Bỏ qua điều hướng

Thu Hà Nội đến rồi, 'nàng thơ' chen chân chờ chụp ảnh tại hồ Gươm

Thu Hà Nội đến rồi, 'nàng thơ' chen chân chờ chụp ảnh tại hồ Gươm
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Sau những ngày mưa, trời bừng nắng, mùa thu Hà Nội cũng hiển hiện rõ nét hơn với sương nhẹ sớm mai, nắng vàng như rót mật khi chiều xuống. Trời đẹp, 'nàng thơ' xếp hàng chờ chụp ảnh cùng hoa cẩm tú cầu bên hồ Gươm.

- Ảnh 1.

Mùa thu Hà Nội thu hút các "nàng thơ" đến check-in - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Chiều 20-9, hồ Gươm đông đúc hơn bình thường khi rất đông "nàng thơ", du khách đến ngắm cảnh, check-in những bức hình đầu tiên của mùa thu Hà Nội.

Năm nay, thu đến muộn, sau chuỗi ngày nắng như đổ lửa rồi lại mưa như trút đầu tháng 9, thu bất ngờ xuất hiện khiến tiết trời dịu mát, dễ chịu hơn.

- Ảnh 2.

Hồ Gươm đông đúc chiều cuối tuần - Ảnh: M.PHÚC

Cùng bạn đến hồ Gươm dịp cuối tuần, Hải Anh (Hà Nội) bất ngờ khi khu vực bờ hồ đông đúc hơn hẳn. Các bạn trẻ ai cũng xúng xính váy áo chờ đợi để có góc check-in đẹp nhất của hoa cẩm tú cầu xanh.

"Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, dù trời nắng nhưng không có cảm giác oi bức, nhiệt độ chỉ tầm 32 độ C. Theo mình đây là thời điểm lý tưởng để mọi người "lên đồ" xuống phố đón mùa thu cùng bạn bè, người thân", Hải Anh chia sẻ.

"Đường hoa cẩm tú cầu" này là khu bồn hoa đối diện VNPT Hà Nội. Hoa được trồng trước dịp Quốc khánh 2-9 và ngay lập tức thu hút sự quan tâm, chú ý của người dân, du khách.

- Ảnh 3.

Con đường hoa cẩm tú cầu xanh "hot" rần rần gần 1 tháng qua - Ảnh: M.PHÚC

Theo các bạn trẻ, màu hoa này gợi nhớ đến mùa thu Hà Nội khi có sắc xanh non hệt như màu cốm, màu sắc dịu mát cũng giúp những bức ảnh thêm hài hòa.

"Dù mặc phong cách nào từ trẻ trung năng động, tinh nghịch đến dịu dàng, thướt tha kiểu "nàng thơ" thì đều phù hợp với không gian của hồ Gươm vào thu.

Điểm cộng lớn nhất là mặt nước lấp lánh như dát vàng khi mặt trời dần dần khuất sau hàng cây bên hồ, ánh sáng đó tạo hiệu ứng rất đẹp", Linh An (Hà Nội) chia sẻ.

- Ảnh 4.

Không gian nên thơ tại hồ Gươm thu hút giới trẻ check-in - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bên cạnh hồ Gươm, nhiều bạn trẻ đã chọn tận hưởng một ngày cuối tuần với combo mùa thu Hà Nội. Nhật Minh (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ có nhiều cách để tận hưởng mùa thu.

"Mùa thu là lúc Hà Nội đẹp nhất nên mình luôn muốn tận hưởng mọi giây phút. Sáng sớm bạn có thể đạp xe trên phố Phan Đình Phùng - đây được mệnh danh là con đường đẹp nhất mùa thu Hà Nội.

Tiếp đó, mọi người tiếp tục ghé Nhà thờ Lớn trà chanh "chém gió", ăn cốm tươi, xôi cốm hoặc bánh cốm.

Vào buổi chiều có hai điểm đến cho du khách chọn lựa đó là hồ Gươm và hồ Tây, cả hai đều là điểm ngắm hoàng hôn và cho ra những bức ảnh ngược sáng đậm chất thu", Nhật Minh gợi ý.

- Ảnh 6.

Hồ Gươm vào mùa đẹp nhất - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Mùa thu Hà Nội không kéo dài, thông thường tiết trời lý tưởng nhất chỉ diễn ra trong khoảng 2 tuần, nên hãy nhanh chân tận hưởng thời gian đẹp nhất trong năm tại thủ đô.

- Ảnh 7.

Năm nay hồ Gươm đang là điểm đến thu hút nhiều thợ chụp ảnh - Ảnh: M.PHÚC

- Ảnh 8.

Vẽ tranh truyền thần trên phố - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

- Ảnh 9.

Để có góc ảnh đẹp, các "nàng thơ" sẵn sàng chờ đợi - Ảnh: M.PHÚC

- Ảnh 10.

Vỉa hè phía trước bồn hoa cẩm tú cầu luôn đông đúc - Ảnh: M.PHÚC

- Ảnh 11.Con đường cẩm tú cầu tại hồ Gươm sốt rần rần cõi mạng

Xanh non màu cốm, đường hoa cẩm tú cầu tại hồ Gươm gây sốt mạng xã hội, nàng thơ lập tức lên đồ check-in dịp lễ 2-9.

Chiều 20-9, sau chuỗi ngày thời tiết thất thường, tiết trời Hà Nội chuyển dịu mát với nhiệt độ khoảng 32 độ C, đánh dấu sự trở lại rõ nét của mùa thu thủ đô. Không gian quanh hồ Gươm nhanh chóng trở nên đông đúc khi đông đảo người dân cùng du khách đổ về ngắm cảnh và chụp ảnh check-in. Điểm nhấn thu hút nhất là thảm hoa cẩm tú cầu màu xanh non như sắc cốm tươi, nằm đối diện tòa nhà VNPT Hà Nội, vốn được trồng từ trước dịp Quốc khánh 2-9. Theo nhận định của nhiều bạn trẻ như Hải Anh và Linh An, màu xanh tươi mát của hoa cẩm tú cầu kết hợp hài hòa với khung cảnh mặt nước hồ Gươm lấp lánh lúc chiều tà, tạo nên hiệu ứng ánh sáng lý tưởng cho mọi phong cách thời trang. Sự kết hợp giữa thời tiết dễ chịu và cảnh quan lãng mạn đã biến nơi đây thành tọa độ săn ảnh gây sốt trên mạng xã hội suốt gần một tháng qua. Không ít người sẵn sàng xếp hàng chờ đợi trên vỉa hè để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất cùng không gian mùa thu. Bên cạnh khu vực bờ hồ, các trải nghiệm văn hóa mùa thu cũng được du khách kết hợp linh hoạt trong hành trình dạo phố cuối tuần. Nhiều người trẻ như Nhật Minh lựa chọn lộ trình khởi đầu ngày mới bằng việc đạp xe trên phố Phan Đình Phùng, rồi thưởng thức trà chanh và xôi cốm tại khu vực Nhà thờ Lớn. Đến thời điểm chiều muộn, hồ Gươm và hồ Tây tiếp tục trở thành hai điểm dừng chân hàng đầu để thưởng ngoạn ánh hoàng hôn rực rỡ. Do giai đoạn tiết trời thu lý tưởng nhất tại Hà Nội thường chỉ kéo dài vỏn vẹn trong khoảng hai tuần, hoạt động dạo phố trải nghiệm đang diễn ra vô cùng sôi động. Sự xuất hiện của các dịch vụ như vẽ tranh truyền thần hay thợ chụp ảnh lưu niệm càng làm phong phú thêm không gian văn hóa đô thị trong những ngày đầu mùa.