Bỏ qua điều hướng

Thiếu tá quân đội mất tích sau khi nhảy sông Trà Lý cứu người

Thiếu tá quân đội mất tích sau khi nhảy sông Trà Lý cứu người
Nguồn ảnh: VnExpress

Đang trên đường về đơn vị, thiếu tá Trần Văn Tùng dũng cảm nhảy xuống sông Trà Lý cứu nam thanh niên nhảy cầu, không may cả hai bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu do Trung đoàn Bộ binh 568 (Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên) cung cấp, khoảng 9h40 ngày 12/9, Thiếu tá Trần Văn Tùng (39 tuổi, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568) di chuyển bằng xe máy trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Khi đến giữa cầu Bo, đoạn bắc qua sông Trà Lý, giáp ranh giữa phường Trà Lý và phường Thái Bình phát hiện thanh niên 30 tuổi (trú tại xã Đông Hưng) đang giằng co với mẹ đẻ.

Người mẹ cho biết con trai đang có ý định nhảy cầu.

Cầu Bo, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dung GD

Cầu Bo, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dung GD

Thấy vậy, anh Tùng và anh Tiến (một người dân đi đường) nhanh chóng tiếp cận, kiên trì thuyết phục và động viên tinh thần. Sau một hồi khuyên giải, thanh niên đồng ý từ bỏ ý định dại dột và nhờ vị cán bộ quân đội đưa mình về nhà.

Tuy nhiên, khoảng 9h45, trong lúc anh Tùng quay lại lấy xe máy thì nam thanh niên này bất ngờ gieo mình xuống sông Trà Lý. Ngay lập tức, thiếu tá Tùng lập tức lao xuống dòng nước để cứu người.

Khi anh Tùng nhảy xuống sông, bơi tiếp cận được người nhảy cầu thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng yên, Trung đoàn Bộ binh 568 cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng cứu, bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin.

Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp với Đội cứu hộ đường thủy 116 huy động phương tiện, nhân lực tập trung tìm kiếm tung tích của anh Tùng và nam thanh niên trên sông Trà Lý.

Lê Tân

Khoảng 9 giờ 40 phút ngày 12/9, vụ việc đau lòng xảy ra tại cầu Bo bắc qua sông Trà Lý, khu vực giáp ranh giữa phường Trà Lý và phường Thái Bình. Thiếu tá Trần Văn Tùng, 39 tuổi, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, trên đường trở về đơn vị đã dũng cảm lao xuống dòng nước xiết cứu người. Hành động quên thân của vị sĩ quan diễn ra ngay sau khi nam thanh niên 30 tuổi trú tại xã Đông Hưng bất ngờ gieo mình xuống sông. Trước đó, thiếu tá Tùng cùng một người dân đi đường tên Tiến đã kiên trì khuyên giải thành công nam thanh niên khi thấy người này giằng co với mẹ đẻ trên cầu. Tuy nhiên, trong lúc sĩ quan quay lại lấy xe máy để hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà, người này đột ngột nhảy xuống sông Trà Lý. Dù anh Tùng lập tức lao xuống và bơi tiếp cận được đối phương, sức chảy mạnh của dòng nước đã cuốn trôi cả hai mất tích. Ngay sau khi nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên cùng Trung đoàn 568 và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt chỉ đạo công tác cứu nạn. Các lực lượng chức năng đang phối hợp tích cực với Đội cứu hộ đường thủy 116 huy động phương tiện, nhân lực tìm kiếm tung tích hai nạn nhân. Sự việc không chỉ tôn vinh tinh thần xả thân vì nhân dân của người lính mà còn cho thấy yêu cầu cấp thiết về nhận diện, hỗ trợ khủng hoảng tâm lý trong đời sống xã hội.