Bỏ qua điều hướng

Sau ly hôn, tôi muốn lấy vợ lần 2 dù không còn nhu cầu chăn gối

Sau ly hôn, tôi muốn lấy vợ lần 2 dù không còn nhu cầu chăn gối
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi muốn tìm một người phụ nữ để cùng xây dựng gia đình. Tôi có nhà, có xe, thu nhập 50 triệu đồng/tháng, nhưng có một điều khiến những người tôi tìm hiểu đều chần chừ...

Tôi 40 tuổi, hiện là trưởng phòng tại một tập đoàn ở Hà Nội, thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Tôi có nhà, có xe, công việc ổn định. Gia đình tôi ở quê cũng có điều kiện kinh tế khá tốt nên về vật chất, tôi không phải lo lắng gì.

Tôi từng kết hôn và có một con gái 14 tuổi. Vợ chồng tôi sống với nhau 6 năm rồi ly dị. Cuộc hôn nhân ấy không có người thứ ba, cũng không xảy ra chuyện gì quá lớn. Chúng tôi đơn giản là ngày càng khác nhau trong cách suy nghĩ, cách sống và không còn tìm được tiếng nói chung.

Nhưng nếu phải nói về nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đi đến kết thúc, tôi nghĩ vấn đề lớn nhất nằm ở chính mình. Tôi vốn là người hướng nội, ít thể hiện cảm xúc và đặc biệt không có nhiều nhu cầu về chuyện chăn gối.

Sau ly hôn, tôi muốn lấy vợ lần 2 dù không còn nhu cầu chăn gối - 1

Vợ cũ ly hôn vì tôi không có nhiều nhu cầu chuyện chăn gối (Ảnh minh họa: Getty Images).

Thời gian đầu, vợ cũ nghĩ đó chỉ là giai đoạn tạm thời, cô ấy vẫn vui vẻ sống cạnh tôi. Sau vài năm, cô ấy bắt đầu cảm thấy mình không được yêu thương và không được đáp lại những mong muốn bình thường của một người vợ. Chúng tôi đã nhiều lần nói chuyện nhưng càng cố gắng, khoảng cách giữa hai người càng lớn.

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình vẫn chăm lo kinh tế, không rượu chè, không cờ bạc, không ngoại tình và có trách nhiệm với gia đình thì hôn nhân sẽ ổn. Sau này tôi mới hiểu, với phụ nữ, một cuộc hôn nhân không chỉ cần sự có mặt về trách nhiệm mà còn cần sự kết nối giữa hai vợ chồng.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định ly hôn trong sự tiếc nuối của cả hai.

Sau khi chia tay, tôi sống một mình và vẫn hoàn thành trách nhiệm với con. Ban ngày tôi đi làm, tối về căn nhà rộng nhưng khá yên tĩnh. Có những hôm cuối tuần con gái sang chơi, căn nhà mới lại có tiếng cười. Nhưng khi con trở về với mẹ, tôi lại đối diện với sự im lặng. Chính những khoảng lặng đó khiến tôi nhận ra mình vẫn muốn kết hôn lần nữa.

Tôi không tìm một cô gái quá trẻ và cũng không cần một cuộc hôn nhân lãng mạn. Điều tôi mong muốn đơn giản hơn nhiều: Có một người cùng ăn bữa cơm tối, cùng nói chuyện sau một ngày làm việc, cùng chăm sóc gia đình và có thể dựa vào nhau khi gặp khó khăn. Tôi muốn hai người đồng hành trong những chuyện rất đời thường, từ đối nội, đối ngoại đến việc chăm sóc con cái và bố mẹ hai bên.

Tôi cũng muốn có thêm con. Bố tôi là con trưởng nên luôn mong tôi đi bước nữa, có thêm cháu trai. Ông từng nói với tôi rằng nếu tái hôn, tôi nên nghĩ đến chuyện sinh thêm con để gia đình có thêm thành viên.

Vì vậy, tôi nghĩ nếu người phụ nữ sau này đồng ý kết hôn với tôi, cả hai có thể tính đến phương án hỗ trợ sinh sản thay vì đặt nặng chuyện đời sống vợ chồng.

Tôi có thể chăm lo kinh tế cho gia đình, chia sẻ việc nhà và trách nhiệm với con cái. Tôi cũng sẵn sàng để người vợ tương lai có công việc và cuộc sống riêng. Nhưng có một điều tôi không thể hứa rằng, tôi sẽ mang đến cho cô ấy một đời sống chăn gối nồng nhiệt.

Đây chính là điều khiến tôi chưa dám bắt đầu một mối quan hệ mới.

Sau khi ly hôn, tôi từng thử tìm hiểu một vài người. Mọi chuyện ban đầu khá tốt. Nhưng khi mối quan hệ tiến xa hơn và câu chuyện về hôn nhân được nhắc đến, tôi đều phải nói thật về vấn đề của mình.

Có người nghe xong thì im lặng. Có người nói tôi nên sống độc thân. Một người từng thẳng thắn hỏi: “Anh muốn có một người vợ để đồng hành, nhưng anh có nghĩ em cũng có những nhu cầu và mong muốn riêng không?”. Tôi không biết trả lời thế nào, vì tôi biết... cô ấy nói đúng!

Tôi muốn một người phụ nữ ở bên mình khi vui buồn, muốn cô ấy cùng chăm sóc gia đình, cùng nuôi con, cùng đối nội đối ngoại. Nhưng nếu tôi không thể đáp lại một phần nhu cầu của cô ấy trong đời sống hôn nhân, liệu tôi có phải quá ích kỷ?

Tôi cũng từng nghĩ đến việc không nói quá sâu về vấn đề này khi mới quen người mới, nhưng sau đó lại thấy như vậy là không công bằng. Nếu một người phụ nữ đồng ý lấy tôi mà không biết trước, đến khi sống chung mới phát hiện mọi chuyện thì sự tổn thương sẽ càng nhiều.

Bây giờ tôi vẫn muốn lấy vợ lần 2. Tôi mong có một người phụ nữ cùng mình đi hết quãng đường còn lại, muốn có thêm một đứa con và muốn căn nhà của mình một lần nữa có tiếng trẻ nhỏ. Tôi đang tự hỏi liệu trên đời có người phụ nữ nào có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy không? Hay tốt hơn hết, tôi nên lựa chọn sống một mình?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!

Bản tin chuyên đề của Dân Trí về 'Sau ly hôn, tôi muốn lấy vợ lần 2 dù không còn nhu cầu chăn gối' phác họa rõ nét chuyển động thực tế trong đời sống. Phân tích chi tiết chỉ ra việc sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi muốn tìm một người phụ nữ để cùng xây dựng gia đình, cung cấp các luận cứ quan trọng cho người theo dõi. Công chúng và giới quan sát kỳ vọng các thông điệp tiếp theo sẽ sớm được làm sáng tỏ và thông tin rộng rãi.