
Chương trình tặng tóc đến bệnh nhân ung thư - Ảnh: C.T.Đ.
Trong số này có 30 bộ dành tặng bệnh nhân đang điều trị nội trú, còn 170 bộ dành tặng bệnh nhân điều trị ngoại trú. Mỗi bộ tóc có giá 5 - 6 triệu đồng, ước tính tổng giá trị số món quà tặng đặc biệt này hơn 1 tỉ đồng.
Tuy nhiên câu chuyện đẳng sau mỗi bộ tóc được hiến tặng là cả tấm lòng của người cho. Không ít chị em đã dành nuôi tóc nhiều năm và tự nguyện trao đi đợt này.
Có người đến salon cắt tóc hiến, có người ở xa đã tự cắt tóc, gói ghém rồi gửi qua đường bưu điện đến Myhair Việt Nam, với ước nguyện "bệnh nhân ung thư thêm tự tin trên hành trình điều trị".
TIN LIÊN QUAN
Bệnh nhân ung thư Bệnh viện Chợ Rẫy cầm cọ vẽ bức tranh của riêng mình

Biết cơ hội sống sót của bệnh nhân ung thư chỉ bằng... ảnh chụp selfie?
Sau khi tiếp nhận, các bộ tóc được phân loại, xử lý và dệt thành những bộ tóc hoàn chỉnh trước khi trao tận tay các bệnh nhân cần.
Hiện có hơn 50 salon thành viên cả nước hỗ trợ cắt tóc hiến miễn phí, hướng dẫn bảo quản và kết nối nguồn tóc từ cộng đồng.
Đại diện Myhair Việt Nam cho biết chính sự sẻ chia ấy cùng công sức của những người hỗ trợ cắt, phân loại và dệt tóc đã làm nên món quà dành cho người bệnh.
Ngoài các đợt trao tặng tập trung, Myhair còn gửi tóc hoàn toàn miễn phí đến tận nhà người cần qua bưu điện, hoặc chuyển về các salon thành viên để hỗ trợ bệnh nhân tại địa phương và trao tặng tại các bệnh viện.
Trước đó, hoạt động tại chùa Diệu Pháp (TP.HCM) của mạng lưới đã tiếp nhận 1.200 bộ tóc của người hiến tặng. Hơn 100 thành viên Myhair đã hỗ trợ xử lý để kéo dài hành trình hiến và trao tặng tóc này.

Tặng mái tóc đến bệnh nhân ung thư, tiếp thêm sức mạnh để người bệnh vững vàng trên hành trình điều trị - Ảnh: C.T.Đ.
Myhair Việt Nam do ông Nguyễn Minh Dũng sáng lập năm 2017 và hoạt động hiến tóc được khởi xướng từ năm 2024.
Với kinh nghiệm hơn 25 năm trong nghề tóc, ông Dũng cùng những người đồng hành mong được "góp một chút chuyên môn và thời gian chia sẻ cùng người bệnh".
"Myhair mong ngày càng có thêm người hiến tóc, thêm salon chung tay lan tỏa văn hóa "Hiến tóc - Trao yêu thương" trên cả nước. Đồng thời hy vọng những tiến bộ của y học sẽ giúp ngày càng nhiều bệnh nhân hồi phục, trở về cuộc sống bên gia đình", ông Dũng chia sẻ.
Sau 5 năm rưỡi điều trị ung thư buồng trứng tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, bà Lê Thị Lượm (64 tuổi) vẫn giữ tinh thần lạc quan và tin rằng "đời vẫn đẹp".