
Chanathip cùng các đồng đội tuyển Thái Lan thoải mái trên sân tập - Ảnh: CHANGSUEK
Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau trong trận quyết định ngôi đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào 19h30 ngày mai (29-9) tại Bandung (Indonesia).
So với 2 trận chung kết thua Việt Nam 0-2 tại Bangkok và hòa 2-2 tại Hà Nội ở ASEAN Cup 2026, Thái Lan hiện tại mạnh hơn nhiều.
Ngoài 9 cầu thủ đã đá chính ở 2 trận chung kết kể trên, Thái Lan đã bổ sung 14 cầu thủ mới chất lượng và giàu kinh nghiệm trải đều cả 3 tuyến.
Sự có mặt của ngôi sao Chanathip Songkrasin, cùng bộ đôi đang thi đấu tại Nhật Bản Supachok Sarachat và Teerapat Pruetong (Consadole Sapporo) khiến tuyến giữa của Thái Lan rất mạnh.
Trong đó sự trở lại của "Messi Thái Lan" hứa hẹn giúp Thái Lan gia tăng khả năng kiểm soát tuyến giữa, đồng thời tạo ra đột biến hơn nữa. HLV Anthony Hudson công khai cho biết ông cất Chanathip ở trận ra quân thắng Pakistan 4-0 nhằm để dành cho trận đấu quan trọng với Việt Nam. Bản thân Chanathip cũng tự tin cho rằng Thái Lan sẽ đánh bại Việt Nam sắp tới.
Ngoài Teerasak Poeiphimai đã thể hiện ấn tượng tại ASEAN Cup 2026 và vừa lập cú đúp vào lưới Pakistan ở FIFA ASEAN Cup 2026, hàng công Thái Lan còn bổ sung hai chân sút lợi hại Supachai Chaided và Jude Soonsup-Bell.
Trong đó Jude Soonsup-Bell (cao 1,86m) trưởng thành từ Học viện Chelsea và từng thi đấu cho U19 Anh. Chân sút 22 tuổi này cũng ghi 1 bàn trong trận thắng Pakistan và cho thấy cũng là mối đe dọa không ít cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam sắp tới.
Sự mạnh lên của Thái Lan ở tuyến giữa và hàng công, trùng hợp lại là nơi mà đội tuyển Việt Nam đang tỏ ra yếu đi vì không có lực lượng mạnh nhất.
HLV Kim Sang Sik không có trung vệ chủ lực Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Quang Hải tại giải. Hoàng Đức đã tập luyện trở lại sau chấn thương, nhưng anh liệu có đủ sức dẫn dắt tuyến giữa đội tuyển Việt Nam vượt qua tuyến giữa rất mạnh của Thái Lan hay không thì đành phải chờ thực tế trả lời.
Chưa kể sự vắng mặt của chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son cũng khiến sức mạnh của đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng không nhỏ trong trận tái đấu.
Đội tuyển Việt Nam vẫn cố gắng ra sân tập, bất chấp cơn mưa rất to vào chiều tối 27-9 ở Bandung, Indonesia.