Bỏ qua điều hướng
•

Tiết lộ thú vị về ngôi sao Thái Lan giành 2 HCV, phá kỷ lục ở Asiad 20

Tiết lộ thú vị về ngôi sao Thái Lan giành 2 HCV, phá kỷ lục ở Asiad 20
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Tài năng của vận động viên (VĐV) điền kinh Puripol Boonson có công lớn từ một giáo viên dạy thể dục ở trường tiểu học khi phát hiện và hỗ trợ anh theo đuổi ước mơ trở thành nhà vô địch châu Á.

Puripol Boonson đang là cái tên gây sốt tại Thái Lan khi giúp đoàn thể thao nước này giành hai tấm huy chương vàng (HCV) danh giá ở các nội dung chạy 100m nam và 200m nam tại Asiad 20 đang diễn ra ở Nhật Bản.

Không chỉ giành HCV, Puripol Boonson còn khiến cả thế giới phải nể phục khi cùng lúc phá kỷ lục Asiad ở cả hai nội dung nói trên, với thành tích 9,90 giây ở cự ly 100m và 19,88 giây ở cự ly 200m.

Tiết lộ thú vị về ngôi sao Thái Lan giành 2 HCV, phá kỷ lục ở Asiad 20 - 1

Puripol Boonson ăn mừng HCV cự ly 100m nam ở Asiad 20 (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, tấm HCV ở cự ly 100m của Puripol Boonson là HCV điền kinh đầu tiên của Thái Lan tại Đại hội Thể thao châu Á sau 16 năm, kể từ khi đội tiếp sức 4x100m nữ của nước này giành HCV năm 2010.

Trong khi đó, tấm HCV thứ hai mà chân chạy sinh năm 2006 giành được đánh dấu cột mốc lần đầu tiên sau 52 năm thể thao Thái Lan giành HCV ở nội dung 200m nam.

Cậu bé đến từ tỉnh Surin và môn bóng ném chơi dở tệ

Trước khi trở thành nhà vô địch châu Á, Puripol Boonson (tên thường gọi là Bew) cũng trải qua tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác ở một vùng quê Thái Lan. Sinh ra tại tỉnh Surin, sau đó anh cùng cha mẹ chuyển đến tỉnh Samut Prakan để sinh sống và học tập.

Hồi nhỏ, môn thể thao đầu tiên mà Puripol Boonson chơi một cách nghiêm túc tại trường St. Raphael là bóng ném. Thực tế, Puripol Boonson chơi bóng ném khá dở, nhưng bước ngoặt đến khi ông Thanagrit Sriwattana, một giáo viên thể dục của trường, nhận thấy tốc độ vượt trội của cậu bé 9 tuổi khi cậu đang chơi trò đuổi bắt với bạn bè.

"Thầy giáo thấy tôi chạy nhảy lung tung và rủ tôi tham gia cùng thầy chạy đua", Puripol Boonson, người được gọi thân mật là Bew, kể lại về bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời mình.

Tham dự giải vô địch điền kinh cấp tỉnh Samut Prakan lần đầu tiên ở độ tuổi 9-10, Bew ngay lập tức cán đích ở vị trí đầu tiên. Đó là khoảnh khắc anh nhận ra đường đua điền kinh chính là đấu trường mà mình sinh ra để tranh tài.

Dây chuyền, giày và trái tim của mẹ

Đằng sau chiến thắng vang dội, Bew chưa bao giờ giấu giếm sự thật rằng gia đình anh không khá giả. Nhưng điều anh chưa bao giờ thiếu chính là sự ủng hộ vững chắc từ cha, ông Somkuan Boonsorn và mẹ, bà Supawadee Markphol. Cả hai đều là cựu vận động viên nên hiểu rất rõ những khó khăn khi con trai theo đuổi ước mơ.

"Hồi đó, mẹ tôi luôn ủng hộ tôi hết lòng. Bà mua giày và dụng cụ chạy bộ cho tôi vì bà biết tôi thích chúng", Bew kể lại, nhớ về đôi giày chạy bộ đầu tiên mà mẹ anh đã dành dụm tiền để mua.

Tiết lộ thú vị về ngôi sao Thái Lan giành 2 HCV, phá kỷ lục ở Asiad 20 - 2

Puripol Boonson lập cú đúp HCV cho Thái Lan ở môn điền kinh tại Asiad 20 (Ảnh: Xihua).

Đôi giày đó có thể không được trang bị những công nghệ cao, nhưng chúng là cánh cửa quan trọng giúp chàng trai trẻ có thêm can đảm để bước ra ngoài và theo đuổi ước mơ.

Trước mỗi lần tiếng súng hiệu lệnh vang lên, người hâm mộ thể thao thường thấy Bew hôn chiếc vòng cổ của mình. Đó không phải bùa may mắn mà là món quà mẹ anh tặng.

"Chiếc vòng cổ này là món quà mẹ tôi tặng. Mẹ luôn nói rằng nó tượng trưng cho mẹ, rằng nó sẽ luôn bên tôi trong mọi khoảnh khắc và mọi cuộc thi", Bew chia sẻ với báo giới.

Chân chạy người Thái Lan tiết lộ chiếc vòng cổ tượng trưng cho vòng tay ấm áp của mẹ, luôn đồng hành cùng anh trên từng chặng đường chạy.

Tiết lộ thú vị về ngôi sao Thái Lan giành 2 HCV, phá kỷ lục ở Asiad 20 - 3

Puripol Boonson thường hôn vòng cổ trước khi bắt đầu thi đấu (Ảnh: Xihua).

VĐV sinh năm 2006 lần đầu ra mắt và gây tiếng vang tại đại hội thể thao Quốc gia Thái Lan (National Games) năm 2022, gây chấn động khi phá kỷ lục quốc gia ở các cự ly 100m và 200m đã tồn tại hơn 20 năm, khi mới 16 tuổi. Bew tiếp tục lập kỷ lục với thành tích 10,09 giây tại Giải vô địch trẻ thế giới ở Colombia, trở thành VĐV dưới 18 tuổi chạy nhanh nhất thế giới vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, khi phong độ đang ổn định, chấn thương bắt đầu hành hạ anh tại SEA Games 2023. Khi đó, Bew đã học được một bài học quý giá: tốc độ tự nhiên, bẩm sinh không còn đủ để giúp anh vươn tới đẳng cấp cao hơn.

"Ban đầu, tôi nghĩ chỉ cần có tài năng là đủ để chạy, nhưng để giảm thời gian xuống dưới 10 giây, tôi nhận ra cần rất nhiều nỗ lực và sự tận tâm. Bên cạnh việc luyện tập thường xuyên, tôi phải tập trung vào thể hình, tăng cường cơ bụng và luyện tập chăm chỉ hơn những người khác", ngôi sao điền kinh Thái Lan bày tỏ.

Từ bài học đó, Bew lựa chọn phương pháp huấn luyện chuyên sâu bên ngoài chương trình chính để khắc phục những hạn chế của bản thân.

Ước mơ không giới hạn

Cuối cùng, những nỗ lực của Bew đã được đền đáp bằng hai tấm HCV danh giá tại Asiad 20 cùng những kỷ lục mới.

Truyền thông Thái Lan nhấn mạnh, HCV tại đại hội Thể thao châu Á không phải là điểm kết thúc, bởi mục tiêu tiếp theo của Bew là đưa lá cờ Thái Lan lên bục vinh quang tại giải vô địch thế giới và Thế vận hội Olympic.

Từ một chàng trai trẻ bắt đầu chạy bộ với đôi giày đầu tiên được mua bằng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ, Bew đang tiến về phía trước với sức mạnh và niềm tin của cả quốc gia.

"Dù chặng đường phía trước có dài đến đâu, chiếc vòng cổ tình yêu của mẹ anh vẫn sẽ tiếp tục rung động theo nhịp tim của anh trong mỗi bước chân", tờ Siam Sport nhấn mạnh.

Hành trình vươn tầm châu lục của chân chạy trẻ Puripol Boonson tại Asiad 20 vừa qua đã tạo nên cột mốc lịch sử cho thể thao Thái Lan. Vận động viên sinh năm 2006 xuất sắc giành cú đúp huy chương vàng ở hai nội dung chạy 100m và 200m nam, đồng thời lập kỷ lục đại hội với thành tích lần lượt là 9,90 giây và 19,88 giây. Chiến thắng này chấm dứt 16 năm cơn khát huy chương vàng điền kinh Asiad của Thái Lan, đồng thời khôi phục vị thế đỉnh cao ở cự ly 200m nam sau 52 năm chờ đợi. Ít ai biết rằng tài năng kiệt xuất của Puripol Boonson khởi đầu từ một phát hiện tình cờ của thầy giáo thể dục Thanagrit Sriwattana tại trường tiểu học St. Raphael. Khi nhận thấy tốc độ vượt trội của cậu bé 9 tuổi trong một trò chơi đuổi bắt, ông đã định hướng cho anh rời bỏ môn bóng ném để bước sang đường đua tốc độ. Ngay ở giải vô địch cấp tỉnh Samut Prakan đầu tiên tham dự, anh đã giành vị trí dẫn đầu và xác định đường chạy chuyên nghiệp chính là sự nghiệp của đời mình. Sự kiên trì và bứt phá của ngôi sao điền kinh này còn mang dấu ấn đậm nét từ nền tảng gia đình và tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ. Dù hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ anh vốn là những cựu vận động viên luôn dành mọi nguồn lực để sắm sửa dụng cụ và nâng đỡ ước mơ cho con trai. Hành động hôn chiếc dây chuyền do mẹ tặng trước mỗi giờ xuất phát đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp Puripol Boonson tự tin chinh phục những đỉnh cao mới.