
Steven Nguyễn và Minh Kiên trong Trại buôn người - Ảnh: ĐPCC
Theo số liệu của Box Office Vietnam, Trại buôn người thu 203 tỉ đồng chỉ sau một tuần ra rạp. Phim hiện vẫn đang duy trì sức hút với khoảng 5.200 suất chiếu mỗi ngày, áp đảo các đối thủ khác.
Trại buôn người bùng nổ phòng vé
Thành tích này đưa Trại buôn người trở thành phim Việt thứ 4 trong năm 2026 vượt mốc 200 tỉ đồng sau Thỏ ơi, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.
Một trong những lợi thế của Trại buôn người là lượng suất chiếu dồi dào. Việc chưa có phim Việt mới và không xuất hiện bom tấn ngoại giúp tác phẩm tiếp tục có dư địa tăng doanh thu.
Đáng chú ý, phim ra rạp vào cuối tháng 9, không thuộc các giai đoạn cao điểm như Tết Nguyên đán hay những kỳ nghỉ lễ dài ngày nhưng vẫn ghi nhận kết quả khả quan.
Nếu duy trì sức bán vé hiện tại và bứt tốc trong hai ngày cuối tuần, phim có thể chạm mốc 300 tỉ đồng vào tuần tới.

Trại buôn người gắn nhãn T18 (dành cho khán giả từ đủ 18 tuổi trở lên) do có nhiều yếu tố bạo lực, giam giữ và bóc lột - Ảnh: ĐPCC
Thời gian qua, dàn diễn viên của phim như Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Khánh My... tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, trò chuyện với khán giả tại các rạp.
TIN LIÊN QUANTuy vậy, nhà sản xuất Trại buôn người cũng đối diện với thách thức khi nhiều phân đoạn của phim bị quay lén, tung lên mạng. Hành vi này khiến nhiều người bức xúc.
Trước tình trạng này, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cho biết việc hình ảnh và nội dung phim bị rò rỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Trại buôn người cũng như trải nghiệm của khán giả. Dưới một số bài đăng tiết lộ nội dung phim, anh trực tiếp để lại bình luận đề nghị gỡ bỏ.
Trailer Trại buôn người
Cốt truyện xoay quanh hai anh em Ny và Út Đẹt vào đời sớm, rau cháo nuôi nhau. Mẹ của cả hai đi làm ăn xa rồi không trở về nữa.
Út Đẹt sau đó ngây thơ bị sập bẫy lừa đảo "việc nhẹ lương cao" để rồi bị lừa qua biên giới, rơi vào tay tổ chức buôn người.
Để cứu em gái, Ny (Steven Nguyễn) và người bạn thân bất chấp nguy hiểm xâm nhập vào sào huyệt của bọn tội phạm.
Tuy nhiên khi tưởng như đã cứu được em gái, chính Ny cũng bị bắt giữ trở thành tù nhân số 700 trong trại buôn người.

Trại buôn người là phim đầu tay của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh - Ảnh: ĐPCC
Trại buôn người không xây dựng để nói về những mánh khóe lừa đảo tinh vi. Phim lồng ghép những mặt tối kinh hoàng của tổ chức buôn người khiến khán giả cảm thấy nghẹt thở.
Thông điệp của phim thể hiện rõ qua cách các nhân vật ứng xử khi bị đẩy vào những tình huống khắc nghiệt. Phần lớn họ vốn là những người xa lạ, nhưng phải nương tựa vào nhau để tìm đường sống.
Điểm hạn chế lớn nhất của Trại buôn người nằm ở cách xây dựng tuyến phản diện còn theo lối mòn. Những kẻ cầm đầu chủ yếu được khắc họa qua những màn la hét, đánh đập và sử dụng bạo lực, trong khi thiếu sự mưu mô, sắc sảo để tạo nên sức nặng cho tuyến nhân vật này.
Phim cũng chưa thuyết phục trong cách mô tả hoạt động buôn người kết hợp với công nghệ cao. Chi tiết những nạn nhân là lao động nghèo, ít học, vừa bị bắt cóc hôm trước nhưng ngay hôm sau đã có thể sử dụng công nghệ deepfake tinh vi để thực hiện các vụ lừa đảo xuyên quốc gia khiến mạch truyện thiếu tính thực tế.
‘Dù với vai trò nào, em vẫn mong muốn có thể dùng tiếng nói và hành trình của mình truyền động lực tới giới trẻ nói chung và đặc biệt là những bạn mắc phải những khiếm khuyết giống em nói riêng’.