Bỏ qua điều hướng
•

Thầy phó hiệu trưởng xin xuống làm giáo viên vì lý do đặc biệt

Thầy phó hiệu trưởng xin xuống làm giáo viên vì lý do đặc biệt
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau 35 năm gắn bó với giáo dục vùng cao, trong đó có 25 năm làm quản lý, thầy Phan Sỹ Hào (Nghệ An) chủ động xin trở lại làm giáo viên khi trường học được sắp xếp.

Trong bối cảnh ngành giáo dục địa phương thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học, thầy Phan Sỹ Hào (SN 1972, quê xã Yên Xuân, Nghệ An), Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga My, đã chủ động xin thôi giữ chức vụ để trở lại làm giáo viên đứng lớp.

Ở tuổi 54, với 25 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, thầy Hào cho rằng đây là thời điểm thích hợp để quay về với bục giảng, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao.

Thầy phó hiệu trưởng xin xuống làm giáo viên vì lý do đặc biệt - 1

Thầy Hào trở lại bục giảng, trực tiếp giảng dạy học sinh sau nhiều năm làm công tác quản lý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thầy Phan Sỹ Hào tốt nghiệp sư phạm và bắt đầu sự nghiệp giảng dạy vào năm 1991. Điểm trường đầu tiên của thầy là Trường Tiểu học Na Ngoi, thuộc huyện Kỳ Sơn cũ - một trong những địa bàn miền núi khó khăn nhất của Nghệ An.

Những năm đầu thập niên 1990, giao thông chưa phát triển, thầy phải đi bộ ròng rã 2 ngày từ thị trấn Mường Xén (cũ) để đến điểm trường.

Thầy Hào đã gắn bó 10 năm tại Trường Tiểu học Na Ngoi, dần quen với những chuyến đi bộ dài ngày, lớp học xa trung tâm và cuộc sống thiếu thốn của học sinh vùng cao. Những trải nghiệm này đã giúp thầy thấu hiểu hơn thiệt thòi của các em, và cũng là lý do thầy quyết định gắn bó với giáo dục miền núi dù sau này chuyển công tác qua nhiều đơn vị khác.

Thầy phó hiệu trưởng xin xuống làm giáo viên vì lý do đặc biệt - 2

Thầy Hào phát biểu tại lễ tổng kết năm học 2025-2026 của Trường PTDTBT Tiểu học Nga My (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2002, sau hơn một thập kỷ trực tiếp giảng dạy, thầy Hào được giao nhiệm vụ làm Phó hiệu trưởng Trường phổ thông cơ sở Đoọc Mạy (huyện Kỳ Sơn cũ). Dù công việc thay đổi, trách nhiệm nặng nề hơn, thầy vẫn kiên trì gắn bó với những ngôi trường miền núi còn nhiều khó khăn.

Năm 2014, sau 23 năm công tác tại huyện Kỳ Sơn cũ, thầy Hào chuyển về huyện Tương Dương cũ, lần lượt đảm nhiệm các vị trí quản lý tại các trường tiểu học thuộc xã Lưu Kiền, Tam Hợp, Mai Sơn, trước khi về công tác tại Nga My.

Khi mạng lưới trường học được sắp xếp lại, thầy Hào đã chủ động nộp đơn xin thôi giữ chức Phó hiệu trưởng.

Thầy chia sẻ ở tuổi 54, sức khỏe và khả năng đảm đương công việc quản lý không còn như trước. Vị trí cán bộ quản lý đòi hỏi sự tập trung cao độ, nhiều thời gian và trách nhiệm lớn trong chỉ đạo chuyên môn cũng như điều hành hoạt động của đơn vị.

"Tôi vẫn muốn gần học sinh, hỗ trợ đồng nghiệp và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một công việc vừa sức hơn", thầy Hào chia sẻ. Thầy cũng bày tỏ mong muốn được bố trí giảng dạy ở đơn vị gần nhà hơn để tiện chăm sóc vợ cũng là giáo viên đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Thầy phó hiệu trưởng xin xuống làm giáo viên vì lý do đặc biệt - 3

Một góc phòng làm việc giản dị của thầy Hào tại trường vùng cao Nga My (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quyết định của thầy Hào không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cá nhân mà còn góp phần tạo thuận lợi cho quá trình bố trí, sắp xếp đội ngũ sau sáp nhập, nhường cơ hội cho những cán bộ trẻ hơn.

Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Nga My, xác nhận thầy Hào là cán bộ quản lý chủ động xin xuống làm giáo viên sau sáp nhập, thậm chí từ chối vị trí tổ trưởng chuyên môn.

"Địa phương và nhà trường ghi nhận tinh thần tự nguyện, trách nhiệm cũng như những đóng góp của thầy đối với giáo dục miền núi trong nhiều năm qua", ông Nhất cho biết.

Quyết định chủ động xin thôi giữ chức Phó Hiệu trưởng để trở lại làm giáo viên đứng lớp của thầy Phan Sỹ Hào tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nga My diễn ra đúng thời điểm địa phương thực hiện sắp xếp lại mạng lưới trường học. Ở tuổi 54 với 35 năm cống hiến cho giáo dục vùng cao, hành động tự nguyện rời ghế lãnh đạo của thầy phản ánh tinh thần trách nhiệm sâu sắc đối với sự phát triển chung của đơn vị. Sự lựa chọn này đồng thời mở ra cơ hội thuận lợi cho công tác kiện toàn, trẻ hóa đội ngũ quản lý tại cơ sở giáo dục sau sáp nhập. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1991 tại Trường Tiểu học Na Ngoi thuộc huyện Kỳ Sơn cũ, thầy Hào đã trải qua một thập kỷ vượt suối băng rừng để gieo chữ ở những bản làng xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An. Từ năm 2002, thầy bước vào công tác quản lý tại Trường phổ thông cơ sở Đoọc Mạy, sau đó tiếp tục luân chuyển qua nhiều trường tiểu học khó khăn thuộc huyện Tương Dương cũ như Lưu Kiền, Tam Hợp, Mai Sơn rồi dừng chân ở Nga My. Suốt 25 năm giữ cương vị lãnh đạo, người thầy kỳ cựu luôn bám sát thực tiễn cơ sở, đồng hành bền bỉ cùng học sinh dân tộc thiểu số và tập thể đồng nghiệp. Bên cạnh lý do sức khỏe khi bước qua tuổi ngũ tuần, nguyện vọng đứng lớp còn xuất phát từ hoàn cảnh gia đình khi thầy cần công việc vừa sức và gần nhà hơn để chăm sóc người vợ cũng là giáo viên đang mắc bệnh hiểm nghèo. Thầy từ chối cả vị trí tổ trưởng chuyên môn nhằm toàn tâm toàn ý cống hiến những năm tháng cuối của sự nghiệp bên bục giảng. Việc chính quyền xã Nga My cùng nhà trường ghi nhận nghĩa cử này khẳng định giá trị cao đẹp của lòng tự trọng nghề nghiệp và sự tận tụy thầm lặng của người thầy giáo vùng cao.
amung