Có lẽ sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ là em đã quá cứng nhắc với những kế hoạch của đời mình để rồi thanh xuân trôi qua nhanh như một cơn gió. Đến khi thấy bản thân tạm ổn định, cũng là lúc em nhận ra mình hay làm bạn với cô đơn.
Em không còn mộng mơ hay cần những lời hoa mỹ. Điều em mong ước lúc này chỉ là gặp đúng người - một tình yêu chân thành, là tình đầu trọn vẹn và cũng là tình cuối.
Người đồng hành cùng em có thể không sở hữu ngoại hình cao đẹp như người mẫu, có thể không giàu sang, có thể còn một vài thói quen chưa được tốt (hút thuốc, bia rượu...). Nhưng em mong anh có đủ tự tin lo cho bản thân anh, có trách nhiệm với nghĩa vụ mà mình gánh vác. Có đủ sự trưởng thành, tử tế và kiểm soát tốt những thói quen chưa tốt (nếu có) của mình. Quan trọng nhất, anh nghiêm túc và chân thành với hôn nhân. Những điều em mong ở anh, bản thân em đều có thể đáp ứng tương xứng.
Mong rằng quãng đường sắp tới, em sẽ tìm thấy người đồng hành mà mình an tâm yêu thương trọn đời.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoa Trắng
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
Liên lạc với tác giả