Thi thể người chồng cứu vợ do lật ghe đã được tìm thấy
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Sau gần 2 ngày xảy ra vụ lật ghe, thi thể người đàn ông 66 tuổi ở TP Đà Nẵng đã được tìm thấy, cách nơi xảy ra sự cố khoảng 2km.
Khu vực cầu Kỳ Phú nơi xảy ra vụ lật ghe khiến ông Dũng mất tích vào chiều 7-10 - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Chiều 9-10, ông Huỳnh Ngọc Bá, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan chức năng và người dân địa phương đã tìm được thi thể ông Nguyễn Tấn Dũng (66 tuổi; trú khối phố An Phú, phường Quảng Phú) - người mất tích do bị lật ghe trước đó.
Thi thể ông Dũng được tìm thấy vào khoảng 13h ngày 9-10, trên khu vực sông Trường Giang, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 2km.
Cơ quan chức năng và người thân đã đưa thi thể nạn nhân về nhà để lo hậu sự.
Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 15h ngày 7-10, tại khu vực sông Trường Giang đoạn gần cầu Kỳ Phú (khối phố An Phú), hai vợ chồng ông Nguyễn Tấn Dũng bơi ghe đi cắt cỏ trở về thì ghe bị lật.
Người thân ông Dũng và hàng xóm kể lại rằng sau khi thoát chết, bà Dương Thị L. (60 tuổi) - vợ ông Dũng - cho biết khi ghe bị lật, chồng bà cố gắng đẩy bà tới ôm vào bao cỏ, rồi ông kiệt sức và chìm dần.
Bà L. dù không biết bơi đã cố bám vào bao cỏ, trôi đi khoảng 250m thì được người dân phát hiện, cứu vớt an toàn.
Được biết, trong các ngày 7 và 8-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa rất lớn, nhiều khu vực thấp trũng xảy ra ngập cục bộ. Đến ngày 9-10, hầu hết các địa phương ở Đà Nẵng đã ngớt mưa, trời hửng nắng.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở xã Núi Thành, TP Đà Nẵng ngập sâu, chia cắt. Chính quyền địa phương đã sơ tán khoảng 80 hộ dân cùng tài sản đến nơi an toàn.
Sau gần hai ngày tích cực tìm kiếm, thi thể ông Nguyễn Tấn Dũng (66 tuổi, trú tại khối phố An Phú, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng) đã được lực lượng chức năng phát hiện vào đầu giờ chiều ngày 9-10. Nạn nhân được tìm thấy trên tuyến sông Trường Giang, cách vị trí xảy ra tai nạn lật ghe khoảng 2km. Chính quyền địa phương cùng gia đình đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa nạn nhân về nhà lo hậu sự.
Sự cố đáng tiếc xảy ra vào khoảng 15h ngày 7-10 khi hai vợ chồng ông Dũng chèo ghe đi cắt cỏ trở về đoạn gần khu vực cầu Kỳ Phú. Trong khoảnh khắc phương tiện gặp nạn, người chồng đã dùng hết sức đẩy vợ về phía bao cỏ nổi trên mặt nước trước khi bị kiệt sức và chìm dần. Người vợ dù không biết bơi nhưng đã may mắn bám trụ vào bao cỏ, trôi dạt khoảng 250m và được người dân địa phương kịp thời cứu hộ an toàn.
Tai nạn xảy ra trong bối cảnh các ngày 7 và 8-10 ghi nhận lượng mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại địa bàn Đà Nẵng, dẫn đến tình trạng ngập lụt cục bộ và dòng chảy phức tạp. Mặc dù thời tiết đến ngày 9-10 đã ngớt mưa và hửng nắng, những rủi ro an toàn đường thủy trong điều kiện mưa lũ cực đoan vẫn đặt ra nhiều thách thức nghiêm trọng cho đời sống sinh hoạt của cư dân ven sông. Cùng thời điểm đó, chính quyền các khu vực trũng thấp như xã Núi Thành cũng phải chủ động sơ tán khoảng 80 hộ dân nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.