
Ba nữ sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) rạng rỡ với chiếc cúp Quán quân Trường Teen 2026 - Ảnh: NVCC
Trận chung kết Trường Teen 2026 xoay quanh kiến nghị "Tiếng Anh nên là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT", với màn tranh biện gay cấn giữa hai đội Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường quốc tế True North.
Không chỉ bàn về một môn thi, các thí sinh còn đưa ra góc nhìn đa chiều về cơ hội tiếp cận giáo dục, nhất là với học sinh yếu thế.
Đưa câu chuyện học sinh vùng cao vào tranh biện
Bước vào trận chung kết với tâm thế nhẹ nhõm và tự hào về hành trình đã qua, Nguyễn Phạm Thủy Tiên (học sinh lớp 11 chuyên văn 2, người nói lượt 1) đã đặt nền móng vững chắc cho đội bằng luận điểm hướng đến học sinh vùng sâu, vùng xa.
Chia sẻ về luận điểm tâm đắc nhất mang lại cho mình nút "tim" từ giám khảo, Thủy Tiên cho biết: "Việc đưa tiếng Anh trở thành môn thi bắt buộc vô tình sẽ khép lại cánh cửa tương lai vốn đã không mấy rộng mở của các bạn học sinh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi" .

Em Nguyễn Phạm Thủy Tiên (lớp 11 chuyên văn 2) gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo khi đưa tiếng nói của học sinh vùng sâu, vùng xa vào bài tranh biện. Tiên là người đảm nhận vai trò đặt nền móng luận điểm với phong thái tự tin và truyền cảm trong trận chung kết - Ảnh: QUỲNH TRÂM
Làm rõ hơn về rào cản này ở phần chốt hạ bài nói, Nguyễn Quỳnh Hương (học sinh lớp 12 chuyên Anh 3, người nói lượt 3) phân tích thực tế khắc nghiệt: đối với trẻ em vùng cao, tiếng Kinh là ngôn ngữ thứ hai, và tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ ba. Với phân tích này, Quỳnh Hương đạt danh hiệu Người nói xuất sắc nhất lượt 3.
Theo Quỳnh Hương, việc để tiếng Anh là môn tự chọn sẽ giúp các bạn giảm bớt gánh nặng áp lực.
"Khi tiếng Anh là môn tự chọn, các bạn học sinh sẽ trút bỏ được gánh nặng áp lực để tập trung vào những môn học phát huy thế mạnh của bản thân như toán, văn, lịch sử hay địa lý... Qua đó, các bạn vẫn giữ vững cơ hội chạm đến cánh cửa đại học mơ ước một cách công bằng", Hương chia sẻ.

Em Nguyễn Quỳnh Hương (lớp 12 chuyên Anh 3) phân tích sắc bén về rào cản ngôn ngữ đối với trẻ em vùng cao, tạo nên cái kết đầy thuyết phục cho đội THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh: QUỲNH TRÂM
Giữ vững bản lĩnh trước đối thủ mạnh
Đối thủ của đội THPT chuyên Lê Hồng Phong trong trận chung kết là Trường quốc tế True North - một đội thi được đánh giá rất mạnh với tư duy sắc sảo, logic và phong cách tranh biện cuốn hút, súc tích.
Để ứng phó với thế mạnh này, Nguyễn Nhật Phương (học sinh lớp 12 chuyên Anh 1, người nói lượt 2) cho biết đội đã phải linh hoạt thay đổi chiến thuật, chọn lọc những câu nói súc tích, trực diện và nghiêm túc hơn để cạnh tranh sòng phẳng trên chính điểm mạnh của đối thủ.
Nhớ lại lời khuyên từ huấn luyện viên Lê Đào Minh Tâm, Nhật Phương chia sẻ bí quyết giữ vững "đầu lạnh" trên sân khấu: "Huấn luyện viên của chúng em luôn căn dặn: 'Không cần tốt nhất, chỉ cần trọn vẹn'. Chúng em bước lên sân khấu không phải với áp lực phải giỏi hơn đối thủ, mà với tâm thế nỗ lực hết mình để tỏa sáng bằng chính màu sắc và bản lĩnh cá nhân".

Nhật Phương mang đến những câu phản biện súc tích, sắc sảo, đập tan áp lực trên sân khấu bằng thông điệp: "Chỉ cần trọn vẹn, không cần phải giỏi hơn đối thủ" - Ảnh: QUỲNH TRÂM
Đảm nhận vị trí chốt sổ đầy áp lực, Quỳnh Hương cũng tiết lộ cách bản thân giữ vững sự điềm tĩnh là liên tục hệ thống hóa ý kiến của đối thủ để không bị cuốn vào nhịp độ của họ, đồng thời thảo luận nhanh với đồng đội nhằm chọn ra thông điệp mấu chốt nhất làm câu chốt hạ thuyết phục khán giả ở những giây cuối cùng.
Dám nghĩ, dám nói và dám khác biệt
Hơn cả một sân chơi học thuật, Trường Teen 2026 là bệ phóng để những giới hạn cá nhân dần được phá vỡ.
Đối với ba cô gái đến từ THPT chuyên Lê Hồng Phong, chiến thắng lớn nhất không nằm ở điểm số, mà là hành trình bước ra khỏi vùng an toàn để tự tin cất lên tiếng nói của chính mình. Nhớ lại những ngày đầu, Nguyễn Phạm Thủy Tiên thừa nhận bản thân từng là một cô gái khá rụt rè. Nhưng qua quá trình nỗ lực, nữ sinh lớp 11 đã tìm thấy sự trưởng thành vượt bậc.
"Em muốn nhắn gửi tới các bạn đang ấp ủ mong muốn cất lên tiếng nói nhưng vẫn còn lo sợ mình chưa đủ giỏi: Các bạn hãy cứ dũng cảm thử đi! Qua đó, các bạn sẽ tìm được bản thân mình, nhận ra mình cũng có những điều đáng tự hào và có thể đóng góp tiếng nói cho cộng đồng", Thủy Tiên chia sẻ.

Từ trái qua: Nhật Phương, Quỳnh Hương và Thủy Tiên - ba mảnh ghép xuất sắc đã mang về chiến thắng cho THPT chuyên Lê Hồng Phong tại chung kết Trường Teen 2026 - Ảnh: QUỲNH TRÂM
Sự đĩnh đạc và sắc sảo trên sân khấu chung kết không phải là món quà thiên phú. Nguyễn Nhật Phương khẳng định quyền được lên tiếng luôn nằm ở mỗi cá nhân, và năng lực phản biện là thành quả của quá trình cọ xát không ngừng.
"Các bạn học sinh hãy dũng cảm cất lên tiếng nói của bản thân mình, đúng như thông điệp của Trường Teen là: Dám nghĩ, dám nói và dám khác biệt", Nhật Phương nhấn mạnh.
Nhìn ở lăng kính rộng hơn, quá trình mổ xẻ những kiến nghị xã hội hóc búa mang lại cho thế hệ trẻ một nền tảng giáo dục vô giá.
Nguyễn Quỳnh Hương cho biết bộ môn tranh biện dạy người trẻ tư duy đa chiều, giúp người trẻ thoát khỏi góc nhìn chủ quan hay phiến diện. Không dừng lại ở nghệ thuật diễn đạt lập luận, tranh biện kiến tạo nên một thế hệ biết tự chủ và hoài nghi khoa học: "Tranh biện dạy chúng em không bao giờ dễ dàng chấp nhận những gì được đưa ra, mà phải luôn tự chất vấn bản thân, tự tìm hiểu để xem vấn đề này là đúng hay sai".
"Trường Teen" là sân chơi tranh biện truyền hình uy tín dành cho học sinh THPT trên toàn quốc do Ban Khoa giáo (VTV7) Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
Thông qua các chủ đề gắn liền với học đường và đời sống xã hội, chương trình không chỉ là nơi các bạn trẻ tự tin cất lên tiếng nói, rèn luyện tư duy phản biện và bản lĩnh thể hiện quan điểm, mà còn lan tỏa tinh thần tôn trọng sự đa dạng cùng văn hóa tranh biện văn minh tới giới trẻ Việt Nam.
Bên cạnh chiếc cúp vô địch thuộc về THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), ban tổ chức cũng tuyên dương những cá nhân ghi dấu ấn xuất sắc tại mùa giải năm nay.
Người nói xuất sắc nhất lượt 1 là Trịnh Quốc Lâm, Trường THPT Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên).
Người nói xuất sắc nhất lượt 2 là Trần Nhật Minh, Trường quốc tế True North (Hà Nội).
Người nói xuất sắc nhất lượt 3 là Nguyễn Quỳnh Hương, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM).
Người nói được khán giả yêu thích nhất: Võ Trần Khánh Chi, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).
Người ủng hộ cho rằng 2 môn thi giúp giảm áp lực, trong khi nhiều ý kiến đề nghị vẫn phải có tiếng Anh trong kỳ thi.