
Đội bóng đá nữ xã Đak Đoa được CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận đào tạo để thi đấu chuyên nghiệp sau thành tích Á quân tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026 - Ảnh: TẤN LỰC
Với việc được CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận, đội Đak Đoa sẽ trở thành đội bóng nữ của CLB này, chuẩn bị lực lượng cho Giải vô địch bóng đá nữ toàn quốc năm 2027.
Đưa các cô gái Tây Nguyên bước ra những giải đấu lớn
Ngày 21-9, CLB Hoàng Anh Gia Lai tổ chức tiếp nhận đội bóng đá nữ xã Đak Đoa sau thành tích Á quân tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026.
Tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, cho hay rất ấn tượng với hành trình của đội bóng tại giải đấu.

CLB Hoàng Anh Gia Lai trao áo đấu của CLB cho đội bóng nữ xã Đak Đoa, chính thức tiếp nhận đội bóng vào quá trình đào tạo và thi đấu chuyên nghiệp - Ảnh: TẤN LỰC
Đó là một tinh thần thi đấu giàu nhiệt huyết, đoàn kết và đầy khát vọng để đi đến trận chung kết. Các bạn như dòng suối mát lành hiền hòa nhưng dâng trào mạnh mẽ khi vào sân đấu.
Từ đó, lãnh đạo tập đoàn dành nhiều tình cảm cho toàn đội và thống nhất tiếp nhận đào tạo để thi đấu chuyên nghiệp. Tạo điều kiện cho các cầu thủ có cuộc sống ổn định và an tâm theo đuổi đam mê.
Theo ông Thắng, trong giai đoạn đầu, câu lạc bộ sẽ hỗ trợ toàn đội vừa tập luyện vừa gần gũi gia đình để không ảnh hưởng việc lao động, học tập.
Từng bước giúp đội tuyển tiếp cận thi đấu đỉnh cao, xây dựng nền tảng tham gia Giải vô địch quốc gia vào năm 2027.
"Hoàng Anh Gia Lai rất vui khi đồng hành cùng đội bóng. Hy vọng từ dòng sông nhỏ, các bạn sẽ đi ra biển lớn.
Từ cảm hứng Đak Đoa, sẽ có thêm nhiều cô gái Tây Nguyên được phát hiện, đào tạo để bước ra sân cỏ tại các giải đấu lớn.
Chúng tôi mong muốn các bạn được phát triển tài năng và có cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn!" - ông Thắng chia sẻ.
Trước thành tích xuất sắc tại giải đấu, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quyết định trao bằng khen và tiền thưởng cho tập thể đội bóng và các cá nhân.

Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thăm hỏi, chúc mừng toàn đội đã đạt thành tích cao tại giải đấu - Ảnh: TẤN LỰC
Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nói qua theo dõi các trận đấu, ông đánh giá rất cao về chuyên môn và tinh thần thi đấu của toàn đội.
Cả đội đã đá đẹp và đá hay, gây bất ngờ cho khán giả và cả ban tổ chức, vượt lên chính mình, mang đến thương hiệu cho bóng đá nữ Gia Lai.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu CLB có giải pháp huấn luyện không gián đoạn học tập, lao động, nhưng vẫn nâng cao chuyên môn, thể lực các cầu thủ để phát triển lên thi đấu chuyên nghiệp. Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ các vận động viên để các bạn yên tâm, tiếp tục theo đuổi đam mê.
Những cô gái đến với đội bóng đá từ gốc cà phê, rẫy cao su
Được tiếp nhận vào môi trường tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp, các cô gái đội nữ xã Đak Đoa hết sức vui mừng. Đội trưởng đội bóng Thuơn (31 tuổi), trú xã Đak Đoa, cho hay cả đội bóng đều là cầu thủ không chuyên, đồng bào Ba Na và Jarai.
Ngoài một số bạn trẻ còn đang đi học, nhiều cầu thủ đã có gia đình và đang lao động, làm nông tại quê nhà. Riêng Thuơn, ngoài giờ theo đuổi đam mê với trái bóng trên sân cỏ, cô lại trở về với rẫy cà phê, chăm lo sinh kế cho gia đình.

Đội trưởng đội bóng Thuơn (31 tuổi), người Ba Na, trú xã Đak Đoa, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Cô nói trước khi tham gia giải, các bạn đã có thời gian tập luyện và thi đấu tại các giải nhỏ ở địa phương. Dù không chuyên nghiệp, máu đam mê bóng đá của các cầu thủ vẫn rất lớn, không ít bạn đã có thời gian theo đuổi nhiều năm.
Lần đầu tiên tham gia Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam đã đạt vị trí á quân là một bất ngờ rất lớn cho cả đội.
Thuơn cho hay với sự tiếp nhận đào tạo, huấn luyện của CLB Hoàng Anh Gia Lai, cả đội hy vọng sẽ được nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ thuật để chinh phục các giải đấu lớn trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho các cá nhân trong đội bóng đạt thành tích xuất sắc - Ảnh: TẤN LỰC
Đam mê mãnh liệt với bóng đá
Huấn luyện viên Nguyễn Anh Dũng (46 tuổi) là người có 8 năm gắn bó với đội ở các giải phong trào. Ông Dũng đánh giá các cầu thủ có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá và luôn thi đấu với tinh thần cống hiến, hồn nhiên với niềm yêu thích thể thao thuần khiết.
Ông cho hay cuộc sống của các cầu thủ còn nhiều khó khăn khi phải tham gia lao động sản xuất tại quê nhà. Do đó, cả đội rất vui mừng khi được CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận đào tạo.
Không chỉ được nâng cao về chuyên môn, trong quá trình đào tạo các cầu thủ còn được hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, tiền lương. Đây là niềm động viên rất lớn và rất thuận lợi để các bạn được theo đuổi, phát triển đam mê.
Sân vận động Nghĩa Lộ trở thành một 'chiến địa' văn hóa - thể thao thú vị khi 12 đội bóng nữ từ 9 địa phương về dự Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cúp VTV lần thứ I 2026.