Bỏ qua điều hướng

Tìm người bạn đời cho anh trai

Tìm người bạn đời cho anh trai
Nguồn ảnh: VnExpress

Anh mình sinh năm 1983, rất dễ thương và tốt bụng, quê mình ở Quảng Ngãi, hiện anh chạy xe công nghệ.

Hơi kỳ một tí nhưng mình vẫn muốn thử ở đây. Anh mình sinh năm 1983, rất dễ thương và tốt bụng, quê mình ở Quảng Ngãi, hiện anh chạy xe công nghệ. Trong tương lai, nếu mình ổn định công việc sớm trong Sài Gòn mình mong có thể giúp đỡ được nhiều cho anh hơn. Gia đình mình ngày trước có gặp biến cố lớn nên một khoảng thời gian dài mấy anh em nhìn chung không có để ý gì đến việc yêu đương hay lập gia đình.

Biến cố gia đình là thứ tụi mình không lường trước được, giai đoạn đó mấy anh em đều ngơ ngác, cũng vừa đúng giai đoạn dậy thì rồi trường thành nên anh có bước qua cái tuổi tốt nhất để thành gia lập thất. Hiện tại gia đình mình đã vững hơn rất nhiều, nhà cửa đã xây và tương đối khang trang, anh chỉ lo được cho bản thân chứ chưa dư giả gì, nhưng mình tin là sau này anh sẽ giỏi hơn bây giờ nhiều hơn nữa.

Anh được ăn học đầy đủ, có sức khỏe, có lòng hướng thiện. Mình biết các bạn trên này sẽ có điều kiện và anh mình hiện tại mình sợ sẽ không đạt "yêu cầu", sự kết nối này của mình chỉ mong mở thêm một cơ hội để nếu may mắn anh mình có thể có thêm người đồng hành trên chặng đường sắp tới, bạn bè hay người thương đều tốt ạ. Cảm ơn mọi người nhiều.

Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Thanh Trúc
  • Tuổi: 43 tuổi
  • Nghề nghiệp: Công nhân
  • Nơi ở: Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
  • Giới tính: Nam
Tìm người bạn đời cho anh traiLiên lạc với tác giả
Tìm người bạn đời cho anh trai (Bản đọc tóm lược từ VnExpress) Hơi kỳ một tí nhưng mình vẫn muốn thử ở đây. Anh mình sinh năm 1983, rất dễ thương và tốt bụng, quê mình ở Quảng Ngãi, hiện anh chạy xe công nghệ. Trong tương lai, nếu mình ổn định công việc sớm trong Sài Gòn mình mong có thể giúp đỡ được nhiều cho anh hơn. Gia đình mình ngày trước có gặp biến cố lớn nên một khoảng thời gian dài mấy anh em nhìn chung không có để ý gì đến việc yêu đương hay lập gia đình. Biến cố gia đình là thứ tụi mình không lường trước được, giai đoạn đó mấy anh em đều ngơ ngác, cũng vừa đúng giai đoạn dậy thì rồi trường thành nên anh có bước qua cái tuổi tốt nhất để thành gia lập thất. Hiện tại gia đình mình đã vững hơn rất nhiều, nhà cửa đã xây và tương đối khang trang, anh chỉ lo được cho bản thân chứ chưa dư giả gì, nhưng mình tin là sau này anh sẽ giỏi hơn bây giờ nh…