
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mehrdad Akhlaghi - Ảnh: AL JAZEERA
Theo Hãng tin AFP, ngày 18-10, tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mehrdad Akhlaghi tuyên bố Mỹ nhiều khả năng sẽ không dám tấn công Iran trong thời gian tới.
"Người dân (Iran) có thể yên tâm rằng nhiều khả năng họ sẽ không dám tấn công chúng ta. Còn nếu họ (Mỹ) làm vậy, chính họ và cả khu vực sẽ phải hứng chịu thiệt hại khủng khiếp", ông Akhlaghi khẳng định với báo giới ngay sau khi được Quốc hội Iran bỏ phiếu tín nhiệm.
Trước đó cùng ngày, các nghị sĩ Iran đã phê chuẩn ông Akhlaghi vào ghế bộ trưởng quốc phòng, thay người tiền nhiệm đã thiệt mạng từ đầu trận chiến.
Truyền hình nhà nước Iran đưa tin Hội đồng Hồi giáo (Quốc hội Iran) đã bỏ phiếu tín nhiệm ông Akhlaghi cho chức Bộ trưởng Quốc phòng và Hậu cần lực lượng vũ trang. Theo trang web của Chính phủ Iran, ông nhận được 237 phiếu thuận trên tổng số 277 phiếu bầu.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra gần tám tháng sau loạt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel châm ngòi cho xung đột. Ông Akhlaghi thay ông Aziz Nasirzadeh, người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào một khu phức hợp của giới lãnh đạo Iran hôm 28-2.
Cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều chỉ huy quân sự cấp cao cũng thiệt mạng trong vụ tấn công này.
Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, ông Akhlaghi cho biết nếu được tín nhiệm, ông sẽ nhận trách nhiệm điều hành Bộ Quốc phòng "vào một thời điểm nhạy cảm", theo Hãng thông tấn ISNA.
"Trong hoàn cảnh như vậy, bảo vệ đất nước đòi hỏi phải nắm bắt chính xác tình hình, hiểu được logic đằng sau các diễn biến, nhận diện những xu hướng có sức ảnh hưởng và sẵn sàng đối mặt với nhiều kịch bản khác nhau có thể xảy ra", ông nói thêm.
Dù không mang quân hàm, ông Akhlaghi đã có 42 năm làm việc tại Bộ Quốc phòng Iran. Từ năm 2013, ông đứng đầu Tổ chức Công nghiệp quốc phòng Iran, đơn vị sản xuất vũ khí của nhà nước.
Năm 2007, ông bị Liên hợp quốc trừng phạt vì bị cáo buộc dính líu đến các hoạt động hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo.
Ngày 18-10, các nghị sĩ Iran đã phê chuẩn ông Mehrdad Akhlaghi làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, thay thế người tiền nhiệm đã thiệt mạng vào ngày đầu tiên Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kích vào nước này.