại mối quan hệ nếu không còn tin tưởng, nhưng tình cảm lại khiến tôi dằn vặt, không dễ buông tay. Tôi không biết mình nên hỏi thẳng để tìm câu trả lời rõ ràng, hay cứ im lặng và rời xa cô ấy?
Thành Đạt (Hà Nội)
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.