Bỏ qua điều hướng

Thảm kịch lạ trên núi tuyết chưa có lời giải: Sáu người tử vong bí ẩn

Thảm kịch lạ trên núi tuyết chưa có lời giải: Sáu người tử vong bí ẩn
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sáu người trong đoàn leo núi tử vong giữa vùng núi hẻo lánh ở Siberia (Nga) vào năm 1993, trong khi cô gái 17 tuổi duy nhất sống sót không thể lý giải chuyện gì đã xảy ra.

Ngày 2/8/1993, 7 nhà leo núi đến từ Kazakhstan dự định chinh phục dãy núi Khamar-Daban ở miền Nam Siberia (Nga). Dẫn đầu đoàn là bà Lyudmila Korovina, 41 tuổi, vốn là một huấn luyện viên leo núi giàu kinh nghiệm.

Đồng hành cùng bà là 6 học viên, trong độ tuổi từ 15 đến 24. Chuyến đi được lên kế hoạch như một hành trình thử thách nhưng yên bình giữa núi rừng.

Thế nhưng, 6 thành viên đã không thể trở về. Người sống sót duy nhất là Valentina Utochenko, 17 tuổi, được phát hiện đi lang thang một mình giữa vùng hoang dã 4 ngày, sau khi những người còn lại trong đoàn tử nạn.

Bi kịch kỳ lạ của đoàn leo núi

Bảy nhà leo núi khởi hành chinh phục dãy Khamar-Daban đều là thành viên câu lạc bộ du lịch Azimut tại Petropavl - một thành phố ở miền Bắc Kazakhstan.

Thảm kịch lạ trên núi tuyết chưa có lời giải: Sáu người tử vong bí ẩn - 1

Đoàn leo núi chụp ảnh kỷ niệm trước khi lên đường (Ảnh: AIT).

Trưởng đoàn Lyudmila Korovina có nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn các chuyến thám hiểm đầy thử thách.

Sáu học viên đi cùng bà gồm Tatiana Filipenko, 24 tuổi; Alexander Krysin, 23 tuổi; Denis Shvachkin, 19 tuổi; Valentina Utochenko, 17 tuổi; Viktoriya Zalesova, 16 tuổi và Timur Bapanov, 15 tuổi.

Trước khi rời Kazakhstan, cả nhóm đã cùng nhau tập luyện, còn bà Korovina cẩn thận vạch ra lộ trình. Theo báo Komsomolskaya Pravda (Nga), công tác chuẩn bị cho chuyến đi bắt đầu từ 6 tháng trước đó.

Lịch trình được lên kế hoạch chi tiết đến từng giờ, mỗi thành viên cũng được phân bổ khẩu phần ăn hằng ngày.

Thảm kịch lạ trên núi tuyết chưa có lời giải: Sáu người tử vong bí ẩn - 2

Trưởng đoàn Lyudmila Korovina được đánh giá là người giàu kinh nghiệm (Ảnh: AIT).

Đoàn của bà Korovina bắt đầu hành trình tại vùng Buryatia, Siberia vào ngày 2/8/1993. Thời điểm đó, có 2 đoàn leo núi khác cũng hoạt động trong khu vực, trong đó một đoàn do Natalia - con gái 16 tuổi của bà Korovina - dẫn dắt.

Ban đầu, mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Ngày 4/8, đoàn đến đỉnh núi Retranslyator. Tuy nhiên, khi bắt đầu xuống núi, cả nhóm bất ngờ gặp một trận mưa lớn.

Theo các thông tin được đăng tải, bà Korovina yêu cầu các thành viên dựng trại tại một vị trí trống trải, không được che chắn. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến họ không thể nhóm lửa.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông vào năm 2018, Utochenko (cô gái duy nhất sống sót sau thảm kịch) cho biết, thời điểm đó trên đỉnh núi lạnh buốt.

Cả đoàn đang ngủ còn bà Korovina đánh thức mọi người và nói thu dọn đồ đạc để xuống núi. Sau đó cả nhóm tìm cách nhóm lửa thành công và cùng ăn sáng trước khi tiếp tục xuống núi.

Nhưng rồi, thảm kịch bất ngờ ập đến.

Cái chết kinh hoàng, không lời giải

Khi đang di chuyển ở độ cao khoảng 2.396m, Krysin, thành viên đi cuối đoàn, bất ngờ hét lên. Anh ngã xuống đất, co giật dữ dội, miệng sùi bọt.

Bà Korovina lập tức chạy đến bên Krysin. Nhưng khi vừa tiếp cận học viên, bà cũng bắt đầu xuất hiện những triệu chứng tương tự.

Thảm kịch lạ trên núi tuyết chưa có lời giải: Sáu người tử vong bí ẩn - 3

Utochenko, cô gái duy nhất sống sót sau thảm kịch (Ảnh: AIT).

"Và sau đó, mọi thứ trở thành địa ngục như một bộ phim kinh dị. Mọi người lần lượt ngã xuống, máu ở khắp nơi, bọt trào ra từ miệng, máu chảy từ mũi”, cô Utochenko nhớ lại. 

Khi thấy mọi người đều có tình trạng tương tự, Utochenko ngất lịm vì sợ hãi. Lúc tỉnh dậy, cô lấy những vật dụng cần thiết rồi tìm đường chạy thoát.

Cô gái 17 tuổi lang thang suốt 4 ngày, lần theo các đường dây điện và dòng sông. Đến ngày 9/8, cô bắt gặp một nhóm người chèo thuyền kayak.

Cô cố gắng kể lại những gì đã xảy ra, nhưng lời nói không mạch lạc. Sau đó, cô rơi vào trạng thái im lặng vì sang chấn tâm lý.

Khoảng 2 tuần sau, các trực thăng mới bắt đầu tìm kiếm những người leo núi đã tử nạn. Ngày 24/8, thi thể các nạn nhân được tìm thấy.

Các bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân khiến 6 người thiệt mạng. Tuy nhiên, kết quả không giải đáp được toàn bộ bí ẩn mà còn làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, 5 trong số 6 nhà leo núi tử vong do hạ thân nhiệt, trong khi bà Korovina được xác định bị nhồi máu cơ tim.

Đoàn leo núi đã phải đối mặt với thời tiết lạnh giá do trận mưa bất ngờ. Tình trạng hạ thân nhiệt nghiêm trọng có thể khiến nạn nhân co giật và có những hành vi bất thường. Điều này phần nào lý giải việc một số thành viên cởi bỏ quần áo trước khi tử vong.

Tuy nhiên, một điểm khó lý giải khác là khả năng cả 6 người cùng xuất hiện triệu chứng gần như đồng thời. Vì sao Utochenko, cô gái mới 17 tuổi, lại sống sót, trong khi những thành viên giàu kinh nghiệm hơn và những nam thanh niên đang ở độ tuổi sung sức đều gục ngã.

Một số giả thuyết khác cho rằng cả nhóm đã ăn phải nấm độc, rễ cây có độc hoặc uống nước bị ô nhiễm từ hồ Baikal. Có ý kiến nhận định Utochenko có thể đã ăn ít hơn những người còn lại, nhờ đó các triệu chứng không nghiêm trọng bằng.

Hơn 30 năm sau, vụ việc đến nay vẫn là một trong những bí ẩn lớn và ám ảnh nhất trong lịch sử leo núi.

Vào tháng 8 năm 1993, đoàn thám hiểm gồm bảy nhà leo núi thuộc câu lạc bộ du lịch Azimut ở Petropavl, Kazakhstan đã bắt đầu hành trình chinh phục dãy núi Khamar-Daban tại vùng Buryatia, miền Nam Siberia. Chuyến đi do bà Lyudmila Korovina, một huấn luyện viên 41 tuổi giàu kinh nghiệm, trực tiếp hướng dẫn cùng sáu học viên ở độ tuổi từ 15 đến 24. Trước khi lên đường, toàn đội đã dành sáu tháng chuẩn bị kỹ lưỡng về lịch trình chi tiết và phân bổ khẩu phần ăn hằng ngày. Sau khi chinh phục thành công đỉnh Retranslyator vào ngày 4 tháng 8, cả đoàn bất ngờ gặp phải trận mưa lớn kèm thời tiết rét buốt khắc nghiệt khiến họ phải dựng trại tại một khu vực trống trải. Thảm kịch kinh hoàng xảy ra khi nhóm tiếp tục di chuyển ở độ cao khoảng 2.396 m và thành viên Alexander Krysin bất ngờ ngã xuống với biểu hiện co giật dữ dội. Ngay sau đó, trưởng đoàn Korovina cùng các học viên khác lần lượt xuất hiện triệu chứng sùi bọt miệng, chảy máu mũi và tử vong nhanh chóng trong sự hoảng loạn. Giữa khung cảnh địa ngục trên núi tuyết hẻo lánh, Valentina Utochenko là cô gái 17 tuổi duy nhất trong đoàn may mắn sống sót. Nạn nhân đã phải đi lang thang một mình suốt bốn ngày giữa vùng hoang dã Siberia trước khi được phát hiện và cứu hộ kịp thời. Dù nhiều năm trôi qua, nguyên nhân dẫn đến cái chết bí ẩn của sáu nhà leo núi vẫn chưa thể giải mã, để lại một bí ẩn chưa có lời giải trong lịch sử thám hiểm.