Thiếu tá quân đội cứu thanh niên nhảy cầu, cả hai cùng mất tích
Nguồn ảnh: VTC News
Thấy nam thanh niên nhảy cầu Bo xuống sông Trà Lý (Hưng Yên), Thiếu tá quân đội liền lao mình xuống nước ứng cứu, sau đó cả hai mất tích.
Chiều 12/9, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Thái Bình (Hưng Yên) cho biết, các lực lượng chức năng đang phối hợp tìm kiếm tung tích thiếu tá quân đội và nam thanh niên mất tích trên sông Trà Lý.
Nhiều người dân tập trung trên cầu Bo theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân.
Khoảng 9h40 ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568) lái xe máy trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ.
Khi đến giữa cầu Bo (bắc qua sông Trà Lý, giáp ranh giữa phường Trà Lý và phường Thái Bình), Thiếu tá Tùng và anh Đoàn Văn Tiến (ở phường Trần Hưng Đạo) phát hiện anh Đ.V.L (SN 1996, trú xã Đông Hưng) đang giằng co với bà N. (mẹ đẻ của anh L). Tại đây, bà N. cho biết nghi con trai đang có ý định tự tử.
Thiếu tá Trần Văn Tùng và anh Tiến nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục, động viên anh L. từ bỏ ý định tự tử. Anh L. đồng ý và nhờ thiếu tá Tùng đưa về nhà.
Đến khoảng 9h45, khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy để chở anh L. về, nam thanh niên bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý.
Không do dự hiểm nguy, Thiếu tá Tùng lập tức nhảy theo để cứu người. Thiếu tá Tùng tiếp cận được anh L. đang chới với dưới dòng nước, nhưng do dòng nước chảy xiết nên cả hai người bị nước cuốn trôi.
Lực lượng quân đội phối hợp với Đội cứu hộ đường thủy 116 Thái Bình tập trung thực hiện công tác tìm kiếm người mất tích. (Ảnh: Báo Hưng Yên)
Sau khi nắm được thông tin, thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 568, lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan đã nhanh chóng có mặt, chỉ đạo công tác, thu thập thông tin, bảo vệ hiện trường, phối hợp với Đội cứu hộ đường thủy 116 Thái Bình tập trung thực hiện công tác tìm kiếm người mất tích.
Vụ việc Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Bộ binh 568, gặp nạn khi dũng cảm gieo mình xuống sông Trà Lý để cứu người vào sáng 12/9 tại khu vực cầu Bo, phường Thái Bình (Hưng Yên) đã thu hút sự chú ý sâu sắc từ dư luận. Sự cố xảy ra vào khoảng 9 giờ 40 phút, khi vị sĩ quan này đang trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ và phát hiện nam thanh niên Đ.V.L (sinh năm 1996, trú tại xã Đông Hưng) đang có biểu hiện tiêu cực. Dù đã kiên trì vận động và nhận được sự đồng ý đưa về nhà từ phía nạn nhân, tình huống bất ngờ vẫn phát sinh khiến hành động ứng cứu khẩn cấp trở thành một cuộc chiến cam go với dòng nước xiết.
Hành động không quản ngại nguy hiểm của Thiếu tá Tùng thể hiện tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh cao đẹp của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam trước sự sống của người dân. Ngay khi phát hiện anh L. bất ngờ gieo mình xuống dòng sông Trà Lý ở thời điểm 9 giờ 45 phút, Thiếu tá Tùng đã lập tức nhảy xuống ứng cứu và nhanh chóng tiếp cận được nạn nhân đang chới với. Tuy nhiên, lưu tốc dòng chảy dữ dội tại khu vực giáp ranh giữa phường Trà Lý và phường Thái Bình đã cuốn trôi cả hai người, khiến công tác ứng cứu rơi vào trạng thái nguy cấp.
Ngay sau khi sự việc diễn ra, thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng lãnh đạo Trung đoàn Bộ binh 568 và các cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo. Lực lượng quân đội hiện đang phối hợp chặt chẽ với Đội cứu hộ đường thủy 116 Thái Bình nhằm triển khai các phương án tìm kiếm chuyên sâu trên diện rộng. Hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin đang được tiến hành khẩn trương với quyết tâm cao nhất để xác định tung tích của hai nạn nhân.